1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ Ba Bể - Bắc Kạn

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi leodoc, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhà này u bảo cất từ lúc u còn trẻ, mà u gần 60 tuổi rồi, nhà vẫn còn chắc chắn lắm
    [​IMG]
    ra nhà thầy u uống nước
    [​IMG]
    [​IMG]
    kể chuyện :
    "Sống ở đây 20 năm rồi. Ông già tên Lường Văn Hảo, khách đến đây vẫn gọi thầy u tên đấy thôi. Gia đình có trách nhiệm trông coi di tích này. Gớm, nhiều lúc u vào quét dọn mà sợ nó sập. Cũ nát lắm rồi, đường vào cũng chỉ là đường mòn. Xưa có các bác trên tỉnh về, cho tiền xây đường với sửa lại di tích, nhưng rồi lại bị bà nào tham nhũng hết đấy , giờ vẫn thế này, mấy cái cột u không dám quét, sợ động vào nó sụm mất"
    Nhà có 5 người con, đi lấy vợ lấy chồng hết cả, hai ông bà già ở với nhau. Thầy u quý mình lắm , cứ bắt ở lại ăn cơm, nhưng con chịu thôi, phải đi thôi.
  2. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi này có cái khốn nạn là đang bị bệnh tiêu hoá, không dám ăn nhiều, không dám ăn những cái "nặng" như là thịt, cá......sợ đang đi trên đường mà dạ dày nó lại đòi "tháo khoán" thì chết , cả ngày đi nuốt có đúng một quả dưa này
    [​IMG]
    Dưa ăn như dưa chuột mà chả phải dưa chuột, to tướng, như dưa gang, gặm xong cũng thấy no no [:|], mặc dù mồm miệng cứ thấy ngang phè.
  3. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    đường vẫn rất xấu
    [​IMG]
    đá sỏi lổn nhổn, săm xe còn có vết vá, không dám đi nhanh, sợ lỡ nó bung ra thì đúng là chết đứng giữa rừng
    [​IMG]
    dốc tầm 10% mà bùn trơn tuột
    [​IMG]
    nhưng đây đó vẫn có cảnh đẹp
    [​IMG]
  4. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thoát
    [​IMG]
    dốc này còn kinh hơn
    [​IMG]
    dốc hơn, mà lại nhiều bùn hơn, xe trượt mấy phát, sau tởn quá nhảy xuống dắt lên, thế là bùn ngập bám đầy giày, hơn mắt cá chân, phát khiếp
    Mấy cái chấm trắng bên trên là mấy em học sinh học nội trú, nghỉ hè mang đồ đạc về quê, cũng đi về Chợ Chu, vất vả thế. Vậy mà hơn không biết hơn 10km trước mặt đường toàn như thế này, khổ thân chưa
  5. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đoạn tới ngập ngụa trong bùn lầy, xe trượt liên tục, không còn tâm trí đâu mà chụp ảnh nữa
    Tới đây thì thoát rồi
    [​IMG]
    Đường từ Ba Bể ( Bó Lù ) về tới Chợ Chu ( Định Hoá ) khoảng gần 80km, chia làm 2 đoạn. Ba bể - Chợ Đồn thì mệt vì đá và dốc, Chợ Đồn - Chợ Chu thì chết vì bùn, cũng tại mình đi trời mưa nên gặp vậy. Đi nhanh lắm cũng phải 1 ngày mới qua nổi, khá mệt. Nhưng chả sao, đường càng khó, đi càng khoái, nhất là lúc đã vượt qua lại là cực khoái
  6. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lúa ở đây vẫn còn xanh lắm
    [​IMG]
    những con đèo, niềm đam mê bất tận
    [​IMG]
    đường đẹp
    [​IMG]
    Vui đường mới vẫn không quên nhiệm vụ
    [​IMG]
    Được leodoc sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 31/05/2006
  7. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sau đấy phóng vèo vèo, đường tới toàn đá nhỏ, xóc phê luôn, phải cái càng đi càng xấu, hoang vắng, chả biết thế nào
    Nói thật là em cũng chịu, chả hiểu mình đang ở đâu luôn
    [​IMG]
    Chỉ biết mình đang cách B.Vuông 14km, còn trên bản đồ không hề có thông tin về đường 264 cũng như "cái gì" tên là K.Ngàn, bó tay
    Đợi khá lâu mới có người đi qua, hỏi " anh ơi có về Thái nguyên được không ạ", "Thái Nguyên à, cũng về được đấy"??!?! Thế ra còn đường khác à, thế mình đang đi đường quái nào thế nhỉ
  8. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hái chè
    [​IMG]
    Cuối cùng cũng ra tới Đại Từ ( không thấy trên bản đồ luôn ), từ đây về Thái nguyên toàn đường quốc lộ, phóng như bay.
    Máy ảnh tới đây hết cả hai đôi pin, chả chụp được cái gì, mà đường quốc lộ cũng không có gì đáng chụp hihi
    Cả chuyến đi, có chặng đi về là phê nhất, đi đường tức mấy anh Minsk cậy bánh to cứ phi băng băng , xe mình gặp sỏi đá là chịu rồi, đi nhanh là trượt ngay. Đường rất xấu, không thể tin nổi là cuối năm nay nó lại thành tuyến đường chính lên khu Du Lịch Hồ Ba Bể, không ai đi đường ql3 nữa, anh em nào mà thích "hành xe" với lại lặn ngụp trong bùn thì chiến ngay thôi, ít nữa đường sửa hết
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Hay lắm ! Vol cho chú 5* luôn vì cung đường Chợ Rã - Chợ Chu - Chợ Đồn - Quán Vuông . . .
    Thực ra cung này bỏ lâu rồi , anh thấy chú máu nên bày cho chú về cung đấy cho đỡ nhàm !!!
    Thế nào , cảm tưởng về Ba Bể - ngôi nhà sàn chú nghỉ đêm chắc hay ???
    Chắc chưa kịp lên thác Đầu Đẳng , Động Puông , sông Năng . . .
  10. leodoc

    leodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Du,
    Cái ngủ đêm trong nhà sàn đó, vừa thích vừa sợ. Thích vì mát, vì không phải nhìn thấy bốn bức tường bê tông. Sợ vì, em nói rồi đấy, đêm có mưa to, nên mối kiến bay đầy nhà, chỗ nào có đèn là nó bu kín mít, ăn cơm cũng khổ sở , đến lúc ngủ cũng tắt đèn, phải mò mẫm mãi, đến nỗi vừa bật cái điện thoại lên là có ngay con gì to như con gián, nó đậu cái bộp, che hết mh điện thoại luôn, khiếp , sáng ra thì xung quanh mình xác kiến cánh đen xì .
    Đi hồ thì em chưa đi được, trời mưa to quá, ra cũng không leo được, với lại đi 1 mình suốt 6h trên hồ thì cũng buồn, thế là em quyết định lên đường luôn.
    Cám ơn bác Đú đã chỉ em đi cung này, rất đã
    Được leodoc sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 31/05/2006

Chia sẻ trang này