1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hn ơi ! Nhớ về một người.....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    HN trong mắt ai, hay mùa thu tiếng lá rơi...........
  2. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội nắng chói chang, nhưng cái nắng đó không làm cho người vui, chỉ làm cho người nhớ về một thuở yêu thương.
    Màu nắng hay là màu mắt em.
    Bởi nên Hà Nội buồn như mắt em.
    Anh ơi, anh có nhớ nắng nắng Hà Nội không?
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời. Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  3. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    .....Hà Nội mùa thu ,mùa thu Hà Nội,nhớ tới một người,để nhớ mọi người.......

    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
  4. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    nhớ tới ai thế ku, có nhớ anh ko....................

    Trái tim bên........1980 family
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, Hà nội bây giờ mới sắp vào hè thôi.
    Chưa đến mùa thu đâu?
    Em ở trong đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Làm việc vừa vừa thôi, kẻo nhầm lẫn hết thời gian.
    Cả nhà mong em nhiều lắm.

    Một mình em đứng ngóng trông anh với tình yêu thiết tha
    Một dòng sông sóng nước trong xanh, đôi bờ đâu cách xa.
  6. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Sợ Hà Lội nắm roài.Sợ nhất nàBỤI sợ nhì nàLỘI
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    rUsSiA
    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 03/04/2003
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hà nội sắp vào hè mà trời nắng quá, cả TP nóng như lò bát quái. Trong ngõ có mấy cây dâu da đang nở hoa, những bông hoa nho nhỏ màu trắng sữa nở thành từng chùm trắng xoá cả cây. Chả nhớ ai sất vì chưa bao rờ đi xa HN quá 2 tuần cả, chả bít nếu mình đi xa thì mình sẽ nhớ ai, nhớ cái rì nhỉ.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 03/04/2003
  8. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Ta yêu em yêu Hà Nội, yêu những con đường in dấu em qua...

    vẫn khoái câu này
  9. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Sống một thời gian ở Hn , vui không ít và buồn cũng không nhiều . Nhưng cũng đã có biết bao kỷ niệm ở cái TP nhỏ và luôn ồn ào tấp nập này . Giờ đây , tuy ko ở xa như hồi trước nữa nhưng thỉnh thoảng lại đi công tác , đêm về khách sạn nằm một mình lại nhớ đến căn phòng nhỏ và bừa bộn của mình . Có đi xa mới thấy nhớ đến nơi mình đã sống quen thuộc . Tự dưng thấy nhớ cái Tp nhỏ của mình quá , nhỏ và bụi bậm , nhưng lại là nơi yên bình nhất mỗi khi mệt mỏi , nơi luôn giang rộng vòng tay đón đứa con xa nhà trở về . Nơi luôn có những thằng bạn sẵn sàng dành cho nó vài ngày để nó ổn định lại cuộc sống rồi nó lại ra đi .
    Sắp xa rồi hn ơi !!!!!!!!!!
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu khi xa Hà Nội,anh có thấy nhớ em không? Và không biết khi xa HN, em sẽ nhớ đến điều gì....
    Cuộc sống của em cứ thế lại trôi đi thôi.... Rồi một ngày,em cũng sẽ phải xa Hà Nội, xa cái nơi nuôi dưỡng bao tình cảm trìu mến mà em dành cho nó, xa nơi chứa đựng tất cả những gì thuộc về tuổi thơ và kỷ niệm, xa ...và xa... nhưng chắc chắn em sẽ trở về....

Chia sẻ trang này