1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ Ba Bể-

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sewincity, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hồ Ba Bể-

    Tôi và bạn bè có ý định đi vác balô thẳng tiến Hồ Ba Bể trong tháng 2 này, mong mọi người chia sẻ những thông tin quý báu với. Chẳng hạn như thời điểm này có thích hợp không, phương tiện đi lại, điều kiện ăn nghỉ, đi chơi thế nào.

    Xin cám ơn rất nhiều.
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Không biết mục đích bạn đi là gì. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì chưa nên vì mùa này đang lạnh, mình đi Hồ là tìm thú vui Sông Hồ, tức là phải tắm, đi dạo quanh Hồ Ba bể. Nếu máu thì thuê bè chèo quanh Hồ ba bể.
    Cẩn thận đấy, hồ này sâu lắm nhưng rất đẹp. Mà tại sao không đi luôn Hồ Núi Cốc ở Thái Nguyên, sau đó đi Hồ Ba bể ở Bắc Kạn
    Mình cũng đi Hồ ba bể năm kia, thật tuyệt đẹp. Cần gì cứ hỏi tôi sẽ chia sẻ.
  3. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều.
    Bọn mình đi du lịch thôi. Thời gian không cho phép, chắc không thể ít hơn và nhiều hơn 3 ngày được. Mình thấy mọi người thường đi theo tập thể đông khoảng 30- 40 người. Bọn mình ít người( số có 1 chữ số), cũng ít kinh nghiệm du lịch balô, không biết đi tuyến Babể có tự đi được không, hay nên theo tour nhỉ. Nếu đi ô tô khách từ đây lên đó thì ntn?
    Mình vừa tìm được một số thông tin về hồ Ba Bể, càng lúc càng thấy hấp dẫn: Bạn ơi, liệu mùa này ở đó có nắng không nhỉ?
    http://www.ttvnol.com/f_233/167689/trang-2.ttvn
    http://www3.ttvnol.com/Phutho/496267/trang-1.ttvn

    Hồ Ba Bể: ?oNàng công chúa ngủ trong rừng?

    Các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta có rất nhiều hồ, địa danh du lịch nổi tiếng. Nhưng do cơ chế, hoặc một lý do nào đó mà đến nay những nơi này vẫn chưa phát huy được hiệu quả tiềm năng du lịch của mình. Hồ Ba Bể của tỉnh Bắc Cạn là một trong nhiều nơi như thế !
    Cách Hà Nội hơn 200km, hồ Ba Bể của tỉnh Bắc Cạn là một địa danh nổi tiếng. Với diện tích 500ha mặt nước hồ, đây được ví như ?obiển ở trên rừng?. Hồ Ba Bể tự thân nó đã mang trên mình nhiều câu chuyện huyền thoại, hấp dẫn du khách. Thế nhưng do những khó khăn về kinh tế hoặc vướng mắc nào đó mà đến nay, địa danh này vẫn chỉ là một vùng ?otrắng? du lịch. Có chăng chỉ là những ?otua? du lịch nhỏ lẻ, bởi chưa có sự đầu tư xứng. Chưa kể việc đi lại gặp khó khăn do hệ thống đường sá, thì sự tuyên truyền quảng bá cho địa danh này cũng còn rất sơ sài. Khách du lịch nếu muốn có một chút thông tin nào đó về nơi này hẳn sẽ rất khó. Bởi các hiệu sách từ thị xã Bắc Cạn đến dịch vụ quanh hồ Ba Bể chẳng tìm đâu ra một tài liệu hướng dẫn khả dĩ có các số liệu liên quan.
    Khi được hỏi mua tài liệu hướng dẫn du lịch hồ Ba Bể, cô nhân viên trẻ đẹp của nhà khách cười rất tươi và hồn nhiên trả lời: ?oChúng cháu cũng có in sách nhưng hết mất rồi. Hiện cũng có đặt in tiếp nhưng chưa thấy người ta mang đến?. Nhìn mặt nước hồ xanh biếc kéo dài hơn 8km, trên bờ ngăn ngắt một màu xanh cây cối của dải rừng nguyên sinh mà thấy thèm cho những tua du lịch sinh thái !
