1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HN: chuyện nhỏ mà không nhỏ 1 tý nào - mời các bác nhiều kinh nghiệm chỉ giáo **********************

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dongnatdiSH, 07/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongnatdiSH

    dongnatdiSH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    16
    HN: chuyện nhỏ mà không nhỏ 1 tý nào - mời các bác nhiều kinh nghiệm chỉ giáo *******************************************

    mình có 1 tình huống rất khó xử, mong mọi người giúp đỡ với, có thể tình huống rất dễ nhưng mình là người trong cuộc nên chẳng nghĩ được gì
    mình mới quen 1 người, cô ấy nói là ở hanoi,mình và cô ấy rất hợp nhau và đã yêu thật lòng, nhưng cô ấy mới nói thật với mình là cô ấy ở quê và chỉ ở nhờ nhà chị gái ở đây thôi.cô ấy nói sợ mất mình nên đã phải nói dối.Mình ko giận cô ấy chuyện này nhưng mình ko hiểu là sau này cưới rồi thì có những gì trục trặc phải giải quyết
    ex: 1 tháng cô ấy phải về quê 3 hay 4 lần thì mình đi theo cùng mấy lần - từ đó suy ra 1 năm thì phải thế nào ( câu hỏi củ chuối quá phải ko ạ nhưng mong các bác cùng hoàn cảnh hiểu em mà chỉ đường giúp lối em đi )
    còn nhiều chuyện chắc các bác lấy vợ hoặc các bác lấy chồng ở quê (em ko có ý chê các bác đâu nhé - vì em sắp tiếp bước các bác) mong các bác chia sẻ với em và những người cùng hoàn cảnh nhé
    rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bác.
  2. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    nếu gần thì ko sao. nhưng nếu xa quá thì cậu nên suy nghĩ kĩ. vì khi về quê vợ rất vất vả đấy.
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu bạn muốn tư vấn chuyện gì? Bạn muốn hỏi lấy vợ ở quê thì có gì khó khăn không khi phải về quê vợ nhiều lần trong năm? Nếu khó khăn quá thì sẽ không cưới? Còn nếu không phiền phức lắm thi cưới? Nếu ý của bạn đúng là như vậy thì tôi khuyên bạn không nên cưới cô ấy vì khi đã là vợ chồng thì sau này sẽ xuất hiện những khó khăn lớn hơn như vậy rất nhiều, tình yêu của bạn đối với cô ấy không đủ giúp bạn vượt qua khó khăn này thì chắc chắn sẽ không đủ để giúp bạn vượt qua những khó khăn lớn hơn sau này.(No offence at all)
  4. dongnatdiSH

    dongnatdiSH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    16
    nhà cô ấy ở hoà bình và từ đây về đấy mất 100km ạ.
    giá như bố mẹ cô ấy bán nhà ở đấy đi mà về hanoi ở thì em ko còn gì phải lo nghĩ.đúng là ước gì..............
  5. dongnatdiSH

    dongnatdiSH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    16
    em thì quá bận, đúng là bị con chuột công việc gặm nhấm hết thời gian.cô ý thì quá tốt, gần như là hoàn hảo.bản thân em hay đi tư vấn cho người khác mà giờ mình lâm vào tình thế khó giải quyết,đúng là trớ trêu.
    về chuyện cưới sau này thì em tính đi ăn hỏi và xin dâu luôn làm 1 lần - cái này em thấy nhiều rồi chắc ok, chứ đi 2 lần các cụ già nhà em khó ở.
    có khi nào em đã quan trọng vấn đề, làm cho nó nhỏ thành to không ạ.khi mà yêu nhau thì cái gì cũng vượt qua.
    vẫn mong ý kiến góp ý của các bác nhiều hơn nữa.
  6. squall04

    squall04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em và? ngươ?i yĂu em cùfng càch nhau xa lf́m,Đò là? tuyẮn Hà? NẶi-TuyĂn Quang.Nhưng thì?nh thoà?ng em mới vĂ? nhà? em 'Ắy nĂn khĂng mẶt lf́m.Chà? biẮt sau nà?y sèf thẮ nà?o nưfa
    Được squall04 sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 08/10/2005
  7. ant23

    ant23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Có 100km mà bác kêu xa. Bác hãy hỏi thật lòng là bác có yêu họ kô, nếu có thì 100km kô phải là vấn đề quá lớn. Ông anh họ em còn lấy vợ tận trong Huế, ăn hỏi 1 ngày, cưới 1 ngày. Vô tư.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thời đại này thiên hạ cưới nhau xuyên lục địa xuyên quốc gia ầm ầm thế mà đ/c mới có 100 km đã kêu réo than vãn thế này là thế nào.
  9. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    chạy có mất vài tiếng mà kêu xa, mà em là em thích thú cái cảm giác phóng tẹt ga ở đường lộ lắm
  10. halfblood_prince

    halfblood_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép bác. Cô ấy lên Hà nội làm gì hả bác? Chắc là cô ấy có công việc ổn định ở đây rồi chứ? Nếu cô ấy đã có công việc ở đây, bác cũng làm ở đây thì khi lấy nhau tất nhiên sẽ ở đây. Điều đó không phải bàn cãi. Sau khi lấy nhau thì bác sẽ là gia đình mới của cô ấy, và cô ấy sẽ phải gắn bó với gia đình mới hơn gia đình (bố, mẹ, anh chị em.....) của cô ấy chứ! Như thế làm sao mà 1 tháng cô ấy phải về quê đến 3, 4 lần chứ? Ngay như bọn sinh viên đại học, quê chỉ cách Hà nội có 40 km, tiền lúc nào cũng thiếu mà chỉ về quê 1 tháng/lần thôi mà! Thêm nữa, ai bắt bác mỗi khi cô ấy về quê phải tò tò đi theo chứ? Có thể giai đoạn đầu bác còn máu me thì lúc nào cũng muốn gần nhau nên đi cùng cô ấy chứ, sau này thì chắc gì? Biết đâu lúc đó bác lại thấy may vì cô ấy về quê 1 mình thì sao? (em không có ý gì xúc phạm bác đâu, nhưng chuyện đời mà, làm sao nói trước được điều gì!). Chuyện gì thái quá cũng bất cập bác ạ, cả vợ chồng cũng thế thôi, gần nhau nhiều quá thì dễ chán nhanh, thế nên đôi lúc cũng phải có khoảng cách chứ!
    Em biết mỗi thời mỗi khác, nhưng em kể cho bác nghe chuyện của ông bà già em nhé: Ông bà già quen nhau ở trường đại học, sau học xong ông già được giữ lại làm giáo viên, còn bà già thì phải về quê để làm việc (hồi đó còn có trò fân công công tác sau khi ra trường mà). Thế mà vẫn cưới nhau (thế mới có em ngồi đây viết bài cho bác đọc chứ ), mỗi người ở 1 nơi. Hồi đó lại còn chưa được nghỉ thứ 7, cứ chiều thứ 7 là ông già trốn việc bắt xe về quê, sáng sớm thứ 2 lại đi lên Hà nội. Ông bà già cả tuần chỉ gặp nhau được 2/7 ngày, ròng rã 12 năm như vậy, thế mà vẫn yêu nhau như thường, được cái lại còn chẳng cãi nhau bao giờ nữa!

Chia sẻ trang này