1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HN: Tường thuật buổi giao lưu: Nhịp cầu kết nối sáng tạo - Chủ nhật 23/4/2006

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi thuyduongnsx, 21/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    HN: Tường thuật buổi giao lưu: Nhịp cầu kết nối sáng tạo - Chủ nhật 23/4/2006

    TRIZVIET mời CLB Ý tưởng sáng tạo của chúng ta tham gia


    Chương trình:

    NHỊP CẦU KẾT NỐI DIỄN ĐÀN SÁNG TẠO
    VÀ NIỀM VUI CỦA BẠN​


    Với hy vọng mang lại cho các bạn một sân chơi, một sân chơi chung cho các CLB khác nhau ở thủ đô, cùng đến, cùng chung một niềm vui sáng tạo, cùng chia sẻ những khó khăn, những bài toán không chuẩn dưới cùng một mái ấm. Chương trình này do Triz Việt khởi xướng và tổ chức. ĐIỂM HẸN sẽ chờ đón các bạn cùng người thân đuợc tổ chức vào ngày Chủ Nhật 23/4/2006 tại trang trại Vân Canh, nằm cách Cần Diễn 2 km.

    Các bạn sẽ được ban tổ chức cùng chủ nhân trang trại tiếp đón một cách thân mật và nồng nhiệt dựa trên những nét đặc thù phong phú, đậm đà bản sắc văn hoá của địa phương.

    Dự kiến số lượng tham gia: 50 -70 người

    NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN:

    Khách mời: Thầy Dương Xuân Bảo; Anh: Nguyễn Quốc Trung (GĐ. Cty TrizViet)

    Các CLB cùng tham gia: TRIZVIET cùng toàn bộ các cựu học viên PPLST khoá 51, 502, 503, 504, 505, 601, 602. CLB giao tiếp ứng xử, bạn bè?.
    Nội dung hoạt động:

    8 h sáng xuất phát từ HN

    Tập trung tại:

    Địa điểm 1: đúng Cầu Diễn

    Địa điểm 2: Cổng chính Big C đường Láng Hòa Lạc

    Sẽ có người dẫn đến Vân Canh

    8h30 có mặt tại khu du lịch sinh thái Vân Canh.

    9h: Khai mạc ( Thầy Xuân Bảo lên phát biểu sơ lược về sự phát triển của PPLST tại VN và trên Thế Giới).

    9h15: Đại diện của TRIZVIET lên phát biểu, và giao lưu trực tiếp với các thành viên tham gia.

    9h30: Ca nhạc ?o Cây nhà lá vườn? - Đại diện các nhóm, lớp, các CLB cùng lên tham gia.

    10: 00: Giao lưu với các bạn ở các CLB khác nhau

    10:30: Chia nhóm giải quyết các bài toán không chuẩn gặp phải trong cuộc sống.

    11:00: Tham gia các trò chơi vui vẻ, sáng tạo, thân mật ?" ( vô cùng hấp dẫn và sáng tạo: Bí mật ha!)

    12:00: ăn trưa tại khu du lịch sinh thái Vân Canh.

    ăn những món ăn hương đồng gió nội tự chọn: Bánh đúc chấm tương, bánh cuốn, nem chạo, nem tai, bún riêu, phở bò?. (Giá đồng hạng cho bữa trưa: 30.000/ người)

    Ăn trưa xong mọi thành viên có thể giao lưu, chuyện trò và thăm quan mô hình làm ăn sáng tạo của ông chủ trang trại Triệu phú.

    18:00: Mọi người chia tay trong niềm vui và cùng nhau ra về.

    =============================================

    Tớ sẽ đi, có những ai đi được vậy???

    Vì TRIZVIET thông báo đột ngột nên mọi người thông cảm, bây giờ Dương mới có nội dung để đưa lên mọi người xem
  2. chungmayyeutao