    Hồ Ba Bể gồm ba hồ lớn nối liền nhau. Chiều rộng trung bình là 1km, nơi rộng nhất tới 3km. Độ sâu của hồ là 30m, sâu nhất tới 35m. Trong lòng hồ còn có 49 loài tôm, cá đang sinh sống. Trong số đó có tới 10 loài được ghi trong sách đỏ. Đặc biệt là loài cá cóc. Thảm thực vật cực kỳ phong phú với 138 họ cây. Có nhiều cây hàng trăm năm tuổi. ở đây hiện còn loài trúc dây quý. Việc vận chuyển du khách tham quan hầu như chỉ là sự tự phát của cư dân quanh hồ.
    Những chiếc thuyền máy đuôi tôm loại nhỏ, mỗi thuyền chở chừng hơn chục người trong điều kiện phương tiện cấp cứu là con số không. Chủ thuyền, một thanh niên người dân t&# 7897;c cho hay: ?oThuyền tự mua sắm lấy đi chở khách, mỗi tháng hợp tác xã thu thuế 30.000 đ? ?! Nơi cửa sông ăn thông với hồ, mặt nước chia hai màu rõ rệt. Nước trong hồ xanh ngăn ngắt, nước dòng sông đỏ đục phù sa. Thuyền đang chạy êm trên hồ, chợt máy tắt lịm, quay ngang. Chủ thuyền làu bàu: ?oRác nhiều quá, quấn vào chân vịt làm chết máy đấy !?. Thuyền chạy từ hồ số 3 vào hồ số 1 có tới vài lần chết máy. Nghĩ dại, chẳng may đúng lúc ấy mà có gió to hoặc bão thì thuyền chắc chỉ còn nước úp xuống đáy hồ sâu !
    Giữa lòng hồ số 1 nổi lên một hòn đảo nhỏ tên gọi là Pò Giả Mải (đảo Bà Góa) đây chính là tâm điểm của câu chuyện huyền thoại về sự tích hồ Ba Bể. Chuyện kể rằng: ngày xưa khi vùng này còn là một mảnh đất trù phú, dân cư đông đúc. Chẳng hiểu dân làng đã phạm phải điều cấm kỵ gì mà một ngày kia Ngọc Hoàng nổi giận quyết định giáng tội. Trên thiên đình một vị tiên giàu lòng nhân hậu khi biết chuyện, động lòng thương dân làng, lén trốn xuống trần gian báo tin. Tới nơi, để thử lòng dân làng, vị tiên giả làm một kẻ ăn mày lam lũ rách rưới đến gõ cửa từng nhà xin ăn. Không những không cho ăn, mọi nhà còn ra sức xua đuổi. Đến ngôi nhà cuối cùng ở rìa làng, một căn nhà bé nhỏ, lụp xụp là nơi tá túc của hai mẹ con người đàn bà góa nghèo khổ nhất vùng. Vì người mẹ luôn đau ốm, đứa con còn nhỏ nên trong nhà hai mẹ con quanh năm thiếu ăn. Khi người ăn mày-vị tiên giả dạng-đến nhà hai mẹ con người đàn bà góa đã nhường những miếng cơm, mẩu sắn cuối cùng của mình cho ăn.
    Cảm động trước tấm lòng nhân hậu của hai người, vị tiên đã báo tin cho biết về tai họa sắp tới và dặn đem tro bếp rắc quanh nhà sẽ được bình yên, rồi biến mất. Hai mẹ con đem tin này báo cho dân làng, chẳng ai tin họ mà còn buông lời chế diễu. Mấy ngày sau, sấm chớp, dông bão nổi lên, mưa như trút nước cả vùng bị nhấn chìm trong biển nước mênh mông. Duy nhất túp lều của hai mẹ con bà góa, nước dâng đến đâu vươn cao đến đấy. Cho tới tận bây giờ hòn đảo vẫn đó, nhỏ nhoi trước mênh mông biển nước như ngôi nhà bé tẹo của mẹ con bà góa thuở nào...
    Những người bán hàng bên hồ, khi được hỏi về nguồn gốc, sự tích hồ Ba Bể đều bẽn lẽn lắc đầu không biết. Bởi nào có ai trang bị cho họ những kiến thức ấy để phục vụ du khách đâu ?
    Đã có người dự báo với mức độ khai thác tự do, bừa bãi như hiện nay mà không có sự đầu tư hợp lý cho việc bảo vệ hồ thì chỉ 90 năm sau hồ Ba Bể sẽ biến mất vì đất và rác. Không hiểu thông tin này có được các nhà đầu tư và ngành du lịch quan tâm ? Việc đề nghị tổ chức UNESCO công nhận Ba Bể là di sản thiên nhiên thế giới cũng còn gặp nhiều khó khăn trong thăm dò, khảo sát lòng hồ. Vẫn biết ngành ?ocông nghiệp không khói? ở nước ta còn chưa thật mạnh, nhưng nếu cứ để những danh thắng có tiềm năng trong tình trạng như Ba Bể thì quả là một sự lãng phí lớn.
