1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HN - mua đồ Sida ở đâu !!!!

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi manhcuong4ever, 29/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Bạn có thể đến khu TRung Tự con đường bên cạnh starbowling ở Kim Liên khu nào nhiều đồ hay nhưng phải có lòng kiên trì đi tìm và chọn. Hoặc bạn có thể ra khu Kim Liên nhưng khu này giờ ít hàng lắm bị pha trộn cả hàng chợ của mình . 1 chỗ nữa đó là chợ hàng Da đồ ở đây nhiều cái đẹp nhưng nói thách cao ..... đắt so với giá hàng sida , hồi trước trên đuờng Hoàng Hoa Thám cũng có nhiều hàng bán sida nhưng bị đòi đuờng nên giờ cũng chỉ còn 1 số cửa hàng bán ........ cũng tạm đuợc .......
    Một vài chỗ bạn thử đi xem có tìm được cái nào ưng ý không ? chúc bạn may mắn
    TRAIXAU
  2. phoxa

    phoxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chợ Hàng Da co nhiều đồ đẹp lắm, nhưng mà họ không bày ra đâu, toàn bày đồ vớ vẩn thôi, phải la khách quen, giàu ( vì mua nhiều, biết chọn đồ ) thì họ mới moi ra cho xem, nên chịu khó hỏi họ thì sẽ tìm được những cái cực đẹp, mà có khi còn mới cứng, đẹp, độc.
  3. VNga

    VNga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Không biết ở đây có ai giống tôi không , tôi mặc đồ hàng thùng từ hồi bé tí tẹo . Lớp 6, lớp 7 gì đó thì phải . Đến bây giờ gần chục năm rồi .
    Hồi trước vì mẹ thích đi chợ mua quần áo cho con gái , mỗi lần đi chợ về là lại có một cái áo phông , cái áo len yêu yêu . Mà mẹ tôi chọn khéo lắm , cái nào cũng còn rất mới và đẹp . mà giá thì hợp túi tiền . Hồi nho nhỏ , đến lớp lúc nào bọn bạn cũng hỏi " Mày mua cái áo này ở đâu thế , trông hay thế " mà thật thà tự hào trả lời "mẹ tao mua đồ hàng thùng trên chợ Hàng Da đấy " .. Cũng đã có những lần nghe bọn nó nói sau lưng " Trông thế thôi mà toàn mặc đồ cũ ấy mà " cũng ức lắm ,nhưng cũng chả làm gì được , nên cứ kệ bọn nó thôi . Nhớ lại thấy ngớ ngẩn thật .
    Bây giờ cuối tuần thứ 7, chủ nhật nào tớ với mẹ tớ cũng lượn lờ trên chợ hàng da . Đi chỉ để giải toả căng thẳng , mệt mỏi . Chẳng bao giờ định mua cái gì cả , có hôm về tay trắng , mà có hôm tay xách nách mang một lố thứ , chẳng hiểu mình có mặc hết không . Mua hàng , trả giá , lựa chọn , bới tìm , thờ ơ , vui vẻ , hí hửng , bực mình .....nhiều tâm trạng vui phết ..Các cô bác bán hàng trên đó thì nhẵn mặt mình rồi , nên yên tâm ít khi bị mua hớ mí cả hay được giới thiệu đồ chất lượng tốt . Gu của mình thế nào mí bà í cũng nhớ luôn .. cô cô cháu cháu ngọt xớt , còn bít cả dạo này mình béo gầy xinh xấu , thay đổi ra sao nữa chứ ..chẹp chẹp . Yêu mấy bà í phết đấy . Mà cũng phải thôi , người ta bán hàng mà .
    Giày trên chợ hàng da thỉnh thoảng cũng vớ được mấy đôi khá phết , giày thể thao tầm tầm như reebok , nike hay adidas thì nhiều. Hay mấy đôi giày da bụi bụi , giày bata .. cũng có . Nhưng dạo này chán lắm , phải đến mấy tháng nay chẳng được đôi nào ưng ý cả .
    Ah hôm nọ mua được cái túi puma ổn phết , dày dặn sạch sẽ , kiểu dáng hiện đại . hì ..bà í hô 250 mình mặc cả 80->90->100 .bán luôn . Chả biết hớ không .
    mà trên đấy thỉnh thoảng cũng gặp mấy chị diễn viên , ca sĩ . Nói đúng hơn là nhiều tầng lớp người . Sành điệu có , bình thường có , lập dị có , trung lưu , hạ lưu có đủ hết luôn , từ dân trí thức đến dân ít học , dân chợ búa đến văn phòng , từ trẻ già , đủ cả . Lên đó vốn hiểu biết xã hội cũng gia tăng , vì tiếp xúc với nhiều kiểu người , nhiều cách ứng xử . Suy nghĩ về cuộc sống cũng phong phú thêm .biết thêm các phong cách , trạng thái cảm xúc của mọi người . Nhiều lúc có bà quần là áo lượt mà ăn nói chẳng khác gì chợ trời ,mặc cả cò kè , chửi đổng , chửi xéo ... nhưng cũng nhiều bác tử tế , bán hàng cực kì kiên nhẫn với khách , chiều khách kinh khủng . Hay gặp nhất là các đôi anh chị đi mua đồ với nhau , tình củm lém .
    Đi mua đồ ở đây được cái thoải mái , đi đứng nó cũng tự tin hơn là khi bước vào mấy hàng shop siếc điều hoà cửa kính . Mà thật sự chất lượng có thể nói là rất khá , khá hơn nhiều nếu chịu khó đi và chịu khó hỏi , chịu khó mặt dày và mặc cả
    Chợ hàng da dạo này nói thách hơn nhiều ,Mọi người mặc cả cứ hạ xuống hơn nửa giá rồi hẵng nói chuyện sau .
    The page cannot be displayed
    The page you are looking for is currently unavailable..
     
