1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hn ơi ! Nhớ về một người.....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 26/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hn ơi ! Nhớ về một người.....

    Ngày xa Hn, em bảo rằng em rất nhớ, nhớ những gì mình đã có cùng nhau,anh chẳng biết làm gì để cho hết nhớ em cả. Cả ngày vùi đầu vào công việc, nhưng đến tối thì thời gian thật là dài, đêm qua anh lại thức trắng rồi, biết đến bao giờ mới gặp lại em nhỉ?
    Thời gian đối với anh bi giờ sao trôi qua lâu đến thế.....

    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  2. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy thấy Status của cafe, ko hiểu lắm, đọc thấy bài này sao mà tâm trạng thế. Hôm kia vừa tiễn đứa bạn lên đường vào SG làm, tự nhiên trong lòng thấy trống trải vô cùng. Cảm giác như mất bạn vậy, mặc dù biết chỉ đi xa thôi, chỉ vào đó làm thôi, chỉ..... Nhưng biết đâu lại sống luôn trong đó thì sao nhi? Mông lung quá. Lúc nó ở đây thích túm lúc nào thì túm, dù cả năm gặp nhau có 2 lần, nhưng đi xa rồi, liệu những lúc buồn ai ngồi buôn phone tâm sự cùng, những lúc vui sao i' ới hẹn hò đi chơi, xa rồi, đã xa rồi. 2 đứa đứng bịn rịn nhau ở sân ga, vẫn cười cười nói nói động viên nhau. Tàu chuyển bánh nhanh quá, vụt cái biến mất trong làn nước mắt của nó, đã bảo là ko được khóc rồi cơ mà, sao cứ khóc vậy. Mong bạn ở nơi xa mạnh khoẻ nhé, công thành danh toại, nơi này luôn có tôi nhớ về bạn nhiều lắm.
    Ko co'
  3. GreenTomato

    GreenTomato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trong em luôn đẹp và cổ kính. Hà Nội trong em luôn có hình bóng của anh. Những con đường rợp bóng cây, những dãy phố nhỏ.
    Hà Nội mùa này rợp bóng hoa sua rồi đó anh. Những dãy hoa sua trắng muốt phố Phan Đình Phùng, và đối diện trường học của em. Nhớ anh da diết.
    Hôm nọ, ngồi ở trên City View, ngắm tháp Rùa, ngắm Hà Nội, thấy Hà Nội đẹp tuyệt vời. Ước gì có anh bên cạnh để cùng chia sẻ phong cảnh này, tình cảm này. Từ trước đến nay, anh vốn là luôn là người đầu tiên để em chia sẻ mà.
    Hồ Gươm vẫn trong xanh anh ạ, cảm giác ấm áp vòng tay anh trong đêm pháo hoa đầu tiên ấy vẫn còn đây. Yêu thương, tin cậy. Vậy mà, anh đã xa...
    Liệu anh còn nhớ đến một góc Hà Nội lặng lẽ, phủ trắng hoa sua....
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về...

    Một mình em đứng ngóng trông anh với tình yêu thiết tha
    Một dòng sông sóng nước trong xanh, đôi bờ đâu cách xa.
  5. cafeinlove80

    cafeinlove80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một chiều bên hồ gươm, mình đi lang thang cùng tận hưởng hương vị ngọt ngào của thời tiết mùa xuân Hn. Không hiểu do thời tiết hay do có em bên cạnh anh mà anh cảm thấy thật ấm cúng biết bao. Anh thấy nhớ em biết bao.
    Hôm nay, đi dưới con đường rợp bóng cây, mùi hương bưởi ngọt ngào thoang thoảng, ước rằng được trao cho em cánh hoa bưởi, mong manh, thơm ngát, nhưng mà cái ước muốn nhỏ nhoi ấy anh lại không thực hiện được vì chúng ta đang ở xa nhau....
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ.
    Như hoa sữa trên mặt hồ tàn phai trong gió mùa thu
    Tôi đi xa thủ đô, nhớ về ng con gái
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  7. GreenTomato

    GreenTomato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hoa bưởi thơm hay lòng bối rối..
    Tóc em giờ đây không còn thơm mùi hoa bưởi vì anh đã quên mất thói quen hái lá bưởi và hoa bưởi cho em gội đầu.
    Nhưng em vẫn cảm giác được cái mùi hương ấy, ở đâu đây rất gần, khó diễn tả, thoang thoảng, ngất ngây...

    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai

  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội là nơi khi xa rồi tôi mới chợt nhận ra mình yêu nó đến dường nào. Tôi yêu Hà Nội bởi có lẽ tôi đã quá quen với sự hiện diện của nó bên đời mình. Tôi yêu Hà Nội bởi ở đó có quá nhiều kỉ niệm, có quá nhiều yêu thương. Bây giờ tôi càng yêu hơn bởi nếu tôi phải xa... tôi biết chắc sẽ có một người nhớ đến tôi. Cảm ơn đời đã mang anh lại cho tôi.
    25252525
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  9. nvhduong

    nvhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    3535111......................."...em là mặt trời hồng, sưởi ấm tim anh giá băng..."


    Trai tim ben ............ 1980 family

  10. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi, mình mới ra HN lần đầu tiên, vì thời gian ở lại HN khá dài nên cũng chưa tranh thủ đi đâu nhiều cả. Mới đi dạo quanh hồ Gươm, hồ Tây, lên Nhật Tân!!! Vậy mà thấy chừng muốn gắn bó.
    Nhớ mọi người, để nhớ một người.

Chia sẻ trang này