1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HN_Bình luận từ ngữ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Miracle, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    HN_Bình luận từ ngữ

    Nào các bác 7X, chúng ta cùng bàn luận về một số từ ngữ ( keyword). Tỉ dụ như từ con vợ hay là từ đẽo hay một số các từ khác hay ho hơn mà tớ chưa đề cập đến. Thankss các bạn !!!

    Trước tiên tớ đề cập đến từ đẽo :
    Từ "đẽo" là một động từ rất hay và biểu cảm không những trong tiếng Việt mà còn trong cả tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Bồ Đào Nha, Braxin, Arập Saudi , afganishtan và cả tiếng Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.
    Theo nghĩa cổ và cả hiện đại, từ đẽo dùng để chỉ hành động làm đẹp có ý thức của con người, ví dụ như đẽo tượng, đẽo con quay, đẽo chày, v..v và v..v.. Đẽo có nghĩa là đẽo gọt, tỉa tót những dị tật, khiếm khuyết mà mắt thường có thể nhìn thấy hoặc không nhìn thấy. Làm cho đồ vật xù xì trở nên nhẵn nhụi và đáng yêu. Trong trường hợp này từ đẽo đã được nâng lên một tầm cao mới, đó là đẽo gái, đẽo gái có nghĩa là chúng ta (con trai) đang hoàn thiện phụ nữ, chúng ta làm cho phụ nữ trở nên đáng yêu, họ ăn nói dịu dàng, mặc quần áo đẹp, dùng eau de toillete hàng ngày, lại biết quan tâm đến người khác, thế có phải tác phẩm sau khi đẽo trở nên không chỉ có ích cho bản thân mà cho cả xã hội, cả cộng đồng, không đơn thuần mang ý nghĩa cá nhân mà còn mang cả tính cộng đồng và nhân loại cao.
    Chỉ định : tất cả các USER 7X :
    VD: Harukaze nói : Tôi đang đẽo em lebinhminh !!!
    .....................

    @Tiền bạc phù du! Đẽo gái mới là quan trọng!!

    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!


