1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hn ơi ! Nhớ về một người.....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi CAFE_MOT_MINH, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_you_81

    miss_you_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ơi...!
    Chưa bao giờ anh lại nhớ đến vậy nơi này đã cho anh quá nhiều kỉ niệm. Anh xa nhà từ nhỏ, hà nội trong anh nơi đấy chỉ có mẹ va em gái bây giờ lại có cả em nữa.Lần đầu tiên chúng mình gặp nhau em có còn nhớ ko? Thật tình cờ phải ko em? Nơi quán nhỏ hai đứa ko hề quen nhau tình cờ gặp nhau bởi cơn mưa cuối đông , rồi từ đấy nguyện sẽ là của nhau mãi mãi.
    Khi anh ra đi..Anh biết anh sẽ mất em mãi mãi.Nhưng điều bất ngờ luôn luôn sảy ra, bạn anh chúng no ki thể tin rằng thời buổi này lại có thể có người con gái như em chờ đợi anh đến thế....
    Ngồi nơi đây anh nhớ em, anh muốn cùng em đi trên con đường ngập tràn mùi hoa sữa mùi hoa em hay bảo là nó làm cho em cảm thấy cô đơn và có cái gì đó lạnh lẽo.Nhưng em sẽ đươc thưởng thưc mùi hoa đó ko cô đơn, ko lạnh lẽo như em tưởng vì anh sẽ ôm em vào lòng. Anh sẽ cùng với em đi lội nước mưa trong những cơn mưa đầu hè( anh hứa là sẽ ko sợ ngẻ nữa đâu em ah)....và còn rất nhiều chuyện nữa nơi thành phố này phải ko em
    HÀ NỘI ƠI! ANH NHỚ EM NHIỀU LẮM
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy box có một bài cảm xúc chất lượng, em ở xa HN nên cũng thấu hiểu điều này.
    Xúc động nhưng chả viết được gì nhiều, các bác đừng chửi em vào thiên thối cảm xúc nhé.
  3. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng thằng này chắc không ổn rùi...Mày đã bao giờ đi chùa chưa.Chưa đi thì hãy thử xem biết đâu sẽ giúp ích được cho mày đấy....
  4. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ợ..!
  5. miss_you_81

    miss_you_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều vì đã vote cho mình.Chắc bạn cũng như mình rời xa nhà và điều quan trọng nhất là bạn lại để quên trái tim của bạn ở hà nội phải ko?
    To: HÀ NỘI của tôi
    Ngày hôm nay anh lang thang ngoài biên giới, gần đến ngày về anh lại càng nhớ em tha thiết , 1 mình anh lang thang trên con phố nhỏ vắng vẻ ko người qua lậinh vừa đi vừa miên man suy nghĩ về em ko hiểu giờ này em đang làm gì có nhớ anh như anh đang nhớ về em ko?
    Dòng suy nghĩ ấy cứ quay cuồng trong đầu anh bất chợt ánh mắt anh dừng lại... GÓC HÀ NỘI tên của một quán cafe
    Ngôi nhà có cái mái đỏ nằm lọt thỏm o giữa hai căn nhà màu trắng sang trọng. Anh bước vào điều đầu tiên anh cảm nhận được là hình anh của 1 Hà Nội trong anh đang thương nhớ qua những tấm hình treo trên tường. Anh kiếm 1 góc nhỏ và ngồi ở đấy. Chị chủ quán nhin thấy anh ra mời chào bằng thứ giọng nói của chính người hà nội.Gọi 1 tách trà cho mình rồi đăm đăm nhìn vào những bức hình
    Như hiểu được tâm trạng của anh chị chủ quán lại gần hỏi chuyện:
    - em nhớ nhà lắm à?
    anh chỉ cười ko nói gì cả
    - em đã có gia đình chưa?
    -cuối năm nay em sẽ lấy vợ chị ạ
    Rồi anh kể cho chị ấy nghe những kỷ niệm của chúng mình, từ khi chúng mình quen nhau, yêu nhau rối xa nhau. Anh đã kể cho chị ấy nghe em nghịch ngợm như thế nào...
    Em biết ko, thật là trùng hợp vợ chồng chị chủ quán cũng đã từng ngồi cái nơi mà minh đã gặp nhau ấy còn chụp cả ảnh để làm kỷ niệm nữa
    Anh ra về trong lòng lại càng trĩu nặng hình ảnh của em giá như lúc này anh có thể chạy nhanh đến bên em ôm em thật chặt nhiều lúc anh nhớ em phát điên lên mất , anh muốn gào thét muốn vứt bỏ tất cả chỉ để chạy về bên em thôi. Đã có lần anh chạy đến phòng vé mua vé về với em trên chuyến bay sớm nhất nhưng em cũng đã từng nói vơi anh là ko đươc vút bỏ mọi thư anh đang có chính vì vậy mà bây giờ anh nhớ em rất rất nhiều
    Anh sẽ về, về để trên những con đường của hà nội em yêu của anh ko còn phải đi một mình nữa
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Định vào viết bài ..Đọc bài của bạn xong thì thấy k muốn viết nữa
    Nồng nàn quá...Người con gái của bạn thật hạnh phúc
  7. voluptuous

