1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HN những ngày mưa gió

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi globefish, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Mùa này là mùa mưa bão đấy em à? Bao giờ chả thế, chợt nắng như thiêu đốt là những cơn mưa rào ngập đường ngập phố. Y chang như mấy bé gái yêu lần đầu í, lúc thì chói chang ác liệt lém nhưng chẳng mấy chốc lại dở chứng giá băng giận hờn
    Mùa này lại cũng là mùa thi. Nhiều khi làm bài không vừa ý, ngoài trời nóng bức khó chịu rùi mà trong lòng lại càng bức bối. Bức bối đến mức cần một cơn gió mát, cần một cơn mưa rào . Nắng mưa là bệnh của giời, em gì gì ơi. Nếu em muốn có gió có mưa vào lúc trời chang chang này thì có một cách : iêu đê. Đảm bảo mưa gió ngút trời luôn.
    ... mưa rơi, mưa rơi... trong lòng người mưa rơi ....
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  2. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hị hị nghe nói mưa bão lụt lội nghe mới sướng cái lỗ nhĩ làm sao.... bây giờ đang nóng chảy hết cả mỡ, oi bức không thể nào thở được đây này, ước sao trời mưa đi, ra bố trí lội nước 1 tý thì khoái....
    ================================================
    [​IMG]
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    bác longking bão mà vẫn còn nhiệt tình nhở? phục bác
    [​IMG]
    hate me--if u can ​
  4. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua trời mưa...còn hôm nay trời gió...nhưng mà cũng đẹp đấy!
    Nghe mình nói thích gió...bão...khối người tròn mắt.Nhưng mà có sao đâu.Hôm nay trời nhiều gió,chắc không đến nỗi nắng lắm.Đi chơi thì vui nhưng mình lại không đươch đi.Chán thật!

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  5. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Hẹn đứa bạn đi uống cafe.Vào quán một lúc thì trời mưa.Mưa như trút.Ngồi ngắm trời mưa ngoài khung kính,nói chuyện miên man.Nói"Tớ thích trời mưa lắm,cũng thích đi mưa,nhưng không thích mưa to thế này..."Ngồi chờ mãi,mưa cứ càng ngày càng to hơn.Rồi đành phải về.(đành phải mặc áo mưa chứ sao!)
    Có lẽ sẽ phải có ai đó gọi điện cho mình.Nhưng biết sao được,lúc trời mưa minh đâu thể có nhàNếu không sẽ ngồi nghe những câu chuyện trong tiếng mưa rơi...Và mình sẽ không buồn ngủ
    Một hôm trời mưa gió...đi về lúc khuya...và thấy ấm lòng hơn vì vẫn còn những người "chơi được"...Dù hình như không phải là một người Hà Nội....
    Vào một hôm nào nữa....xa đây một chút,trời hãy lại mưa gió...nhưng đùng quá to như thế này.Để cò có người lang thang được chứ,phải không......

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  6. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày mưa gió ư. Đó là cảm giác sung sướng khi thấy chiếc xe của mình vẫn chạy bonbon trên con đường nước ngập đến bánh xe trong khi các xe khác đang bì bõm dắt bộ (cho đến khi xe mình chết máy) Đó là hơi lạnh đến rùng mình vụt biến Hà Nội như trở lại những ngày đầu đông. Là tiếng mưa rào rào trên mặt kính vừa ru ta ngủ, lại vừa thôi thúc ta mặc áo mưa bì bõm lội ra khỏi nhà. Đi dưới trở mưa thú vị lắm chứ. tội gì mà ở nhà.
    Hà Nội những ngày mưa gió, lá cây sạch sẽ hơn, không khí cũng trong và mát hơn đến lạ lùng. Chỉ có mỗi con người là bẩn hơn, ướt át hơn, và đôi khi tả tơi như con mèo nhúng nước.
    Nhưng nói thế nào đi nữa, Hà Nội những ngày mưa gió người vẫn sướng chán, chỉ có mèo là khổ thôi.

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Trời nắng cả ngày...rồi đến tối lại mưa.Trời mưa hôm qua....Ra khoi nhà lúc 21h15.Đã thấy sấm chớp.Lang thang.Phóng vù vù...Mưa xuống.Mình cứ phóng đi.Có lẽ đã đi trên khá nhiều những con đường.Áo mưa vẫn kẹp ở phía trước,chưa mở....Có nghe tiếng ai đó thắc mắc..:"Có áo mưa mà không mặc,lạ nhỉ..."Thì có sao đâu.Không thích mặc thì không mặc.Quá dễ hiểu.Mưa hình như không đến nỗi to lắm....Hay tại vì mình quen nên chẳng cảm thấy gì?Về nhà lúc 22h45.Biết trời mưa nên mới lang thang.Đủ để từ chối một số lời mời cafe...
    Hà Nội đang mùa mưa gió thật sao??????
    4of7
  8. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Trời lại đổ mưa !
    Cây phượng nhỏ khẽ cựa mình run rẩy. Tôi mãi đợi một bóng hình, sao chẳng thấy. Tất cả chỉ là ảo ảnh trong mơ.
    Hà nội mùa này thi thoảng tuôn mưa, người hối hả nhoà vào phố nhỏ, trong mưa gió một mình ai đứng đó, ôm chặt nỗi buồn.
    Mênh mang...
    Nhớ đêm nào hai đứa lang thang, hai mắt nhìn nhau ngập ngừng bối rối, môi mím khẽ những điều không dám nói, chỉ đứng nhìn mưa.
    Tất cả đã là những kỷ niệm xưa, chỉ có gió mưa muôn đời ở lại. Những ngọt ngào, những đam mê thuở ấy, còn là hoài niệm chơi vơi.
    Thời gian lặng trôi, đẩy hai đứa dạt về hai phía. Giữa miền lặng bâng khuâng, thoảng tiếng mưa thì thầm khe khẽ...
    Có một ngày xưa.
    Có một ngày mưa.
    Gió run rẩy đùa rung rinh lá
    Mưa vô tình rơi rớt mãi không thôi
    Anh vẫn vậy chẳng thể nào thay đổi
    Để em về ướt lạnh dưới mưa rơi ...
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình ghét trời mưa như thế này! Cứ mưa là mình phải nghỉ làm không lương. Nợ nần thì chưa trả xong, mà cái tính ham chơi thì không phanh lại được, hic.....
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  10. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa, nhớ lắm!!!
    Ngày xưa, nhớ hồi còn cấp 1 trời mưa sân trường ngập đầy nước, giờ ra chơi cả lũ kéo nhau ra san trường lội nước, xô đẩy nhau thế nào mà mấy thằng ngã xuống nước, quần áo ướt hết, vào giờ học mà ướt như "chuột lội" bị cô giáo mắng quá trời, ngồi học mấy tiết cúôi với bộ quần áo uớt ấy, Lạnh thấu xương! Giờ đây trường bị ngăn làm đôi rồi buồn lắm!!!
    CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND!!!

Chia sẻ trang này