    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 11/05/2003
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Cụm từ : "vãi lúa" (người sử dụng : Một số member 7X)
    Đây là động tính từ, luôn đi sau tinh từ chỉ sắc thái, số lượng (Ví dụ : hay vãi lúa, ngon vãi lúa, xinh vãi lúa, nhiều vãi lúa) nhằm chỉ sự ngạc nhiên đến thốt nên lời, chỉ sự khâm phục của người nói khi chứng kiếm điều gì đó "trên cả tuyệt vời". Có thể đứng độc lập coi như một câu biểu cảm.
    Phân tích thêm : Đất Việt luôn là nước nông nghiệp, đa phần dân cư sống bằng nghề nông, vì vậy cụm từ bắt đầu từ một câu chuyện sau.
    Ngày xưa, ở đất Việt, có anh Hai lúa (con cả gia đình nông dân nọ) đang sát lúa, phơi thóc thì thấy một cô gái đẹp đi qua, mặc độc cái yếm đào. Từ cha sanh mẹ đẻ anh cắm mặt xuống ruộng làm nông, chưa hề thấy cô gái nào, nhất là cô gái lại chỉ mặc độc cái yếm đỏ không thôi (ngày nay gọi là bikini ***y). Anh thẫn người, run rẩy theo từng bước đi nhịp nhàng nhún nhảy của cô ta (+sự chuyển động của cái yếm) và rổ thóc trên tay cứ lắc qua lắc lại làm vãi hết cả thóc ra ngoài.
    Nên vì thế người ta mới gọi sự ngạc nhiên trước một cái mới lạ, một cái từ bé đến giờ chưa thấy, một cái ngoài trí tưởng tượng là "vãi lúa".
    Ví dụ : - Bác BigDoremon đẹp giai vãi lúa !!!.
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  3. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Ở quê em bọn thanh niên làng hay nói là : Tối nay chúng mình đi chim gái đi. . Chả hỉu quái giề !!!.
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Là động từ chỉ sự trêu đùa cợt nhả các cô gái đẹp vì chỉ được ngắm mà không được làm ..... chi hết. Kết cục của hành động này là : Nul (không phải Nude, cấm nghĩ bậy)
    Tích xưa : Tích này không giống nghĩa ở trên, nhưng đây là điển tích chính xác nhất. (Trích trong Lược sử thời gian Trăm Sãi - Lê Đình Anh)
    Ngày xửa ngày xưa có một con chim, khá to (không biết tả thế nào bây giờ). Nó hay bay tới những nơi mà người ta cho nó thức ăn, một lần nó tìm được một ngôi chùa cổ kính, có một vị sư già đắc đạo luôn cho nó ăn. Con chim sáng tối, cứ đói là bay tới chùa, hót một bài xin ăn, và lần nào nhà sư cũng tốt bụng cho nó ăn những hạt thóc thơm ngon tới no nê.
    Rồi một ngày kia, vị sư già viên tịch. Một vị sư trẻ tới thay thế. Từ khi vị sư này tới, ngôi chùa được đổi tên thành chùa "Trăm Sãi", và nó trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Người ra người vào, những tiếng cười nhí nhảnh hồn nhiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của chùa, cả vào ban đêm.
    Nhưng có một điều làm con chim này không hài lòng. Là khi nó đói bụng và bay tới bậu cửa để hót thì đáp lại không phải là hành động ném cho nó những hạt thóc, mà là : "Chim mới chẳng chóc, biến đi cho ta làm việc" hay "Này thì chim này"...vân vân và ...vân vân.
    Con chim mất đi nguồn sống, nó ghét cay ghét đắng những người đã làm thay đổi ngôi chùa, và thế là cứ thấy người đi lại trong chùa là nó làm ngay một bãi xuống đầu họ. Từ đó mới này sinh từ "Chim gái".
    (Thx for AEVG user)
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Cụm từ : "rắc thính" (người sử dụng : Các thành viên 7X- trừ tớ vì tớ quá hiểu cái này dồi)
    Là động từ, chỉ việc câu kéo con nhà lành bằng những lời đường mật để đạt được mục đích của mình (thường là mục đích xấu xa).
    Phân tích thêm : Thời xưa, Khổng Tử đi câu cá, việc câu cá là để học lấy cái "nhẫn" cho người quân tử. Còn ngày nay, do thời gian quí báu và cũng do tính nhẫn nại không có, các bậc "nhỏ người" mới nghĩ ra cách đi câu đỡ tốn thời gian và sức lực nhất hay là cách câu optimal_tối ưu. Đó là rắc thật nhiều thính (vật có mùi hấp dẫn cá, khiến chúng bâu lại chỗ có thính). Vì vậy, thay việc ngồi hàng giờ đợi 1 con cá (dại dột) cắn câu thì anh "nhỏ người" có tới hàng chục con cá hay cả đàn cá bâu lại, lúc đó không việc gì phải câu bằng cần nhỏ, anh ta lôi câu chùm ra câu-hoặc lấy vợt ra vớt. Kết quả là anh ta có lớn hơn một con cá.
    VD : - Bác big đi đâu thế ????
    -À, tớ đang đi rắc thính !!!!
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 11/05/2003
  6. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, lại nhớ tới cái này, cũng vui vui
    http://www.ttvnol.com/forum/t_84046

    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    " Củ chuối " : Cụm từ cảm thán bất ngờ thốt lên khi thấy một điều gì đó khó chịu, khó hiểu, ngây ngô, ngốc nghếch, đau đớn, ưu tư, vui buồn quá độ ... , diễn tả một trạng thái tổng hợp của rất nhiều trạng thái cảm xúc mà chẳng biết phải nói thế nào, ngoài " củ chuối ".
    Nguồn gốc ngữ nghĩa : giẵm phải vỏ chuối trước mặt đông người vừa bị đau, lại vừa xấu hổ.!!!!
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Tưởng thế thì phải là "Vỏ chuối" chứ .. chẳng hạn nói "Cái topic này của bác Miracle vỏ chuối thật" .. hihihi ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Từ con vợ tớ đã định nghĩa đâu đó dồi.
    Vợ : Là một người rất yêu mình ( maybe) và đã gắn bó với mình cả cuộc đòi. Thế nên vợ là một từ để chỉ một thứ vô cùng quý giá.
    Con vợ : dùng để nói người nào đó mà mình rất quý. Quý lắm ý. Cụm từ này chỉ có thể đi đoi với nhau chứ không thể tách rời được.
    VD : Ôi, chào con vợ NOTBAD. ( Chứng tỏ tớ rất quý bác Notbad). :D
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Phù du: Đây là một danh từ ghép dùng để mô tả thái độ dửng dưng, coi thường tiền bạc, vật chất, hay một giá trị tinh thần nào đó của một người trước một việc làm mà người khác cho là ghê gớm !!!
    ứ ai vote cho tớ nhể. Bao nhiêu điều bổ ích thế này cơ mà !!
    Được miracle sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 11/05/2003

Chia sẻ trang này