    voluptuous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ÔI giời, nếu mà toàn bộ cuộc đời người đàn ông mà lúc nào cũng nghĩ được như khi nói thế này thì tốt. Thực ra phụ nữ thì cần cả đời trong khi các ông chỉ lãng mạn được một lúc thôi. Thế cũng còn đỡ hơn là không có tí nào, phụ nữ cũng chỉ cần thế để sống qua ngày thôi mà ... Tội nghiệp chị em quá...
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    K biết nên tội cho ai đây????
  9. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ở trên đã nói rất đúng chăng? Con trai có làm được hết những gì đã nói không? Hay chỉ lãng mạn trong 1 phút giây nào đó? Nhưng con gái cũng chỉ cần thế, chỉ thế cũng đủ để sống qua ngày....
    Hà nội là quê, nhưng mình cũng chẳng được gắn bó từ thuở bé. Nhưng vẫn hơn là đã được thưởng thức tàu điện leng keng....
    Bây giờ, khi đã gắn bó với Hà Nội được 7 năm. Mình cũng yêu lắm & nhớ lắm khi đi xa.
    Anh đã xa HN 1 năm. Không biết anh có nhớ? Hà Nội cũng mang nhiều kỷ niệm & bây giờ, làm sao em quên? Em vẫn nhớ những lần dạo xe qua các phố, những lần đi gặp mưa ướt sũng, những quán cơm bình dân mình đã vào...
    Anh còn nhớ không? Khi đi xuống dốc Bưởi - Đội Cấn, em đã hỏi anh "Không biết nếu xe tự nhiên đứt phanh thì sao nhỉ?". Nếu thế thật thì bây giờ sao nhỉ?
    Hà Nội làm em nhớ anh nhiều. Em muốn đi xa để quên, nhưng em lại muốn quay về để nhớ...
    Nhớ HN nhớ về mùa hoa sữa, nhớ về bầu trời trắng hoa sưa....
  10. phieudieuhanoi

    phieudieuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    định nói gì ...rồi lại quên...........
    Hà Nội cũng là quê hương...mà sao lạ quá .
    Em là bé con chưa được thưởng thức con đường đầy hoa sữa,chua biết cái thú ngồi quán cóc ven đường .
    1 góc HN..................
    Em chỉ thây HN ồn ào bụi bặm ,em sợ những tấp nập chen chân.....
    1 góc HN.........và 1 người ........1 góc HN
    Em đã quá ngạo mạn và em đang nhâm nhi nỗi ngạo mạn của mình..........
    1 người không là của 80__________

Chia sẻ trang này