1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HN những ngày mưa gió

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi globefish, 05/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Trong cơn mưa ban trưa ...
    Thấy hồn mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ,nửa ướt xa xưa ......
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Bên trong ngôi nhà kín mít,gió không ùa vào.Trời chiều...mưa xối xả.Mưa theo những cơn gió rắc rắc lớp trắng xoá.Xuống mặt đường.Xuống những dãy nhà cao trước mặt.Xuống những hàng cây đã xanh tốt hơn sau một vài cơn mưa.Những làn nước rải đều ...từng lớp từng lớp trên những bức tường trống kéo dài từ nơi tiếp giáp với bầu trời xuống mặt đất.Trời trắng đục .
    Nóng quá.Ngoài trời những lớp nước mưa cứ rải những đợt trắng tinh xuống đất.Mở cửa...Gió ùa vào lành lạnh...nước bắn nhẹ vào người.Đóng vào...Rồi lại mở ra.Sự háo hức của một đứa trẻ con lại làm căn nhà thêm mát hơn.Không nghe tiếng gì vang vang cả.Có thể là mưa to quá.Ào ào...
    Định gọi điện.Rồi thôi.Sẽ không bao giờ có những cú điện thoại trong mưa nữa.Một cảm giác thất vọng dâng lên.Những giọt nước mắt chầm chậm rơi.Không hiểu vì điều gì...
    Mưa cứ mưa mãi...Sang cả tối.Mọi thứ đều sẽ kết thúc...Chỉ là nhanh hay chậm mà thôi...
    Hôm nay trời không mưa.Chưa mưa thì đúng hơn.Sự kiêu kỳ bé con tưởng rằng đã mất đi.Để rồi lại dâng lên.Không ai cần người khi họ chẳng bao giờ có mặt bên cạnh bạn lúc bạn cần có họ.Không ai thích một cơn mưa nhỏ sau cả một đợt bão dài ngày.Điều gì có thật sẽ tồn tại...Vẫn có những điều có thật....Vẫn có những thứ tồn tại...Nhưng nó không còn dành cho bạn nữa.
    Mưa là cả một quá trình...Bốc hơi...Ngưng tụ và nước rơi.Không có nhân mưa...lấy gì ngưng tụ lại bây giờ...
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Một cơn mưa ào qua rồi tạnh, làm nguội vợi đi cái oi nồng của mấy ngày nóng như thiêu đốt. Những gương mặt mệt mỏi cau có như giãn ra, những bánh xe lăn nhanh thường ngày dường chậm lại và những khu chợ thấy đông người hơn.
    Gọi điện cho đứa bạn bảo: "Trời dịu rồi, tao qua bên mày chơi nhá"- Ừa, nhưng mày có lội được qua ngõ nhà tao không? "Ah ha, cụ lại đang thực hiện âm mưu gì đen tối nên không cho tôi sang chứ gì" - Xin mợ. Mợ cứ nghĩ xấu cho tôi. Ngõ nhà tôi ngập đến đầu gối rồi! "Quái quỷ thật, mưa có mỗi một tý mà đã nên nông nỗi này thì mưa lâu sẽ ra sao. Chẳng lẽ mua thuyền về để góc nhà dự phòng á".
  4. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mấy hôm nay lại nóng, hix hix, thèm được nghe tiếng mưa rơi quá...
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Nghe nói chiều nay, cơn bão số 5 bắt đầu vào. Tâm là Bắc Ninh, qua HN luôn. Mưa gió cực to. Chợt nhớ đợt tháng 10 năm 2008( không biết phải không), cái đợt gần nhất mà Hà Nội ngập khắp nơi, bao nhiêu xe phải dắt bộ, mình ngồi trên quán cafe, nhìn mưa vẫn rơi và mọi người dắt xe ngang qua, cứ thấy buồn cười. Chợt nhớ nhớ...ngày mưa.
    Chắc mưa cũng mất vài ngày. Mai trời mưa, mình vẫn sẽ đi xem phim, vẫn sẽ hẹn bạn cafe ở chính cái quán đó. Để hồi tưởng chút ít cái thú vị của một ngày mưa gió. Đi chơi...
    Gió cũng đã khá to, làm xe liêu xiêu. Hôm nay về sớm, để có thể ngồi yên ổn khi cơn bão bắt đầu. Ngoài kia, trời vẫn mưa, và gió, không biết có mạnh hơn chút nào không.
    Mưa gió, trời trở nên lạnh. Mưa gió, mình bất chợt thấy cuộc đời rất đáng yêu...
  6. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Cơn bão số 6 đến ngay sau cơn bão số 5. Sau cả một đêm mưa rả rích cùng với trời lạnh, nhà đã phải lấy chăn bông ra đắp. Mấy hôm nay tính tình mình hơi thất thương, lúc nào cũng giống như sắp bão.