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    -VNga viết lúc 23:21 ngày 08/03/2004-]
    Không biết ở đây có ai giống tôi không , tôi mặc đồ hàng thùng từ hồi bé tí tẹo . Lớp 6, lớp 7 gì đó thì phải . Đến bây giờ gần chục năm rồi .
    Nhà tôi bán đồ hàng thùng từ năm tôi học lớp 6, hồi đó vẫn gọi là hàng thùng, nên tôi cũng có thâm niên mặc quần áo second hand từ năm đó. Năm đó ở HN cũng mới bắt đầu có hàng thùng---> chắc bà bằng tuổi tôi, hị hị.
    Hồi trước vì mẹ thích đi chợ mua quần áo cho con gái , mỗi lần đi chợ về là lại có một cái áo phông , cái áo len yêu yêu . Mà mẹ tôi chọn khéo lắm , cái nào cũng còn rất mới và đẹp . mà giá thì hợp túi tiền . Hồi nho nhỏ , đến lớp lúc nào bọn bạn cũng hỏi " Mày mua cái áo này ở đâu thế , trông hay thế " mà thật thà tự hào trả lời "mẹ tao mua đồ hàng thùng trên chợ Hàng Da đấy " .. Cũng đã có những lần nghe bọn nó nói sau lưng " Trông thế thôi mà toàn mặc đồ cũ ấy mà " cũng ức lắm ,nhưng cũng chả làm gì được , nên cứ kệ bọn nó thôi . Nhớ lại thấy ngớ ngẩn thật .
    Trẻ con chấp làm gì. Đừng trạnh lòng.
    Bây giờ cuối tuần thứ 7, chủ nhật nào tớ với mẹ tớ cũng lượn lờ trên chợ hàng da . Đi chỉ để giải toả căng thẳng , mệt mỏi . Chẳng bao giờ định mua cái gì cả , có hôm về tay trắng , mà có hôm tay xách nách mang một lố thứ , chẳng hiểu mình có mặc hết không . Mua hàng , trả giá , lựa chọn , bới tìm , thờ ơ , vui vẻ , hí hửng , bực mình .....nhiều tâm trạng vui phết ..Các cô bác bán hàng trên đó thì nhẵn mặt mình rồi , nên yên tâm ít khi bị mua hớ mí cả hay được giới thiệu đồ chất lượng tốt . Gu của mình thế nào mí bà í cũng nhớ luôn .. cô cô cháu cháu ngọt xớt , còn bít cả dạo này mình béo gầy xinh xấu , thay đổi ra sao nữa chứ ..chẹp chẹp . Yêu mấy bà í phết đấy . Mà cũng phải thôi , người ta bán hàng mà .
    Đừng yêu mấy bà ý, các bà ý thịt được ai, thì thị như lấy được ý mà. Nhưng công nhận đi nhiều trình độ lên thấy rõ. Tôi nhớ hồi đầu tiên mới tập tọng đi hàng thùng, tôi với con bạn tôi bị các bà ý túm cả tay lại để mời mua, chắc trông mặt đại ngố dễ thịt nên các bà ý còn bảo: trông mày cứ như con gái mới về nhà chồng ý con ạ.
    Rút kinh nghiệm sau này, đi mua hàng 2 chị mặt cứ phải vác lên 50 độ, rồi giả giọng chê bai hỏi:" Cái quần rách đít này bán thế nào đấy bà."

