1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HN-QN : Đó có phải là khoảng cách ???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Pim_pim, 17/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Câu nói " Xa mặt cách lòng" không phải là không có căn cứ !! Khoảng cách địa lí đôi khi gây ra khoảng cách tình cảm. Nhiều đôi có những tình yêu rất đepk nhưng chỉ vì xa cách mà tình yêu đó thoáng chốc đã mất !! Khi gặp lại họ mới thấy tình yêu của họ dành cho nhau vẫn rất lớn !! Nhưng khi đó thì thường là đã muộn !!
    Tuy nhiên vẫn có nhưng tình yêu mà không gì có thể cản trở được !! Và tôi hi vọng Pim_pim cũng sẽ có được tình yêu như thế !! Vì nếu được thì nó mới chính là tình yêu đích thực !!

  2. Pim_pim

    Pim_pim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời động viên của mọi người. Nhưng lúc này đây tôi thật sự là chẳng biết phải làm gì cả. Chờ đợi một điều gì đó xảy ra chăng ???
  3. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi,phải rồi.Có điều con gái QN trên HN toàn thấy yêu ai ấy chứ không phải la con trai QN.Sau đó rồi cũng không có mấy cô về lại QN nũa.Ta chở về QN mà thấy trống vắng,trống vắng.
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ối ối..... thương con trai QN nhờ ! nhưng con trai QN cũng đâu có yêu con gái QN nhiều đâu ! Nếu có cơ hội lên HN là toàn yêu con gái HN đấy chớ !
  5. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này ai lại vơ đũa cả nắm như thế. Có phải thằng nào lên HN cũng yêu con gái HN đâu, còn con gái nhiều tỉnh khác nữa chứ. Tất cả đều là duyên số cả thôi chứ ai mà biết được. Nhưng dù sao thì lấy vợ QN thì sau này đưa dâu đỡ vất vả nhỉ, nhưng vấn đề là có tìm ra được cô QN nào hợp không. Tôi tìm mãi rồi mà chẳng thấy đây này.
  6. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Con gái Hà Nội hay com gái QN theo tui đâu có gì khác chứ !! Yêu gái tỉnh nào cũng vậy thôi !!! Bầy đặt..... tỉnh này tỉnh nọ làm gì !!
  7. tuananhcan

    tuananhcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ây da, các bác lại đi lạc đường rồi. Con gái thì ở đâu mà chả như nhau, đâu đâu cũng có người này người nọ cả. Giúp người ta thì giúp cho trót đê chứ lị. Thế có bác nào có cách nào hay ko ? nói thử coi.
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chào các Cụ,
    (Cũng định xưng chị nhưng sợ có người lại tranh là người già hơn mình. Hic hic... )
    Hèm... Giờ chuyển qua chuyện nghiêm túc nào.
    Tình cờ vào đây, đọc đươc mấy dòng này của em, chị muốn tham gia, bởi vì chị chính là nạn nhân của một mối tình không biên giới đó.
    Ngày chị mới gần 20 tuổi thôi, cũng đang là sinh viên, chị quen anh ấy, anh ấy 23 tuổi. Vậy mà sau lần gặp đầu, năm nào anh ấy cũng lặn lội một năm vài lần từ Châu Âu sang thăm chị. Lúc ấy anh còn trẻ, mặc dù đi làm nhưng đâu có nhiều tiền, đi lại hết sức tốn kém. Có lần được nghỉ có 6 ngày, đi và về đã mất 4 ngày, vậy mà đến Thailand còn gặp bão, nằm lại đó mất một ngày, thế là đi bao đường đất, bọn chị chỉ gặp nhau có một buổi chiều. Em thấy thế nào ?
    Ngày đó chưa có internet nữa ấy chứ. Mấy năm sau đó bọn chị mới lấy nhau. Vậy mà chị luôn tin là tinh yêu đó sẽ thành, chưa bao giờ chị cảm thấy nghi ngờ lo sợ mình hoặc anh ấy sẽ thay đổi cả.
    Chị thì thấy cái khoảng cách về không gian làm cho TY trở nên lãng mạn hơn và quí giá hơn thôi. Chị chưa bao giờ cảm thấy tiếc về điều này cả.
  9. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đâu bắt đầu từ một phía .Nó là sự dung hoà của cả hai người.Cả hai đều phải biết hi sinh."trong tình yêu,ai cũng muốn nhận thật nhiều nhưng lại không muốn cho đi"
  10. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo khoảng cách là thử thách cho một tình yêu chân chính !! Nếu như vượt qua thử thách đó thì đó là một tình yêu thực sự để mọi người phải thán phục !! Khi mà XH phát triển thì có quá nhiều sự ảnh hưởng từ chính sự phát triển đó !! Hiện tại không thể là quá khứ !! Không còn chiali của chiến tranh như ông bà ta thời đó !! Vậy các bậc tiền bối vẫn giữ được tình yêu của mình ......Chúng ta ....lớp trẻ chịu thua sao???

Chia sẻ trang này