    Mình dỗi vì một người bỏ đi chơi với bạn, không thèm ngồi chơi hay đi chơi với mình. Thấy như mình đang tủi thân. Nhắn tin kêu ghét người đó, rồi trách móc, rằng mình chẳng bao giờ quan trọng. Câu trả lời làm mình...không thể trách được. Đúng là con người này...
    Trời hôm nay lắc rắc mưa phùn. Mưa và lạnh. Giống như đông.Giống như xuân.Giống như là sắp Tết.
    Có người nhắn tin:" Anh nhớ em nhiều..." rồi gọi điện vì tò mò muốn nghe bí mật. 3 điều bí mật, đơn giản và buồn cười.
    Mình lại có một giấc mơ khá thú vị, nhưng có một chi tiết hơi lạ. Không biết là điềm báo, hay chỉ là một sự liên tưởng kỳ quặc?
    Mưa và lạnh, người ta cần một vòng tay ấm.
  7. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày liền, trời mưa rất to.
    Ngày nghỉ, em chỉ ngồi ở nhà, không đi cafe như trước kia. Trời lạnh hơn. Có lúc, em nhìn ra cửa sổ khi trời sắp tối, thấy những ngọn hoa giấy dưới kia đang phơ phất, đìu hiu, cùng với gió se se lạnh. Giống hệt khi sắp sang đông, của ngày đã lâu lắm rồi.
    Dù cho bây giờ mới đầu hè.
    Em chợt nhớ cái ngày rất xa xưa ấy, khi những cây hoa sao trước sân đang lụi tàn, những thân lá mảnh mai khô lại, và bay trong gió. Em mất một người em cứ cho là bạn, và cũng vì thế. mất thêm một người, người rất tốt với em.
    Mới đầu hè mà mưa nhiều, thời tiết ngày càng khó đoán. Sau này, em sẽ chẳng còn xao lòng bởi những cơn gió, làm bay bay hoa sưa trắng tháng ba, làm lá sấu rụng vàng tháng 5, đưa những hương nồng nàn của hoàng lan, hoa sữa mùa thu, và cả những cơn gió đông bắc thổi cành cây trụi lá, trong những chiều ảm đạm mùa đông... và cùng bao nhiêu cơn mưa.
    Có một cơn mưa, không to, tiếc là chúng ta chưa dạo bước cùng nhau.Không bao giờ còn cơ hội nữa.
    Lúc này, trời cũng lại đang mưa...
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Viết bài, sau cả một năm, khi lại một mùa mưa tới. Đợt này mưa nhiều quá. Nghe mưa rơi não nề, hết hôm này đến hôm khác. Có hôm cảm giác vui vui, có hôm man mác buồn, có hôm xao xuyên, có hôm lại cứ mơ màng... Cùng là mưa, cùng là người, sao cảm giác lại khác nhau đến thế. Vài hôm mưa nhỏ nhỏ, không cần áo mưa cũng được, từng giọt mưa rơi trên khuôn mặt lành lạnh, chợt thấy nhớ mùa đông.
    Có một chiều mưa, mới thôi, mình ở xa HN. Đi bộ cả một quãng đường, chân ngâm trong nước, lặng nhìn... đầu như không hề nghĩ gì...Thấy cuộc sống mong manh, dường như chẳng có nghĩa lý gì.
    Sợ những cơn mưa đêm, khi mình chưa ngủ. Mưa ồn ào và day dứt. ... Dẫu là biết sau mỗi cơn mưa, mọi thứ trở nên tươi sáng và mới mẻ, bởi bao bụi mờ đã trôi đi mất rồi. Những hàng hoa sữa lá xanh, những thảm cỏ mát mượt. Bao nhiêu cơn mưa đã đi qua, mình cũng đã khác ngày xưa quá nhiều rồi.
    Nhưng mỗi khi mưa, ta vẫn nhớ bạn...
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Tháng 2, mưa phùn lất phất. Trong mưa xuân, trời vẫn lạnh như đông.
    Giữa cái lạnh này, giữa màn sương giăng khắp phố phường, bỗng nhiên cảm thấy lạnh.
    Tiết trời không tốt.
    Lòng người không tốt.
    Chỉ có Hà Nội là vẫn đẹp, đầy ma mị...
    [​IMG]
  10. Sachi Sachi

    Sachi Sachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    "Tiết trời không tốt,
    Lòng người không tốt,
    Chỉ có Hà Nội là đẹp, đầy ma mị ... "

    Không hiểu sao mỗi lần cảm giác không tốt, vào đọc bài chị Magicstar lại cảm thấy sự đồng cảm ở trong đó :x
    MAGICSTAR thích bài này.

Chia sẻ trang này