    Giày trên chợ hàng da thỉnh thoảng cũng vớ được mấy đôi khá phết , giày thể thao tầm tầm như reebok , nike hay adidas thì nhiều. Hay mấy đôi giày da bụi bụi , giày bata .. cũng có . Nhưng dạo này chán lắm , phải đến mấy tháng nay chẳng được đôi nào ưng ý cả .
    Ah hôm nọ mua được cái túi puma ổn phết , dày dặn sạch sẽ , kiểu dáng hiện đại . hì ..bà í hô 250 mình mặc cả 80->90->100 .bán luôn . Chả biết hớ không .
    Giày với túi xách sao bà không chịu khó lượn ra chỗ chị Út Hàng Thùng mà mua, ở đấy giày đẹp phết đấy, nhưng mà sau này mụ ý cũng kiêu phết đấy. Chậc chậc, lâu ngày không cập nhật thông tin, tôi cũng chả hiểu bà ý còn bán ở chỗ cũ nữa không.
    mà trên đấy thỉnh thoảng cũng gặp mấy chị diễn viên , ca sĩ . Nói đúng hơn là nhiều tầng lớp người . Sành điệu có , bình thường có , lập dị có , trung lưu , hạ lưu có đủ hết luôn , từ dân trí thức đến dân ít học , dân chợ búa đến văn phòng , từ trẻ già , đủ cả . Lên đó vốn hiểu biết xã hội cũng gia tăng , vì tiếp xúc với nhiều kiểu người , nhiều cách ứng xử . Suy nghĩ về cuộc sống cũng phong phú thêm .biết thêm các phong cách , trạng thái cảm xúc của mọi người . Nhiều lúc có bà quần là áo lượt mà ăn nói chẳng khác gì chợ trời ,mặc cả cò kè , chửi đổng , chửi xéo ... nhưng cũng nhiều bác tử tế , bán hàng cực kì kiên nhẫn với khách , chiều khách kinh khủng . Hay gặp nhất là các đôi anh chị đi mua đồ với nhau , tình củm lém .
    Đi mua đồ ở đây được cái thoải mái , đi đứng nó cũng tự tin hơn là khi bước vào mấy hàng shop siếc điều hoà cửa kính . Mà thật sự chất lượng có thể nói là rất khá , khá hơn nhiều nếu chịu khó đi và chịu khó hỏi , chịu khó mặt dày và mặc cả
    Chợ hàng da dạo này nói thách hơn nhiều ,Mọi người mặc cả cứ hạ xuống hơn nửa giá rồi hẵng nói chuyện sau .
    Nửa giá thì cũng hớ rồi, hihihi.
    Nhớ hồi xưa tớ với 2 đứa bạn nữa lập thành một đội chuyên đi săn hàng SIDA, mà hay đi lùng ở mấy chỗ trong khu đối diện Starbow, sau phố Đông tác, chỗ đấy có hẳn một chỗ gửi xe riêng thì phải. Chỗ đấy rẻ là một.
    Chỗ thứ 2 là trên đường Trương Định, buổi chiều người ta bày ra ngoài đường bán rẻ như cho không. Kỷ lục rẻ nhất là con bạn tôi 1 lần mua được 1 chiếc quần bò trị giá 2k của Hàn xiẻn. Của đáng tội chẳng bán được cho ai vì gấu của nó to quá, còn phần trên thì rách tả tơi. Bạn tôi mang về cắt phăng cái gấu to đùng ra may thành 1 cai minijuýp, còn phần trên thì vá lại làm 1 cái soóc ngắn. Đẹp như ta, chơi như tây.
    Chỗ thứ 3, là nhà một thằng học cùng ĐH chuyên khui thùng, rõ xấu hổ, bạn trai bạn gái gì mà đến lớp suốt ngày gọi :" này, nhà tao vừa về mấy cái ba lỗ đẹp lắm, chiều nay sang xem, thích tao để lại cho mà mặc tối đi chơi với người yêu"

