1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HN - Móng Cái ( Trà cổ ) 1 ngày ???

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ZtoilaaiZ, 14/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phuotvaphich

    Phuotvaphich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này xong, chắc chắn bạn chủ topic sẽ chạy. Mình đoán ít lệch lắm cơ. :D
    Nói thêm, nếu là ngày mưa, bạn nên mang mỳ tôm theo nhé. Đoạn từ Tiên Yên lên đến hết cầu Dân Tiến, tầm 70km, dễ tắc đường do Container đổ lắm. Lúc đó thì có mà "mắc màn" đợi cứu hộ
  2. ZtoilaaiZ

    ZtoilaaiZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bạn yên tâm, chắc chắn tôi sẽ chiến cung này " thằng bé nó coóg thì lại mất 1 nhân tà " bạn nhớ câu này nhé, về thì đổi ngay cách xưng hô nhé
  3. ZtoilaaiZ

    ZtoilaaiZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đồ mang theo chỉ có 1 bộ sửa xe và 1 bộ áo mưa ... chứ tôi ko mang đồ ăn đâu, nghe mấy bác trên nói thì làm gì có thời gian mà ăn hehe, để lấy thời gian đi trong 1 ngày mà,
  4. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    OK, tớ ở Móng Cái sẽ chứng voi, chứng kiến!
    Nếu thực hiện được tớ lo cho chỗ nghỉ +1 bữa nhậu!
    Được apollo123 sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 14/10/2009
  5. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Ối. Đi như ăn cắp thế, time léo đâu mờ nhậu với chú mày. Mà, nhậu với chú chán bỏ pố. Cố chuốc cho người khác say còn mình chú đi téng gới ngon.
    Đùa, bạn chủ topic nên chọn lấy 1 ngày khô ráo mà đi, may ra chiến nổi cung đấy trong vòng 24h đồng hồ. Hự hự
  6. ZtoilaaiZ

    ZtoilaaiZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác rất nhiều, bác có thể để lại tên và số diện thoại ko ??? hehe
  7. ZtoilaaiZ

    ZtoilaaiZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em đây rồi, như đã nói, em sẽ chiến cung này mà. Nhưng em chiến trước khi đưa nên dây cơ hehe
    Em chiến hôm 9-10 là để kỉ niệm 999 năm TL - HN, đáng nhẽ đi đúng ngày 10-10 nhưng nghĩ hôm đó ở HN đẹp lắm, thế là chiến mùng 9
    Có 1 việc nữa mong các bác thông cảm, ảnh em chụp hơi xấu, vì máy ảnh hết sạch pin, nên chụp = điện thoại ---> chất lượng ảnh hơi bị " 7 chú lùn " hêh
    Bắt đầu
  8. ZtoilaaiZ

    ZtoilaaiZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt ra là 5h sáng, dậy thôi còn chuẩn bị đi nào
    6h kém vác xe ra ngoài đường và đi
    Ôi ! ko ngờ đến Phả Lại mới có 7h sáng, thế là đá vào trong thủy điện PL tí, rồi lang thang trong đó 1 lúc
    Từ trên cầu PL nhìn xuống
    [​IMG]
    Đường nước của thủy điện
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường đi trong này cũng đừng hỏi, phê lắm đó
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mỗi tội ko nên đc CS-KB và đền thờ CVA ( đường đi vào 2 chỗ này cũng đáng để đi lắm )
    7h30 bắt đầu ở PL nên Uông Bí, 9h kém có mặt ở trường Cao Đẳng Sư Phạm
    Đi ngang qua trường CDSP UB làm quen đc 1 cô giáo hehe nhìn hay thế
    [​IMG]
    6h-9h30 là khoảng thời gian nhàn hạ và dễ chịu nhất
    Đúng 9h30 bắt đầu xuất phát từ UB nên Móng Cái. Từ đây bắt đầu là 1 cuộc chiến thật sự, không nghỉ 1 tí nào, chỉ ngồi trên xe và đi
    ĐẦu tiên khi còn cách Hạ Long 20km thì gặp 1 đoan ( gần 50 xe ) phượt già = xe đạp
    [​IMG]
    Hỏi các cụ mới biết, các cụ đi từ HN xuống HL để tuyên truyền về đại hội Asean Indoor Game 2009 ở VN. Thật đáng nể, và đáng khâm phục
    [​IMG]
    Rồi cũng đến đc Tuần Châu, đường vào TC
    [​IMG]
    Rồi thì cầu Bãi Cháy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến Hòn Gai, bắn được cái tượng đài Liệt Sĩ ở đây. Đẹp thật đấy, đường nên cũng đẹp
    [​IMG]
    Rất tiếc là khi qua Cửa Ông ko chụp cái nào
    Vừa hết cửa ông bắt gặp 1 con đèo có cái tên thật là hay và ấn tượng
    Đèo Bụt
    [​IMG]
    Sắp đến đoạn đường gian truân nhất rồi đây
    Vào đến Mông Dương, ôi sao nó bui thế ??? Nhưng lại gặp được 1 cái đèn ông sao to đùng, chắc là trung thu ở đây vui lắm ta
    [​IMG]
    Hết Mông Dương là đến Tiên Yên, đoạn này đẹp thật đấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phí đoạn này có cái cầu Ba Chẽ đẹp miên nuôn nhưng lúc dừng ở giữa cầu để chụp ảnh thì bị tuýt còi giật tà là mình chạy 1 mạch hehe ( đùa thôi 2 đầu cầu nó có chắn barie có xe qua là nó mở cho qua, em dừng ở giữa cầu nó phải đợi thế là nó tuýt tttttttttt )
    Tiếp tục vẫn là TY
    Đường bụi đừng ???
    [​IMG]
    [​IMG]
    ĐÚng là đường nên cửa khẩu MC lắm ô tô vãi hàng, mà cứ 1 thằng ô tô qua là mặt lại tích lũy thêm 1 lớp bụi
    Có Mù Cang Chải rồi lại thêm 1 chỗ này nữa " Mù Cang Bụi " ( tên em mới đặt )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi cũng có đoạn đường ngon lành cành đào ( nhưng thỉnh thoảng có quả ổ voi to = mẹ voi ) hehee
    [​IMG]
    Lại xấu .............. đến bao giờ nữa đây
    [​IMG]
    Rồi cái gì đến cũng phải đến
    đến đúng chỗ này nhìn đồng hồ là 13h30
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi vào trong đc 1 tí gặp đc 1 bác như người HN rất nhiệt tình dừng lại nói rõ cho mình hết các đường trong thành phố
    Vào trong thành phố, Ui đẹp thế sao ???
    [​IMG]
    Dừng chân tại đây, ko giấu nỗi cảm xúc ............. làm điếu thuốc cuối cùng trong bao để ăn mừng hehe
    [​IMG]
    Rồi đá lòng vòng quanh thành phố
    [​IMG]
    Giống hệt HN ( còn hơn ý chứ, ở HN mình còn ko có cái biển nào cơ )
    [​IMG]
    Trong thành phó có cái cầu Kao Long, nhìn hoành phết
    Từ trên cầu nhìn xuống
    [​IMG]
    Vì chụp cái này mà suýt bị bọn ở đấy nó lùa ( mẹ cha nó, nó ngồi quán trà đá mình đứng chụp ảnh thế mà nó chỉ chỉ nói nói, thôi em làm nhanh cái ảnh rồi té, ko thì chết mất xác )
    [​IMG]
    Tiện đường chiến tiếp ra Trà Cổ nào
    Trên đường vào TC
    Chỗ này đẹp lắm, em bắn đc có 1 tí
    [​IMG]
    Bãi biển Trà Cổ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường ra bãi biễn TC
    [​IMG]
    Ôi sao tôi lại thế này, sao tôi lại có thể như thế. 1 cảm giác ko thể tả nổi lúc này. Dừng chân nơi đây và nghĩ ngày hôm nay mình được đủ các thể loại từ đường quốc lộ, đến đồi núi .........., đường đất ...........rồi lại ra được cả biển .................................
    Trong cả chuyến đi chụp được đúng 1 kiểu ảnh này là có mặt mình hehe
    [​IMG]
    Thế mà loanh quanh mất 1 tiếng ở đây, thế mà vẫn ko đi được Tràng Vĩ và Mũi Ngọc ( để lần sau mà =P~ )

