1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ Ba Bể - Bắc Kạn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi leodoc, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Động Hua Mạ là điểm tham quan mới ở Ba Bể, động thông 2 đầu, xuống đáy sâu tầm 700m, đã được mắc đèn điện hầu hết
    ánh sáng trên cửa động
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vào trong khá âm u, đi một mình cũng kinh , hơn thế nữa là đèn rất tối, lại nhập nhằng, có cũng như không.
    Có nhiều chỗ rất rộng,nhũ thạch cắm chi chít trên đầu, nhưng lại vì flash yếu, đèn pin cầm tay cũng yếu nốt nên chả chụp được cái gì
    Trong động hầu hết là nhũ thạch nhọn hoắt chứ không tròn trịa mịn màng như các động khác, có những cây cột đá rất cao, tới gần 4m, chắc quá trình hình thành phải từ rất lâu
    [​IMG]
  2. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cửa động
    [​IMG]
    Ai muốn vào chơi nhớ bỏ bớt hành lý bên ngoài, và cầm theo đèn, tốt nhất là một cây đèn pha thật mạnh. Đường mặc dù đã xây thang gần hết nhưng khá dốc, leo mệt. Với lại đi đông thì vui hơn, đi 1 mình sợ fết đấy. Lúc đi lên cứ có cảm giác đứa nào chạy ngay sau lưng mình
    Từ trên nhìn xuống
    [​IMG]
    Phía trên cửa động còn có dòng chữ ghi "......Diễm...1/6/90", nếu đúng vậy thì mình tới đây sau người ta 16 năm, và động này được phát hiện muộn quá chăng. Nhưng nghi lắm, ghi cái gì lên chả được

    Được leodoc sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 31/05/2006
  3. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vẫn theo lời "xúi" của bác Đú , về theo đường khác. Nguyên văn là thế này " đường hơi khó đi, lắm ổ trâu ổ gà, chỉ đi được tầm 30km/h thôi", nhưng vào thực tế thì lúc cao nhất cũng chỉ đến 20km/h, còn đâu cứ bò ì ạch.
    Đường dốc, lại tan nát, mặt được còn toàn đá với sỏi, xe lại lốp bé nên không dám đi nhanh, cứ rề rề mà leo dốc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lại chụp lúa chơi
    [​IMG]
    dân ở đây đã làm kênh dẫn nước bằng cả bê tông, trong khi nhà thì vẫn là nhà sàn thôi
  5. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ối dời ơi
    [​IMG]
    đường sạt luôn
    [​IMG]
    qua trận mưa nước suối dâng cao, tràn qua đường, đoạn sâu nhất tới đầu gối. Dắt xe qua nên có hai người, đi một mình mà yếu tay thì có thể bị trôi luôn
    [​IMG]
    đang đứng xớ rớ một mình thì có một anh chạy đến
    - Không sang à
    + chưa dám ạ
    - Anh cũng đi một mình, vậy anh em giúp nhau hì hì
    + ớ mừng quá đang chưa biết đi thế lào
    Công nhận nước chảy cũng xiết, đi hai người mà cũng xiêu vẹo, nước chảy tràn cả càng xe, ướt hết giày
    Qua rồi
    [​IMG]
    May quá xe cả hai anh em không làm sao, nổ máy bành bạch, nhìn mấy đồng chí khác hì hụi lau chùi bugi mà thấy tội
  6. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ven đường
    [​IMG]
    lại sạt
    [​IMG]
    Đầy những bùn lầy, nhưng ở đây còn ít, đoạn sau về Chợ Chu bùn mới khiếp
    [​IMG]
  7. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Về đến chợ Đồn rồi. Khiếp, mỏi nhừ lưng
    [​IMG]
    Đến đây có ông anh quen, thế là tối tụ tập bạn bè nhậu một trận.
    Vào bàn có hơn chục người, mà cứ 2" lại có một người chạy sang, "anh.....", "chị.........", tớ........", "em........", khiếp mỗi người một chén, có người 2-3 chén, về sau không còn biết mình tống bao nhiêu rượu vào bụng nữa, được cái rượu ngô trên này uống rất êm.
    Lẩu ăn trên đây có cái riêng của nó, dễ nhận thấy nhất là rau bao. Rau lá to, cuống ngắn, trông giống như rau cải, nhưng ăn rất giòn, ngâm nước lâu vẫn giòn, nhai rất thích. Ăn được một đống thì anh ngồi cạnh bẩu, rau này có họ với thuốc phiện đấy em ạ, thấy mày ăn nhiều quá, hay là nghiện rồi
    Đặc sản của Bắc Kạn còn nữa, thường trong bàn ít uống theo vòng, cứ hai người chúc nhau tay bo thôi, nhưng uống xong là phải bắt tay một cái , nắm nhẹ thôi, nắm chặt là bị nghi có ý đồ xấu đấy . Tự dưng nghĩ tới chuyện nhậu dưới Hà Nội, cứ nốc tì tì, chán thật
    Sau rồi chả biết về thế nào nữa
    Sáng tỉnh ra, nhảy xuống sân thì thấy ngay cái này
    [​IMG]
    hoa dâm bụt
    Bằng Lũng là một thị trấn nhỏ nằm gọn trong thung lũng, độ cao tầm hơn 300m trên mặt biển, khí hậu rất mát mẻ, gặp trời mưa còn lạnh nữa. Dân 85% người Tày ăn mặc sinh hoạt không khác gì người Kinh mình, nhà cửa cũng rất hiện đại, nhưng trong giao tiếp hàng ngày vẫn dùng nhiều tiếng Tày, đi đường thấy người ta chỉ trỏ mình rồi nói cái gì đó mà chả hiểu gì
    [​IMG]
    Được leodoc sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 31/05/2006
  8. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    rời bằng lũng, đi tiếp về Chợ Chu, đoạn này thấy bảo dễ hơn đoạn trên, thực tế thì cũng chả thua kém gì
    [​IMG]
    toàn đá to tướng, thêm nữa là bùn lầy nhầy nhụa, bẩn kinh khủng
  9. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    đường vào khu di tích Khuổi Linh, nơi đồng chí Trường Chinh đã sống và làm việc thời gian giữa thế kỉ trước
    [​IMG]
    [​IMG]
    đường lên khá dốc, bỏ xe lại đi bộ lên, lại còn khoá cửa nữa chứ, thế là trèo qua rào luôn
    bên trong chỉ toàn là cọ
    [​IMG]
  10. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lúc quay ra thì gặp một bác, gọi là u cho thân mật. Được u cho biết là đây mới chỉ là bia thôi, còn nơi làm việc thực sự thì phải đi vào trong nữa cơ, thế là lại đi tiếp
    [​IMG]
    đây là cái bia nữa, đằng sau mới là nhà ở
    [​IMG]
    nhưng mà đường lên thì phát khiếp, không có đường mòn, phải bám vào cây mà leo lên, trơn tuột. Mới bò được vài bước thì vắt bu đầy người , rợn tóc gáy. Cố leo lên đỉnh thì thấy vào đến nhà còn xa lắm, cây cối um tùm, chịu thôi

Chia sẻ trang này