    Chuyện cô nàng Nokia
  5. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Mọi người làm gì mà mà nói Trang Anh 16 ghế thế. Tớ chả biết là ai nhưng cũng thấy ko nên. Ngày xưa thì cũng có mặc đồ SIDA vài lần vì vừa rẻ vừa đẹp. Bây giờ thì chán rồi, thích mặc đồ VN mới hơn. Nói chung cũng là ý thích của từng người trong từng thời kỳ. Ai thích mặc gì thì mặc, người đẹp thì chẳng cần mặc đồ SIDA hay đồ ko SIDA vẫn đẹp .
  6. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    wái thật sao mấy bác giai kia chẳng biết làm gì khác là chê bác gái Trang anh là béo với xấu à ?
    dù sao nói người cũng nên nhìn lại mình chứ ? và nhất là với con gái cũng nên nhỏ nhẹ 1 chút chứ ? vào cái topic bàn chuyện mua quần áo mà toàn đả kích cá nhân là sao?
    he he lại nói tiếp về hàng thùng ,bác nào mua ở Hàng Da mà mặc cả nửa giá là hố to rồi ,1/4 nếu như nó thách trên 200k
    và khoảng 1/3 nếu như thách ít hơn
    em chiêm nghiệm được như thế ,mà em cũng không rõ là em có bị hớ không cơ ? đứng kì kèo nịnh nọt mãi ,chắc cũng không đến nỗi nào ,mà độ rày em cũng ít đi chơi chợ lắm ,ở nhà học bài,hơn nữa em đi nhìn ngó là chính chứ ít khi mua lắm ,căn bản chẳng thấy ưng mắt lắm để mà mua
    lại cái chuyện hàng hiệu ,em thì em kém sành điệu lắm nên chẳng hiểu hàng hiệu của bác là ở những hiệu nào ,nhưng mà hàng hiệu ở HN mà ở những hiệu nhan nhản cửa kính máy lạnh cũng đồ quảng châu nhiều lắm ,he he he ,gà gà mặt ngu ngu vào đó cũng dễ bị cắt cổ lắm kekek
    Hỡi anh ...xinh đẹp ! Sao nỡ làm đau đớn con tim ...của tôi ???
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    hihihi, dẹp chuyện tranh cãi của các bác ý sang một bên, tớ buôn tiếp chuyện mặc cả hàng sida.
    các bà bán hàng ý, lọc lõi hơn mình gấp 1 tỉ lần, nên nếu bạn đi ra chợ mà trót thích một cái quần hay áo gì đó thì đừng có hú hét lên mà dán mắt vào nó trầm trồ, tốt nhất nên cố tìm ra 1 cái khuyết điểm nào đó của nó mà hỏi:
    _Cái quần rách đít này bao tiền thế?
    hoặc tự phang luôn giá cho bà ý choáng
    _Cái áo lòng thòng này 5k à?
    hêhêhê, còn khi đã để bà ý phát giá, mà bạn không biết mặc cả thì tốt nhất là áp dụng công thức *0,3. Trịnh độ cao hơn thì tự lượng giá mà phát, nhưng mạo hiểm lắm, chẳng may các bà ý nổi máu lên chửi cho một bài thì tan một đời gái, lần sau mặt cứ gọi là dày lên mà sấn vào mặc cả tiếp.
    Trong Sg có chợ Nguyễn Đình Chiểu nhiều quần áo phết, nhưng mà khó chọn, vì hàng toàn nước 2 nước 3 hết rồi.
    Mà nói chung bây giờ đi mua quần áo ở nhà khó chọn lắm. Hàng Đào, Trần Nhân Tông, Thợ Nhuộm thì màu mè quá chỉ còn hợp với các em mới nhớn. Sida thì cứ phải đầu tư thật nhiều thật nhiều thời gian thì may ra mới lượm được cái tàm tạm, hàng hiệu á, đừng mơ, cứ tưởng tự nhiên bới trong đồng nhàu nát đầy lại vớ được một chú Polo hay Nike à. Vào shop thì hàng cũng ở mức tàm tạm, thêm cái tội làm con gà tây to vật nữa thì không còn gì ức bằng cái ức bị chặt cổ đứt lìa mà chưa kịp đau.
    Chuyện cô nàng Nokia
  8. chick18281