    Dương Huyền
    (Theo Hà Nội mới)
  4. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0

    Tour của Hanoitourism, giá chưa hỏi được, híc, xin ý kiến mọi người
    HÀ NỘI - HỒ BA BỂ
    (3ngày / 2đêm)
    Ngày 01: Hà Nội - Ba Bể
    6:00 Xe ôtô và Hướng dẫn viên của Hanoitourist đón quý khách tại điểm hẹn trong thành phố khởi hành đi Hồ Ba Bể - khu du lịch sinh thái nổi tiếng được coi như Vịnh Hạ Long thu nhỏ của tỉnh Bắc Cạn. 13:00 đến Khu du lịch Ba Bể. Quý khách nhận phòng khách sạn. Ăn trưa, nghỉ ngơi.
    Chiều: Quý khách tự do đi bộ tham quan Bản làng người Dân tộc Tày bên hồ Ba Bể. Ăn tối nghỉ đêm tại Ba Bể.
    Ngày 02: Thăm Ba Bể
    7:00: Ăn sáng. Quý khách đi du thuyền thăm Hồ Ba Bể. Quý khách lên thuyền thăm quan hồ Pé Lầm, Pé Lù, Pé Lèng. Quý khách tiếp tục đi thăm Đảo An Mã, Đảo Po Gia Mải ( Đảo Bà Goá ), Thác Đầu Đẳng, Ao Tiên... Ăn trưa tại nhà hàng ven hồ. Chiều: Thuyền về tới bến. Quý khách tự do đi chợ mua đặc sản địa phương. Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn.
    Ngày 03 : Ba Bể - Hà Nội
    Ăn sáng. Xe đưa quý khách trở về Hà nội. Ăn trưa tại Thái Nguyên. Về đến Hà nội. Chia tay quý khách. Kết thúc chương trình.
  5. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Xì pam quá đi mất
    http://www.dddn.com.vn/Desktop.aspx/TinTuc/VanHoa-XaHoi/Ho_Ba_Be-Bac_Kan-Dang_mat_khach/
    Hồ Ba Bể - Bắc Kạn: Đang... ?omất khách?
    09:43'' AM - Thứ tư, 25/08/2004

    Thiên nhiên ban tặng cho Bắc Kạn, hồ Ba Bể, một thắng cảnh thiên nhiên quý. Tuy nhiên trong khi các địa phương cả nước cùng đầu tư phát triển nhiềuđiểm du lịch của mình, thu hút ngày càng đông du khách thì Hồ Ba Bể lại đang mất dần lượng khách du lịch vốn ít ỏi của mình.
    Trong năm nay, khách đến Hồ Ba Bể giảm đáng kể so với những năm trước; từ đầu năm đến nay mới có trên 5.000 lượt khách, giảm hơn 2.000 lượt khách so với cùng kỳ năm 2003. Số lượng khách du lịch đến với Ba Bể giảm mạnh là điều đáng lo ngại đối với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lấy công nghiệp, du lịch và dịch vụ làm mũi nhọn của tỉnh Bắc Kạn,bởi chỉ có Hồ Ba Bể là điểm có sức thu hút du khách lớn duy nhất.
