1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HN những ngày mưa gió

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi globefish, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời mưa quá,mỗi lần mưa là thấy trời mưa là lại nhớ...mà cái trời cũng lạ thật...mưa ầm ầm rồi tạnh luôn chẳng có hạt nào nữa cả,chẳng hiểu sao cả!!!!!Trời đôi lúc cũng khó hiểu nói gì đến con người.
    Tự nhiên cảm thấy mệt mỏi....quá mệt mỏi cho những công việc đang ở quanh mình,cứ trôi theo nó mà chẳng biết mình đang làm gì,nghỉ ngơi mãi rồi cũng chẳng biết làm gì....suy nghĩ lại rồi nhưng rồi trở thành bất lực.....Chán!!!!!!

    [​IMG]
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chán đời ! Cả lũ đang thiu thiu ngủ trên ô tô thì Rầm !!!!?? Cái nắp thoáng khí trên nóc ô tô bật lên và thế là vừa mứa hic hic ! mấy thằng côn trai đang cởi trần coi như xong .......

    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  3. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa sáng sớm nay thật tuyệt. Thế mới là mưa, thế mới thoả lòng mong mỏi của HN những ngày nóng bức vừa qua.
    Cơn mưa làm con người ta dịu lại, nhìn các đồng nghiệp xung quanh xem, đáng yêu hơn hẳn.
    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi...
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Bao nhiêu xe chết máy.Vui thật là vui ạ.Cơn mưa đêm qua cũng đâu đến nỗi to lắm nhỉ.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  5. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại nắng, mà lại oi bức nữa chứ. Chắc hôm nay nhìn đồng nghiệp chỉ muốn đấm nhau. Nhỉ?

    Nếu được một điều ước, tôi sẽ ước mình khoẻ như Jackie Chan
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua có mưa sao ... ? Hì ngủ say quá hổng biết buồn nhỉ mất buổi tắm mưa .............
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm qua(à quên -hôm kia rồi!) không hề mưa,vì mình thức trắng đêm luôn.Hôm 8/8 buổi tối có mưa chút ít trời mát hơn.buổi tối có mưa trời mát dần.Ai đó nói trời sắp sang thu rồi.Không hẳn...vì ngày vẫn nắng mà!
    4of7
  8. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    ơ hay, mưa thật mà, hay là tôi ngủ mê nhỉ ;)
    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi...
  9. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy trời tối thui, tưởng sẽ mưa mà đến bây giờ vẫn chưa mưa... Ước gì có anh ở đây để đi dưới trời mưa , như thế thì tình iu sẽ ...bền lắm đấy!
    Tháng 7 mưa ngâu...
    Anh xa Hà Nội năm em 19 khi vừa biết iêu...
    Nhớ anh quá đi mất!
    Mưa chiều tháng bẩy
    Vội vã về như em nhớ anh
    Nỗi buồn kéo vào đêm
    Những ngọn đèn loang ướt
    Những cơn mưa chẳng bao giờ giấu mình rất thật
    Mưa hết mình
    Như em yêu anh với cả trái tim
    Vắt kiệt lòng thành nỗi nhớ
    Chiều đứng trước lòng bỏ ngỏ
    Nghe mưa
    Thánh thót bên thềm
    Nhớ về anh ...
    (st)​
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
    Được lava sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 09/08/2003
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm qua trời mưa...Hà Nội lại đầy nước.Đi ra ngoài khi mưa tạnh,cố gắng đi chậm mà nước vẫn bắn tung toé..Công nhận mùa này mưa nhiều,trời đầy mây,buổi tối chẳng thấy ngôi sao nào cả..Đi qua những hàng cây sau cơn mưa,nước còn đọng trên cây rớt lộp độp.Sau cơn mưa,nhìn trời bao giờ cũng đẹp hơn,dù là buổi sáng hay buổi tối.Mưa khá to,trời nhiều gió-đúng là HN những ngày mưa gió!
    4of7

Chia sẻ trang này