    chick18281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hờ, giống mình thế.....bà bạn thân của mẹ buôn hàng thùng.Cứ mỗi lần hàng về, lên lớp lại hô:" ê, bà con ....nhà em chiều nay hàng về, mở kiện đấy....ai có nhu cầu đến nhanh mà chọn hàng đẹp không kẻo hết", rùi...." váy về rồi đấy, chị em đến mà chọn"...gặp mấy ku bạn thích áo 3 lỗ kiểu bọn ở giải NBA hay dùng thì:"...3 lỗ về rồi đấy,đến mà chọn".....Đứa nào không đến đuợc thì nhờ chọn....
    Nhớ nhất là lần vừa đến cổng trường gặp thằng bạn thân ở nhà gửi xe.....nó đang dắt xe đi cạnh một cô gái....mình lại chả để ý, vừa chạy vừa gọi: "ê, S....tao chọn cho mày mấy cái quần đùi đẹp cực nhá.....màu mè thôi rồi, hoa lá như....đảo Hawai luôn.."---> mặt thằng ku đỏ rực...hic, hoá ra cô gái đi bên cạnh là ......tình iu của nó....
    Cứ đến lớp , là lũ bạn lại hỏi thăm tình hình.....mở kiện, có khi chúng nó quý mình cũng vì.....cái này đây
    Thi thoảng ra chợ chơi, bị bà cô bắt trông hàng một lúc.....cũng có nhiều chuyện hài hước phết...
    Hồi hàng thùng còn "phong trào".....ra chợ thấy chị em đi " soi" hàng ác.....có chị em ngày nào cũng thấy lượn qua, nắng cũng đi mà mưa cũng đi, lại còn bảo không đi...thấy nhớ......khiếp thật.





    Dream as if you'll live forever Live as if you'll die today!
  9. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    ( Dưa lê ngoài lề tý nha )
    Này pháo , khi nào về dẫn em đi ngó hàng thùng nhá , cái mặt em hay bị bắt nạt lắm
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  10. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    he , hôm qua em lên chợ hàng Da , mua được 1 doi xăngđan hia 65k ( ba` y bảo la` 110k ) hình như là hơi đắt thì phải , đôi xằngdan ý vẫn còn mới lắm( em nghi ngờ là hàng mới) kiểu thì bụi bụi , xỏ ngón , buộc dây , hichic , các bác bảo hộ em xem làm thía nào phân biệt được hàng thùng mới và hàng mới trộn vào , mà giá cả chung ở chợ hàng Da nói thách là bao nhiêu % thanhks
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............

Chia sẻ trang này