1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HN những ngày mưa gió

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi globefish, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chị còn ở lại đây là vì thế:P
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mưa. Lép nhép đường. Người ta gọi mưa này là mưa bụi. Là những hạt mưa bé tí xiu bay bay trong không gian, đậu lại trên tóc, trên mặt. Đi một quãng đường ngắn thì không đáng kể, nhưng đi xa cũng đủ để ướt người.
    Thời tiết đã ấm dần lên, không còn lạnh run như đông giữa mùa xuân nữa. Mở cửa ra đường, ngoài sông gió thổi. Những hạt mưa lất phất bay. Kể ra với mình, mưa thế này cũgn đẹp, trời thế này cũng đẹp. Tuy lòng đang có một chút muộn phiền.
    Áo khoác gió đủ mỏng và dài để bay trong gió, cũng không bị lạnh hay ướt người. Chiếc khăn quàng cổ mỏng màu xanh biển mà mình luôn cảm thấy dễ chịu khi mang... Cũng gọi là kéo lại một chút vui tuơi cho ngày mới. Tại vì mưa, tại vì gió.
    Mưa, dù nhỏ hay to, đều luôn để lại những cảm giác bồi hồi...

  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hồi chiều, con bé cùng làm bảo trời sắp lại lạnh rồi. Và mưa phùn. Bật thời tiết, thấy mấy ngày mưa. Hồi chiều nói chuyện với bạn, bảo là thế là lại sắp lạnh, sắp mưa rồi. Năm nay mưa nhiều quá. Chị cùng cơ quan nói lâu lắm rồi, mới thấy thời tiết kiểu thế này. Mưa phùn cả tháng sau Tết, trời ẩm ướt. Như Hà Nội của nhuengx ngày xưa cũ. Bạn nói: cứ tưởng có người lúc nào cũng thích mưa. Thì mình có lúc nào không thích mưa đâu, tính cũng hầu như không thay đổi. Nhưng cái gì nhiều qúa cũng không tốt.
    Mưa để lại nhiều ký ức đau buồn. Nhưng mình luôn cám ơn và yêu mưa. Yếu đuối...Và mạnh mẽ...
    Ngoài kia, mưa đang ào ào. Sau nhiềungày lắc rắc. Bài viết này dành cho Mưa, Hà Nội và tình yêu của tôi...
  4. nhamttvnol

    nhamttvnol Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    5
    ở cách công ty khoảng 15 phút đi bộ. Ngày mưa gió to . ngập đường. định nghỉ. hix. cuối cùng di làm mới biết mỗi mình có suy nnghĩ đấy.
    Xí mặt nhà gần nhất đi muộn nhất =))
    no cmd
  5. WinterBlues23

    WinterBlues23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    2
    ^^ hôm nay trời lại mưa mưa, đi làm với cái áo mưa bị gió thổi úp ngược vô mặt....ra đời loại áo mưa mới: Áo phản chủ ^^

Chia sẻ trang này