1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HN :Cau hoi ve SaiGon

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi TranPhu, 28/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TranPhu

    TranPhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cac bac cho hoi :

    Nguon goc cua ten goi "Ben Nghe " ?

    Nguon goc ten goi "ho Con Rua" ?

    Thanks


    Hung

    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 29/07/2002 ngày 02:19
  2. babyO

    babyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Về tên " Hồ Con Rùa " :
    Nghe nói lúc trước khi Sài Gòn thành lập , có 1 con rồng rất lớn mà đầu rồng là ở Dinh Thống Nhất , thân rồng uốn lượn , và đuôi rồng nằm ở vị trí Hồ Con Rùa hiện nay . Do không muốn con rồng quậy ( quẫy đuôi ) , nên người ta đặt vào đó 1 con rùa . Cho nên ngày nay có tên là Hồ Con Rùa . ( Bạn hãy để ý người ta xây biểu tượng của hồ con rùa giống cái đuôi rồng nhô lên không ? )
    Về tên Bến Nghé :
    Lúc trước , vùng đất quanh sông hiện Sài Gòn hiện giờ tập trung nhiều người buôn bán , thợ thuyền thương nhân tấp nập . Trong đó có 1 vùng chuyên dùng để tắm nghé trước khi đem bán , nên gọi là Bến Nghé . Lúc trước có 1 cái chợ nằm ở Bến Nhà Rồng nay được dời đến vị trí của chợ Bến Thành .
    Theo như tui đọc là như vậy , bạn tìm đọc thêm nhé .

    DN
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe bái phục bác BabyO@, nguồn gốc tên gọi Hồ Con Rùa thì tui không biết, nhưng nguồn gốc Bến Nghé thì đúng như vậy thật !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Tui thì lại thấy hồ con rùa xây giống 5 bàn tay chụm lại chứ không giống đuôi rồng chi hết ! BỮa nào tui phải đi xác minh sự thật lại xem, dù sao cũng cám ơn BabyO .

    Nothing's Impossible
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm nhé: Hồi còn thời Ngô Đình Diệm, đây là một tổng thống rất cẩn thận trong việc giữ gìn ngôi vị của mình. Ông ta đã mời một thầy địa lý về để tìm hiểu phong thuỷ của Dinh Độc lập. Ông thầy đó nói rằng, Dinh Độc lập là đầu rồng, còn đuôi con rồng là nằm ở vị trí Hồ Con rùa bây giờ. Muốn giữ được ngôi vị của mình không bị lung lay ông ta cho xây một con Rùa đá đè lên đuôi rồng (tưởng tượng) đó. Gừng không nhớ rõ là đang xây dở hay là đã xây xong rồi thì có ngươì đặt bom cho nổ con rùa đó và Ngô Đình Diệm thất thủ.....

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. saigonbynight

    saigonbynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung tiếp: Tổng thống Thiệu mời thầy địa lý để coi phong thủy cho dinh Độc Lập chứ không phải Ngô Đình Diệm. Con rùa được đặt để trấn yểm long mạch giữ ngai vàng cho TT Thiệu nhưng rút cuộc đến năm 75 ngai vàng cũng sập. Con rùa thì sau 75 vài năm bị tàn binh đặt bom giật bay với hy vọng chế độ CS sẽ mau sụp ... Vụ việc này nổi tiếng với truyện dài "Vụ án Hồ Con Rùa" của Trường Sơn và hình như còn được lên film...
    - Còn về Bến Nghé thì theo chỗ tui biết không phải do người dân tắm Nghé nhiều mà thành tên. Hồi mới mở đất khai hoang khu Saigon thì dưới sông rạch có rất nhiều cá sấu và tiếng kêu của đàn sấu giống như tiếng Nghé kêu, vì vậy mà thành tên. Đoạn giai thoại này được kể lại trong Ðại Nam Nhất Thống Chí:
    Bến Nghé của tiền tan bọt nước
    Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây (Đồ Chiểu)

    Tên sách xưa gọi sông Sài Gòn là sông Ngưu Chữ "Tương truyền sông này trước nhiều cá sấu từng đàn đuổi nhau, rống lên như trâu rống cho nên gọi tên như thế..." (Đại Nam nhất thống chí)
    Cheers,

    The more you learn, the more you know.
    The more you know, the more you forget.
    The more you forget, the less you know. (~_*)
    Saigon by night !!!

    Được saigonbynight sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 31/07/2002
  7. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Không phải Ngô Đình Diệm thất thủ về con rùa đó, chính xác là NĐD đã bị bắn chết vào năm 1963. lúc ấy con rùa vẫn còn, còn hồ con rùa bị bom nổ thì lúc đấy SG đã được giải phóng, tuy nhiên vẫn còn một số phần tử ********* đã đặt bom cho nổ con rùa bằng đồng
    Love you so much to make me sick

Chia sẻ trang này