    Bắt đầu ở Trà Cổ đúng 14h30 quay đầu ngược lại về HN
    Oh No, ra đến chốt kiểm tra ở đầu Thành Phố, bị mấy thằng công an nó chạn lại kiểm tra Đồ trong ba lô,
    " trong ba lô có cái gì " lục tung ba lô ra nó thấy có mỗi bộ đồ sửa xe, 1 dây buộc đồ và 1 bộ áo mưa. Nhưng vẫn mất tiền vì xe ko có gương ......
    Lỗi do mình nhưng mà ức chế vãi chưởng
    loằng ngoằng ở đây đúng 15h mới té đc.
    Đi được 1 lúc tầm 17h thì trời trên này nhá nhem tối rồi, và lại thêm 1 trải nghiệm nữa. Mẹ cha bọn xe khách bố láo thế, nó va vào 1 thằng xe máy, ng ta đã ko nói gì rồi nó còn mồm to. Rồi ng ta đi được 1 đoạn, nó đuổi theo đâm thang vào ng ta mới sợ chứ ( ông xe máy đó ngay sau xe em ) may là ông xe máy vững lái bị loạng choạng suýt phi xuống dưới núi, thế là nó đi thẳng.
    Trời tối đi trong này vãi chưởng đuổi theo 1 thằng xe con + xe khách nối đuôi nhau để nhìn đèn mà ko tài nào đưổi nổi, nó phóng trâu vãi bò hehe
    Aaaaaaaaa đuổi đc theo tí mới nhận ra qua cha nó cây xăng rồi, ngã ngửa người. Trong đầu nghĩ hết xăng trong này thì die rắt bộ ra ngoài thì có mà ........... May quá xe vừa hết xăng ngay gần 1 nhà có xăng, cừoi mãn nguyện số mình vẫn may. Oack vừa đổ xăng xong đi nên trên tầm 3,.4 cây có mấy cái cây xăng nuôn 8-}
    Ra đến ngoài cửa ông là đúng 6h ( dự định là ra đến ngoài là trời vẫn sáng cơ, thế mà bị vướng )
    Đến đây thì ngon rồi, nhưng ra đến ngoài đường + đèn điện sáng, ai cũng nhìn mình = con mắt khác, chắc trong đầu họ nghĩ " sao thằng này đen thế ko biết ??? " đùng hỏi đi thì biết hehee
    Về đến Uông Bí là 20h kém, lại gọi cô giáo ở trường CDSP ra nhìn mặt cái rồi nhìn về tiếp
    Lúc này xe bị yếu hơi, nên đi đựoc 60km/h, về đến cầu Phả 21h10 Lại đổ xăng, lại có chuyện để nói. Vừa dừng xe phát, cô bé bán xăng thốt nên ngay câu " sao mặt anh đen thế, rồi cười " cô bé này là 1 ng phải nói thế nào nhỉ " hồn nhiên ..........tốt bung............. hiền lanh....... " Rồi cô bé vẫn ko đổ xăng cho mình, một mực nói " anh cứ vào nhà em rửa mặt mũi đi đã cho tỉnh táo, ko đi đường nguy hiểm lắm " Sao đây khi đứng trứoc 1 con người có lòng tốt như vậy với 1 ng xa lạ như mình, thế là vào nhà cô bé rửa mặt mũi rồi ra cô bé mới đổ xăng cho mình. Khi về ko quên cảm ơn em " cô bé bán xăng "
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa về đến Bắc Ninh rẽ ra HN rồi ko hiểu sao lại nhầm đường đi nên Lạng Sơn, thế là bị đi quá mất mấy cây số, thấy đường lạ lạ mới ngã ngửa, quay đầu lại thô
    Thủ đô thẳng tiến, và về đến nhà lúc 22h30
    Kết thúc 1 cung đường mà về đến nhà mới nghĩ ra là hôm nay minh đi HN - MC khứ hồi
    [​IMG]
    By ZtoilaaiZ
  9. ZtoilaaiZ

    ZtoilaaiZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thật vui khi chiến cung này trọn vẹn 1 ngày, rồi về em lại chiến trung thu HN 1 mình đến 2h30 sáng thì về nhà a ha.
    Hẹn gặp lại các bác vào năm sau.
    Năm sau kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội e chắc chắn sẽ làm 1 phát kỉ niệm cùng thời khắc Lịch Sử đó [b" chạy 1000 km/ 1 ngày " [b .
    Chắc là chỉ có đường vào Nam mới chiến được, như thế sẽ chạy vào Nam hết 2 ngày.
    Các bác ủng hộ em nhé.
  10. ZtoilaaiZ

    ZtoilaaiZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này