1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hn ơi ! Nhớ về một người.....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    252525........ nhiều qua thành "khổ lắm" đấy
    Chúc vui!
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội luôn gợi cho người ta một cái gì đấy là: Hoài niệm. Mà em thì lại sợ hoài niệm, sợ những cái nhìn hoang hoài.
    To SB: ối người muốn "khổ" mà chả được đấy. Đời người có là mấy đâu, thôi thì khổ 1 tẹo cũng chả sao cả :D
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  3. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đi dạo quanh Hồ Gươm mỗi tối, tự nhiên cảm thấy như thiêu thiếu một cái gì. Ừ, bạn đã xa HN khá lâu rồi đấy nhỉ. Sông Seine bên Pháp chắc sẽ chẳng dược đẹp như Bờ Hồ hình trái tim của bọn mình, phải vậy không?
    linh
  4. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình trước computer thấy buồn ghê gớm.
    nhớ tới bạn, lớp mình, những kỷ niệm đã dần xa.
    Con người cứ đến rồi lại đi. Mỗi người đi qua lại để lại một kỷ niệm nó cứ xa dần xa dần.
    Mình muốn níu giữ lại nhưng sao khó như vậy.
  5. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    nhớ lần đầu tiên xa HN 4 ngày
    chẳng nhớ cái gì
    chỉ nhớ mẹ
  6. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhớ chứ, nhớ những hàng cây nhỏ nhỏ, những đêm lạnh lạnh, mưa xuân và cả mưa đông nữa chứ. Nhiều kỉ niệm xót lòng.

    sand

  7. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội năm nay khác với mọi năm.
    Không có "Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay".
    Phải chăng "Mưa xuân đã ngại bay"
    Trời gió đến xác xơ, nắng heo hắt.
    Thời tiết năm nay thật kỳ lạ, bất thường???

    Một mình em đứng ngóng trông anh với tình yêu thiết tha
    Một dòng sông sóng nước trong xanh, đôi bờ đâu cách xa.
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện ngắn của Nguyễn Khải - Hà Nội trong mắt tôi - Linus bắt gặp khá nhiểu những hình ảnh thân quen mà lâu rồi không còn được thấy. Nghe có vẻ lạ, không phải đó là vì xa nhà lần này, cảm giác thân quen đó xuất hiện khi nhớ về Hà Nội khi còn nhỏ.
    Hồi đó, Hà Nội trong lòng Linus nhỏ lắm, chỉ có mỗi một ngõ nhỏ ở khu Phố Nguyễn Khuyến, bước xa chút nữa là ra đến Văn Miếu Quốc Tử Giám mà hồi đó Linus có một thằng bạn thân học ở chùa Thanh Miến. Ngày đó Hà Nội trong lòng Linus là một cơn mưa trong chùa làm ướt nhoè trang vở, nhưng cơn mưa đó không làm cho Linus quên đươc khuôn mặt của cô bạn gái cùng bàn hồi đó, trông bé đó rất giống Maica - cô bé từ trên trời rơi xuống. Ngày đó Hà Nội là mua gạo gẫy phải xếp hàng cả buổi ở bên chợ Ngô Sĩ Liên. Ngày đó Hà Nội là những ngày được mẹ cho ăn nem, mặc dù bị điểm kém. ôi cái cảm giác ngày hôm đó, cái ngày đầu tiên cầm bút mực viết bài bị 4 điểm, cái ngày mà mình sợ kinh khủng, đi về nhà phải dón dén vì sợ mẹ hỏi điểm, mình khóc từ cửa vào nhà, nhưng mà vẫn không sao, mẹ vẫn cho ăn nem, vẫn được tắm rửa sạch sẽ và được mẹ ôm vào lòng.
    Mẹ ơi !
    Hà Nội trong lòng Linus là như thế, còn nhiều nữa những ngày tháng tuổi thơ.... Hà Nội....
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 03/03/2003
  9. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    TẶNG Linus & Tửu zà
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Miền Bắc và Hà Nội có bốn mùa rõ rệt. Chỉ riêng những ngày giao mùa, những ngày ta cảm nhận qua da thịt sự thay đổi của thiên nhiên từ cỏ cây hoa lá, mặt sông gương hồ, con đường lối ngõ... đến những gương mặt người như vận động theo bàn tay nhạc trưởng tài tình nào đó... ta lại cảm thấy xốn xang, như không thể không ra phố, không thể không rải những bước chân trên một con đường nào đó để ta được thấm đẫm thiên nhiên và con người vào mình.
    Nghĩ thương cho con người nào ở vùng quanh năm giá buốt lạnh lùng. Cũng lại thương cho ai chang chang suốt bốn mùa nắng đổ, không được biết cái tê tê của cảm giác, cái lâng lâng của tâm hồn, cái nhè nhẹ man mác trong bước đi, cái long lanh giao cảm trong ánh mắt...
    Chiếc lá vẽ qua khung cửa
    Nụ cười còn vẹn nguyên.

Chia sẻ trang này