    Đơn điệu và thiếu hấp dẫn
    Trong chiến lược phát triển du lịch 2001 - 2010,được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Khu du lịch sinh thái Hồ Ba Bể là một trong 21 khu du lịch của quốc gia, cần ưu tiên đầu tư phát triển. Thực tế, những năm qua Bắc Kạn cũng luôn xác định lấy Hồ Ba Bể là trọng điểm phát triển du lịch,nhưng sự đầu tư vào đây còn quá ít và có phần"chệch hướng". Tại vườn quốc gia Ba Bể chỉ có duy nhất 1 nhànghỉ cho khách thuê, 2 nhà hàng phục vụ ăn uống. Ngoài ra, bên kia bờ hồ, khu vực xã Nam Mẫu, có một vài nhà sàn của dân làm dịch vụ cho thuê trọ, nhưng không đảm bảo tiện nghi. Vì vậy, nếu hôm nào đông khách đến tham quan Hồ Ba Bể, nhiều người đến sau không còn phòng nghỉ,phải ra nghỉ ngoài thị trấn Chợ Rã (huyện Ba Bể) cách hồ 17 km. Tuy vậy, những người thuê được phòng nghỉ tại Hồ Ba Bể cũng khôngthú vị, vì tối đến chẳng biết đi đâu, xung quanh nhà khách là màn đêm tối om, không đèn đường, không các điểm dịch vụ cà phê, giải khát, vui chơi giải trí...như ở những điểm du lịch khác. Mặc dù được ví như một "viên ngọc xanh" và thực tế tiềm năng phát triển thành một điểm du lịch với nhiều loại hình như:Du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm... là rất rõ ràng,nhưng các tuyến du lịch Hồ Ba Bể lại rất đơn điệu, nhạt nhẽo, không ấn tượng. Du khách chỉ được đưa đi dọc con sông Năng bằng xuồng máy,qua Động Puông để đến tham quan thác Đầu Đẳng, sau đó tiếp tục vào Hồ Ba Bể,ngồi xuồng chạy dọc hồ ngoạn cảnh chừng 1 tiếng đồng hồ rồi về, kết thúc tour du lịch này. Trong khi đó, nhiều tuyến tham quan hấp dẫn khác đã được đưa vào các chương trình quảng cáo du lịch thì rất ít du khách được thực hiện như: leo núi thăm bản đồng bào dân tộc thiểu số, thưởng thức văn hoá ẩm thực của đồng bào, tự chèo thuyền độc mộc đi thăm hồ và vào rừng nguyên sinh khám phá thiên nhiên...
    Đầu tư chưa xứng với tiềm năng
    Tuy đường đến Hồ Ba Bể xa xôi, qua nhiều đèo núi, nhưng đa số khách du lịch chỉ ở lại trong thời gian rất ngắn; thời gian lưu trú trung bình của khách chưa đến 1,5 ngày. Nhiều khách đã nói thẳng:đến Hồ Ba Bể một lần để biết, chưa biết bao giờ mới đến lại lần sau.Hơn thế nữa, nhiều người đi tham quan Hồ Ba Bể về còn truyền tai người khác nói về một Hồ Ba Bể với các tour du lịch tẻ nhạt, các loại hình dịch vụ nghèo, sản phẩm du lịch tại chỗ không có... Các yếu tố trên chính là nguyên nhân khiến du khách dần hết mặn mà với Hồ Ba Bể và kết quả là Hồ Ba Bể... mất khách.
    Thiết nghĩ, để phát triển du lịch Hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cần nhanh chóng triển khai xây dựng các công trình phục vụ du khách như:nhà nghỉ, nhà hàng, khu giải trí, khu bán đồ lưu niệm... Trước mắt, để tạo tour du lịch này hấp dẫn với du khách, cần tổ chức đội ngũ nhân viên, hướng dẫn viên có trình độ nghiệp vụ về du lịch thiên nhiên để tiếp đón khách, hướng dẫn khách tham quan, giới thiệu văn hoá bản địa, tạo các hình thức vui chơi giải trí, sản xuất và bán các đồ lưu niệm, hàng thổ cẩm... Bên cạnh đó, cầnlàm phong phú hơn các hình thức tham quan Hồ Ba Bể như: du lịch thể thao - mạo hiểm, du lịch sinh thái - nghiên cứu, du lịch nghỉ dưỡng... có các tuyến du lịch liên hoàn cả trên mặt hồ, cả trong các hang động, thôn bản xung quanh hồ để du khách cảm nhận được cảnh quan và tinh hoa văn hoá của đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Mông... Với tiềm năng vốn có, nếu được đầu tư đúng mức chắc chắnHồ Ba Bể sẽ sớm trở thành một điểm du lịch hấp dẫn đối với du kháchtrong và ngoài nước, đem lại nguồn thu đáng kể cho ngành du lịch Bắc Kạn.
    Hoàng Tâm Hiếu


    Số lượt đọc: 407 - Cập nhật lần cuối: 25/08/2004 09:43:00 AM
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Đi Babể cũng đơn giản thôi mà. Ô tô xe máy đều được. Đi ô tô thì Bắt xe lên Thái Nguyên rồi đii Chợ Rã - Ba Bể. Khoảng 250km. Đi 2 ngày, 3 ngày đều được. Ở đấy nhà nghỉ rẻ, đồ ăn ngon. Cảnh vật tương đối hoang dã và được bảo tồn tốt. Ăn ở thì nên đi vòng sang mé bên kia hồ hỏi mấy cái nhà nghỉ nhà sàn, đặt họ nấu nướng cho ăn rồi tha hồ chơi. DỊch vụ ở đấy cũng tốt.
