1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HN - mùa hoa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi trio, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    HN - mùa hoa

    Mùa hè, mùa nóng bức đối với HN, với những cái nóng bức tạo cho con người ta một cảm giác ngột ngạt, với không gian bị thu hẹp, với những tuyến phố bụi mù, làm cho con người ta bí bách.
    Nhưng không, với một HN đầy sắc màu hoa của mùa hè, ở một khía cạnh nào đó cũng tạo cho con người ta một cảm giác thanh bình, một cảm giác thêm yêu Hà Nội hơn.
    Mùa hoa phượng, hoa bàng lăng ở HN cũng vậy, thoạt đầu với màu sắc chói loà, với màu tím biếc xen lần, có cảm giác HN nóng nực hơn với nó. nhưng bạn thử nheo mắt nhìn ngắm nó. nó sẽ cho bạn cảm giác thật khác lạ, một cảm giác có lẽ ko đâu có được. Âm áp, thân tình
    Chiều chủ nhật, rảnh rang, đèo vợ đi lượn Hà Nội, vẫn con phố đó, vẫn ánh nắng đó, vẫn không khí đó, nhưng ánh nắng chiều chủ nhật thật khác lạ. Những ánh nắng dường như đang nhảy múa trên những cánh hoa phượng, đùa cợt những người qua lại, làm cho HN thêm vui hơn.
    Với những con người gắn bó với HN lâu rồi, gắn bó với những con phố với những thăng trầm của cuộc sống, với những lo toan tất bật cơm - áo - gạo - tiền, thì những phút cùng vợ yêu đi "lượn" hà nội có lẽ sẽ không thứ gì có thể so sánh được.
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Năm nay có lẽ do thời tiết nóng nên bằng lăng và hoa phượng nở rộ, đẹp thật. Em không thích toàn 1 màu đỏ rực hay tím rực chạy dài cả con phố mà thích nhìn màu đỏ của hoa phượng, màu tím của bằng lăng xen lẫn giữa màu xanh của những tán cây.
  3. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt tuyệt tuyệt. Đã lâu lắm mới có mùa bằng lăng tràn khắp phố. Cảm ơn những người trồng cây đã biết chọn 1 thứ hoa gắn với nhiều kỷ niệm. Xưa, Hà Nội chỉ lác đác có phía Bông Nhuộm. Nay Bằng lằng xòe tán khắp các con phố mới. Đường Văn Cao (gần nhà tớ) vốn trước đây ngổn ngang bê tông gạch đá , tự dưng bừng lên rợp sắc tím hút về phía xa, và duyên dáng như gái mười lăm. Thời chưa già, mình là sao trèo cây của lớp cơ đấy. Chả kém gì Bật Mã Ôn. Cây nào đã thích là phi lên tận ngọn. Hồi ấy cái máy ảnh làm gì có. Bây giờ có máy ảnh trong tay. Sự ham thích tót lên cây vẫn còn. Nhưng mà ngại quá. Bây giờ lại sợ người ta bảo là giặc. đành phải chụp ảnh dưới gốc cây vậy. Xem lại ảnh thấy tiền cảnh vẫn là mình thay đổi nhiều, mà hậu cảnh thì màu bằng lăng, như quá khứ vẫn mơn mởn như thời cắp sách. Ác thế!
    Sưu tập cú mèo
    Được khoaitayxanh sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 26/05/2008
  4. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Oài, hóa ra kưng đây à
  5. mauxit

    mauxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè Hà Nội, mùa của nóng bức, ngột ngạt nhưng cũng là mùa của màu. Hà Nội mùa hè đẹp thật!
    Những ngày này, Hà Nội tràn ngập sắc đỏ của hoa phượng, đan xen với sắc tím của những tán bằng lăng, sắc xanh của những cây sấu già và sắc vàng của những hàng điệp.
    Thả bước trên vỉa hè đường Lê Duẩn, cảm giác như đang bước trên một thảm hoa đỏ với những cánh phượng bay.
    Rong xe dạo quanh hồ Hoàn Kiếm là cả một trời sắc tím đỏ hòa quyện vào nhau, lung linh cùng nắng vàng, mặt hồ xanh, khiến ta có thể cảm nhận rõ rệt về một Hà Nội - Thành phố vì hòa bình!
    Hà Nội nhẹ nhàng bước vào hè với sắc vàng của điệp. Nhớ thuở bé, khi đường Thái Hà còn chưa có một bóng cây để cảm nhận một Thái Hà hiện tại với rợp bóng điệp, mới thấy công lao của bao con người đã tâm lý mang lại cho ta bóng mát, sự thư thái và hơn tất cả, đó là một tình yêu Hà Nội!
    Trong tất cả các gam màu của bức tranh Hà Nội vào hè, tôi yêu nhất màu tím của bằng lăng. Bằng lăng đẹp từ lá, hoa cho đến bộ thân gốc xù xì, tán lá và cả chùm quả. Bằng lăng với tôi đẹp không chỉ ở mùa hè mà còn đẹp khi bước vào mùa thu, mùa đông, mùa xuân. Bằng lăng đẹp bởi vì mỗi cây, mỗi ngày và trong mắt mỗi người lại có một màu tím bằng lăng rất riêng! Tím bằng lăng hôm nay của một ngày hè nắng rất khác so với tím bằng lăng của một chiều mưa giông đầu hè.
    Vì vậy, hãy chọn cho mình một màu tím bằng lăng riêng, và bạn sẽ thấy Hà Nội tím ngọt ngào như thế nào!
  6. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào hạ. Cái nóng như rang, như đốt mỗi người. Đến đường còn khát cháy huống chi người.
    Nhưng cũng vì thế mà hình như hoa Hà Nội rạng rỡ hơn để dịu mát cái nắng hè oi bức.Nào là loa kèn, hồng, bắng lăng, phượng, sen. Đường nắng, đường gió và cả phố hoa. Tím đỏ đan xem lẫn nhau. Những gánh hàng hoa đầy màu sắc để người Hà Nội không cầm lòng được mà dừng lại giữa phố phường nhộn nhịp, mua bằng được làm sáng bừng lên căn nhà nhỏ của mình.
    Hoa Hà Nội giữ lòng người Hà Nội.

Chia sẻ trang này