1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HN_Bình luận từ ngữ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Miracle, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói tình hình 7X dạo này vãi lúa thật !!!
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Xôi thịt:
    Xôi thịt vốn là 2 danh từ đơn, chỉ những loại thức ăn truyền thống của ông cha, vừa ngon lại vừa bổ. Xôi thịt để miêu tả hành động, tính cách của 1 con người chỉ biết đến những lợi ích nhỏ con,tầm thường mà đánh mất cái thanh cao, lãng mạn của cuộc sống;
    VD1: Khi anh em đang mải trà đạo, em Huyền Trang, nhón 1 miệng thịt, cho vào miệng, vừa nhai vừa chúm chím...nhìn xôi thịt vãi lúa.
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!

    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 13/05/2003
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Sờ trét
    Nguồn gốc từ tiếng Tây ( stress ), sờ trét là 1 tính từ hoặc trạng từ nhằm mô tả trạng thái, hoàn cảnh, mức độ của 1 con người và hành động của họ. Sờ trét như 1 hòn gạch ném vào vào đầu 1 con người bị những tác động bất thường của công việc, tình cảm hoặc bất cứ 1 việc gì vớ vẩn. Sờ trét làm con người ta trở nên căng thẳng, rối răm, nói chung gây ra những tác động xấu, trừ 1 vài trường hợp đặc biệt ( đếm lá, nhặt kiến, làm thơ chẳng hạn )
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đ/c AnhMiu nghiêm túc trong khi post bài. Thích thì sang topic khác mà post . Xin chân thành cảm ơn
    Đú
    Từ này chỉ những trạng thái con ngươì kém miếng thì khó chịu nhưng lại chả biết làm thế nào mà bì với người khác được nên làm những hành động rất ngớ ngẩn.
    VD: Nói những câu rất vô nghĩa : vãi rãi ??????????
    Dị bản : Voi đú chuột chù cũng nhảy xếch
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 14/05/2003
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tính từ : "Lố"
    Đây là một tính từ bổ nghĩa cho danh từ chỉ người, đồ vật, hay chỉ một hành động nằm ngoài khả năng tưởng tượng của người nghe+nhìn.
    Tích xưa : Hồi xửa hồi xưa, có hai lão già quái nhân Quan ngoại, một lùn một cao, lùn thì béo tốt hồng hào như sư, cao thì gày nhỏng nheo, da đen xịt và lại cận thị. Hai lão học võ cùng một thầy, lại là bạn thân với nhau nên đi đâu cũng một cặp. Chỉ có điều cứ ông này mặc đồ sáng choé thì ông kia cũng phải mặc màu choé hơn hoặc đối ngược hẳn (không phải giống Hắc Bạch vô thường đâu nhé, hai ông này còn phối màu tởm hơn cơ - đọc tiếp sẽ rõ). Ông lùn mặc quần màu nõn chuối, áo da khệnh đen thì ông cao phải mặc áo T-shirt đỏ cộc tay tới nách, quần thì xà lỏn xẻ tà. Thế nên ai nhìn từ xa cũng thấy "lố nhố" hai đống. Đến gần thì càng thấy tệ hơn, không còn từ nào để tả, họ ngạc nhiên đến tắc họng, chỉ nói được mỗi từ "lố" (từ "lố" trong "lố nhố").
    VD: Thấy Topic : Bàn luận về từ ngữ của Miracle hấp dẫn quá, Mấy chú 7X nhảy vào xem ai dè thấy có bài viết được 4-5 chữ. Quả là lố thật
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 14/05/2003
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tưởng: Nhiều người cứ thấy mình được quan tâm hơn một chút, viết vào dòng thấy người khác đọc, cho rằng mình là sao, hoặc do mình quá hay nên sinh ra
    Vd: Mirca thấy có người trả lời, tưởng ràng mọi người thấy mình viết hay , nhưng đâu phải thía.
    To ông anh: hi hi
    Manchester United_Inter Milan
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Các mod ới. Các mod làm ơn del cái topic này cho iem phát. tầm này đang có hứng viết bài..............mà cứ như thế này, chán vãi lúa ra. Thanksssss. Nói thật nhá, cứ thế này làm sao mà người ta chẳng phá, chẳng có chút xây dựng gì cả. Đến tớ là người cực kỳ dễ tính mà còn thấy chán thì không biết mấy bavs kho khó tính nghĩ sao nữa. Buồn thật
    Cảm ơn nhiều !!!!
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Rùi, anh lại nóng roài
    Tiếp theo là từ "nóng": Con người muốn có một thân thể cường tráng khoẻ mạnh thì cần phải biết dung hoà các nguồn khí trong người.Biết giải toả các nguồn khí đang tăng, như đang buồn hay bực thì nghĩ đến chuyện vui làm cho mình trở nên thoải mái.................
    Vd: Mi sẽ nhanh thành ông cụ non, nếu như cứ tức những cái chuyện chẳng đâu, bởi trong này nhìu chuối lắm, hình như em cũng là một quả, he he
    Thui nào ông anh, tiếp nhé, sẵn sàng làm nhân vật hú hoạ cho ông anh
    Manchester United_Inter Milan
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  9. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Đại ca: Lố hay là đú . Em có cái ví dụ cho sinh động:
    Dạo này tao (anh, tớ, bọn tao, hê hê ...) thấy chú (mày, các chú, chúng mày) đi hơi xa rồi đấy .
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    : Tính từ này khó diễn tả quá. Nói chung nó dùng để chỉ người. Những người...............củ chuối vãi lúa ra
    Tích xưa : Dạo nọ có một nhà thịt một con lợn già kinh khủng luôn. Dao mài sắc đến mấy cũng khó khăn khi thái da của con lợn đó. Người ta nói : Con lợn này bì dầy thậy đấy.
    Nhân đó có ai đó làm chuyện xấu xa, bị người khác nói hay mắng chửi mà vẫn cứ thói nào tật nấy thì người ta ví da mặt người đó giống như cái bì lợn, dầy đến nỗi dao mài sắc cũng không chọc thủng được.
    Dị bản : Có chú rủ người khác đi nhậu, nhưng khi trả tiền thì đứng dậy hay giả vờ say để không phải móc ví ra
    VD : Thằng ***** bì thật đấy
    Thanks chú em. VD tốt. Vote cho 1 * nhá
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 14/05/2003

Chia sẻ trang này