    chungmayyeutao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    ai đi cũng được hả chị?
  3. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi em ạ, nếu đi thì đến theo địa điểm
    Chị cũng đi
    Nếu cả nhà đi đến đó. Để dễ nhận ra nhau, nhắn cho Dương nhé 0904 13 8585
    hic, phải nộp 30k cho BTC đó để măm măm hihi
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Này này , ai tổ chức chương trình khéo thế , thời gian có , chương trình có mà sao ko kết hợp với làng Trẻ Hữu Nghị nhỉ .....Hay mọi người bổ xung kế hoạch ghé vào chỗ các em chơi với chúng đã nhể , sân chơi của các em cũng đẹp lắm, các em chỉ thiếu người chơi vui cùng thôi....Địa điểm này Thuỳ Dương biết rồi mà ...
    To nsx : Có nhắn anh gì việc này nọ kia kìa thì nhắn đê ... anh đang ở chỗ bác Lang bạt.
  5. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi giao lưu nhé
    Đi đường khác mới biết là xa, hic, đi qua cả Nhổn liền mới đến nơi
    09h45: Tất cả mọi người ngồi tập trung ở trên nhà sàn
    10h00: Thày Dương Xuân Bảo lên nói chuyện về chuyện cây vải & hạt giống. Nghĩa là thế này, khi hàng ngàn hạt vải rơi xuống đất, liệu có bao nhiêu hạt thành cây vải? Câu trả lời là có thể không có câu nào. Bởi vì điều đó còn tuỳ thuộc vào môi trường, nếu môi trường thuận lợi cộng với sức sáng tạo của mình thì hạt vải mới thành cây và ra hoa kết trái. (Hi, Dương đã được nghe thày Bảo câu chuyện này từ năm 2002 ở cung việt xô)
    10h10: Thày Bảo phỏng vấn mục đích các bạn đến đây vì điều gì. Có bạn thì nói đến đây vì muốn giao lưu, học hỏi, có bạn thì nói đến đây là vì có nhiều bạn nữ xinh, có bạn đưa ra đáp án thày Bảo hài lòng nhất đó là: bạn ấy đến đây để tìm cơ hội. Đó có thể là cơ hội học tập, cơ hội làm ăn kinh doanh,...
    Thày Bảo muốn gửi đến các bạn điều này: Thày và các anh chị tạo sân chơi cho tất cả mọi người. Thì mong tất cả ủng hộ, gặp gỡ nhau, tìm hiểu về nhau và dựa vào sức mạnh của nhiều người ở đây tạo nên sự nghiệp của mình.
    10h15: Anh Cường chủ trang trại sinh thái lên phát biểu về sự hình thành của trang trại này. Từ một vùng đất hoang sơ, vắng vẻ anh chị đã gắng sức cải tạo và xây dựng được trang trại như ngày hôm nay dù anh chỉ còn 30% sức khoẻ
    10h30: Anh Nam lên dẫn chương trình giao lưu. Gồm có lớp trưởng các khoá tư duy sáng tạo của trizviet, clb văn hoá giao tiếp, và cả Dương, hihi, lên quảng cáo một cách lộ liễu box YTST và Cafesangtao.com. Ngượng quá đi, hihi
    Rồi văn nghệ cây nhà lá vườn, may không có ai chỉ mình lên, không thì ko có biết bài nào hết. Nói chung trừ anh Thanh có giọng ca vàng hát bài "Bà tôi" và chị Nguyên hát bài "đôi bờ", còn đâu mọi người toàn hát bài trẻ con như kiểu bé bé bồng bông
    A, đến đây Dương quen được thêm nhiều bạn, và gặp lại cả bạn cũ học cùng trường nữa, hay thật đó
    11h30: Đi xuống sân chụp ảnh lưu niệm, ban tổ chức quên chuẩn bị máy ảnh phải gọi thợ ảnh ở ngoài vào.
    12h00: Đi ăn gồm những món ăn như sau: bánh nếp hoặc bánh tẻ (không rõ nữa), bánh cuốn, bún riêu, bánh đúc. Hình như sau còn phở, nhưng ko ai đủ bụng mà ăn nữa, nên bảo để đến chiều
    Ăn uống, giao lưu, nói chuyện, đến 14h30
    14h30: Lên nhà sàn, mọi người tổ chức chơi trò chơi
    Trò chơi: Chia làm 2 đội, đội này ra đề cho đội kia bằng cách: nghĩ một bài hát và diễn tả bằng hành động, đội kia có trách nhiệm đoán ra bài hát, toàn các bài xuyên tạc thôi à, nên là đoán sai là chuyện thường
    Có một đội siêu đẳng, xuyên tạc bài hát còn hơn cả đề ra nên chiến thắng. Thế là tương truyền đội thắng thì được yêu cầu đội kia làm theo yêu cầu. Mới đưa ra một đề nghị: đội kia giả làm con ếch, hát bài chú ếch con, và bón cho đội kia ăn tào phớ. Nhưng ôi thôi, tào phớ đã hết rồi còn đâu, còn có mỗi hai cốc à, mà đội thắng có đến 4 người
    Lúc này có một khán giả "chọc bị gạo" (hi, ai đó không được giận) đã đưa ra một đề nghị: bịt mắt đội thua, và đội thua bón cho đội thắng ăn, ăn chung nữa. Thế là đội thua bón tào phớ cho đội kia, và vì không nhìn thấy nên là các thượng đế thắng cuộc một phen khốn đốn vì bị tào phớ đổ ra hết áo, và rớt tung toé ra nền nhà sàn. Nói chung là đã thắng rồi nhưng cách hưởng sai lầm
    Rồi sau đó chơi mấy trò như là: "Cầm tay nhau đi.." bị phải đối ghê quá nên dừng; đổi sang chơi trò, các bạn nam khen các bạn nữ một câu ví dụ như là tóc đẹp, tay đẹp,... Rồi chủ trò làm cho tất cả giật mình bởi nói tiếp yêu cầu là phải "kiss" vào phần mà mình vừa khen, bị bà con phản đối ầm ầm, nhưng vẫn cứ... phải làm. Rồi chơi hội đồng tẩm cốc. Tớ không hiểu ý nghĩa mấy trò chơi này lắm, và có lẽ BTC nên có công tác chuẩn bị kỹ hơn chút xíu.
    Thú thật là tớ đã thấy mệt hic dù là rất lười không có tham gia trò chơi nào cả, và nhiều người cũng đã thấm mệt nên không khí hơi gia giảm chút xíu, và sau đó còn gì diễn ra tiếp sau, vì ngồi đó nóng quá, tớ go home thôi.
     
     

Chia sẻ trang này