1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HN may áo dài ở đâu vậy????

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi kidkidkid, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kidkidkid

    kidkidkid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    HN may áo dài ở đâu vậy????

    Tôi muốn may áo dài đề làm quà tặng cho người nhà định cư ở nước ngoài. Ai biết ở Hà Nội chỗ nào có mẫu áo dài đẹp một chút và chỗ nào may đẹp chút. Cám ơn các bạn nhiều lắm.
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Vào Sài Gòn may đẹp hơn nếu anh thích mấy kiểu cách tân anh ạ .
  3. 0912345118

    0912345118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lên Hương Giang - 58 Tuệ Tĩnh may cũng được. Dáng may trông trẻ trung, giá cả cũng được.
  4. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy may ở La Hằng là được nhất. Chả nhớ số bao nhiêu nhưng ở Trần Nhân Tông ấy, chỗ gần ngã tư Bà Triệu. (họ ko làm việc T7 & CN thì phải, khiếp! cứ như cty ấy)
    Nore
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy trên đường Cầu Gỗ có một hàng cũng được. Số nhà thì ko nhớ rõ lắm, cửa hàng do một ông già làm chủ thì phải!!!
    Dying in Peace
  6. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Con gái Hn mà chưa đi may áo dài bao giờ sao? Muốn may vừa đẹp giá cả lại phải chăng thì bạn cứ đến Ngân AN ở Trần phú.Hoạc may o La Hằng hay Hương trầm cũng ok lắm, đắt hơn 1 chút thôi... Cheers..
    me, myself and I
  7. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    La hằng chỉ được cái tiếng chứ may áo dài cực xấu. Đo vòng đo con người ta xong đến khi mặc vào chẳng thấy eo đâu, trước ngực thì bùng nhùng vải. Xấu đế ch tả, đừng ra đấy may em ạ
    Anh hùng tự cổ giai hiếu sắcBất hiếu sắc giả phi anh hùng
  8. kidkidkid

    kidkidkid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Trước cũng có may ở Ngân An. La Hằng công nhận chỉ được cái tiếng chứ bây giờ may cũng ẩu lắm. Lần trước may ở Ngô Thì Nhậm gửi qua thấy mặc được mấy lần đã tuột chỉ (quê bạo). Chỗ nào may cách tân tí. Còn vải may áo dài ai biết mua chỗ nào đẹp chút không? Thấy mấy cô người mẫu, dẫn chương trình mặc mấy cái cool lắm mà không biết mua ở đâu.
  9. te_quiero_vn

    te_quiero_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chị đã từng may áo dài ở Hương Giang, Ngân An, La Hằng. May ở đâu cũng xấu em ạ. Chỉ có may áo dài SG là mặc lên trông khác hẳn, tròn người. May ở hàng nào thì tới đó chọn mẫu áo luôn, nếu không em lên chợ vải PKK cũng có 1 hàng bán vải áo dài. Nhưng mình mang vải của mình đến may họ hay làm ẩu hơn đấy (kinh nghiệm bản thân và của 1 số đứa bạn chị)
  10. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    (Tìm mãi mới được cái chủ đề này thích hợp một chút để gửi bài lên)
    Trang Thể thao của báo Streats (Singapore) hôm nay đăng bài của Adam Hashidy, phóng viên đang đưa tin về SEA Games 22, viết về sự quyến rũ của chiếc áo dài Việt Nam. Lược dịch:

    Hôm qua, tôi muốn có một phiên dịch ở Trung tâm Báo chí Hà Nội để phỏng vấn một vận động viên Việt Nam. Trang, cô gái 21 tuổi đang học năm cuối tiếng Anh tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội là phiên dịch viên tình nguyện cho tôi.
    Chúng tôi thuê một chiếc taxi và phóng đến sân vận động. Vừa đến nơi, Trang vội ra khỏi xe và mở cửa cho tôi. Tôi gần như há hốc mồm. Chưa có người phụ nữ Singapore nào làm thế đối với tôi trong suốt 28 năm tuổi đời của mình.
    Để cảm ơn, tôi mời Trang ăn trưa. Tôi chọn món cơm rang hải sản, nhưng lại không ăn tôm vì lười bóc vỏ. Điều ngạc nhiên thứ hai, Trang đòi bóc vỏ tôm cho tôi.
    Cử chỉ đó, dù nhỏ, đã để lại ấn tượng thật lớn đối với tôi. Giờ nếu như có cô gái Singapore nào làm với tôi như vậy, tôi sẽ không ngần ngại xin được ngỏ lời cầu hôn ngay.
    Nói về phụ nữ Việt Nam, không thể không nói về chiếc áo dài họ mặc. Chiếc áo dài tay truyền thống này mặc trùm ra ngoài quần trắng, có xẻ tà ở hai bên và che kín người phụ nữ gần như từ đầu đến chân. Chiếc áo dài này gây ấn tượng với đàn ông và làm trái tim họ rung động.
    Qua trao đổi với những người bạn ở đây, tôi biết được áo dài là một biểu tượng của sự trong trắng, hiện thân của ngây thơ. Của những người còn chưa bị nhiễm tạp bởi mặt trái của cuộc sống. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi phụ nữ Việt Nam mặc áo dài trông thường từ tốn và nói năng nhẹ nhàng.
    Là một người có tư tưởng trọng nam khinh nữ, giờ đây tự nhiên tôi đã bị mê mẩn bởi lối sống Việt Nam. Trong suốt một tuần ở đây, tôi không thấy một cô gái nào hút thuốc hoặc uống rượu trong các quán. Điều này thật trái ngược với cái cảnh xảy ra hàng đêm ở khu giải trí Mohamed Sultan của Singapore, nơi các phụ nữ say khướt ngả ngốn trên vỉa hè.
    Vâng, tôi phải thừa nhận là tôi đã bị phụ nữ Việt Nam hiền dịu mê hoặc.
    Bài báo kết thúc bằng câu:
    So, boss, can I extend my stay here? Please ?

    ------------------------- www.thanhhai.com - more than just a website!

Chia sẻ trang này