    Chuyến đi của bọn tớ năm ngoái bằng xe máy: http://www.ttvnol.com/f_233/504592/trang-28.ttvn
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Qua bên kia Hồ ba bể hỏi nhà chú Doanh nhé, nhà này là nhà Sàn đấy. Rất rộng và hoành tráng, chú Doanh là quê gốc ở Hải dương lấy vợ là dân tộc Tày. Vợ chồng cô chú, đứa con trai rất thoái mái, vệ sinh cũng thoái mái.
    - Nhà của họ nhìn ra bãi ngô, hồ ba bể cực đẹp, nhất là lúc chiều tà. Ăn uống cùng nhà chủ, con trai chú lại là lái thuyền.
    Thê nhé
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Vào đây ủng hộ Sewin phát nào, có bác nào đăng ký chưa sewin? chị yeumaudo, em Lazy, Pumm, Rui đâu rồi, hôm trước (trừ Rui) thấy đều hăng hái lắm, hôm nay nhảy vào lên tiếng phát đi, k mang tiếng chít.
    Bạn Mít đặc nhảy sang đây than quan tình hình xong lại nhảy về nhà mình ca ngợi mới đáng yêu chứ, đề nghị Mít đặc quay ngay lại đây cùng thảo luận nào
    Tớ thì không có thảo luận gì vì không biết gì để thảo luận mở ngoặc là đi chơi bời ở đâu cũng vậy cứ đi thôi vì toàn quen ỷ lại người khác, k quen tự tìm hiểu, chỉ cần lúc nào đi ơi phát xem đi được (nghĩa là trốn việc đc) thì đi ngay.
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Ba bể em đi rùi các chị ạ.. hồi ấy là tháng 9, nóng chảy mỡ... hớ hớ.. nhưng em gầy nên cũng ko bị teo mỡ.. mà xương thì nhở đi tí... vì em đi xe khách, chen lấn chèn ép dã man con ngan luôn
    BỌn em đi xe khách ( 6h sáng) từ bến xe Mĩ Đình--Thái Nguyên, sau đó bắt tiếp Thái Nguyên -Bắc Cạn-Phú đôn à >?? ( em ko nhớ rõ địa danh cuối dùng) địa loại là nó cách Ba bể 15km nữa, tụi em đi xe ôm vào. rùi thuê thuyền đi sang bên kia hồ... Khoảng 4-5h gì đó bọn em sang đến nơi, ở trọ nhà trọ của dân tộc Tày.. công nhận đi mùa Hè sẽ đẹp đấy vì gió hồ ***g lộng, tụi em ngồi thả chân xuống hồ khi thuyền chạy, mặt thì nhe nhởn sung sướng lắm, còn đi Bộ thì đi dọc con đưòng bọn em ở... có hang gì mà Bác Hồ từng ở í... ( ..) đi mua hè cây cối xanh tươi, bọn em vặt lá chuối làm ô, hihi cũng hay,
    Ở Ba bể chả có gì để chơi mấy, anh chị nên thuê trọn 1 ngày thuyền máy để đi hết các nhánh của hồ, đi xem Thác.. ( lại quên tên rùi,,) sau đó còn sớm thì đổ bộ đi thăm cái hang đó... Nước hồ rất trong và sâu... hồi ấy em ko biết bơi nên ko dám liều, có 2 thằng bạn nhảy xuống kêu là sâu lắm lắm... hì hì.. nói chung là đi Ba bể anh chị đi 3 ngày là hợp lý vì nếu đi xe khách thì đã mất 2 ngày ngồi trên ô tô
    Chuyến này em ko join đưọc rùi chị Map iu ạ, 1 phần vì em đi rồi, phần nữa tháng này em bận lắm, đã hứa là sẽ kìm hãm sự sung sướng, ko đi đâu hết, tu luyện thành chính quả cái đã..
    Chúc các chị có 1 chuyến đi để đời, vui ơi là vui, thích ơi là thích
  10. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hello
    Tôi thích Ba Bể, đi 2 lần rồi vẫn thích.
    Lần 1 đi bằng xe máy từ hồi còn trẻ tuổi nông nổi. Mệt gần chết nhưng mà cảnh trên đường đẹp lắm. Đi 4 ngày, rất hoành tráng.
    Lần 2 đi theo xe otô cùng công ty. Không có gì để kể.
    Ba Bể không phải là khu nghỉ dưỡng, nên service rất basic. Chỉ có người thích thiên nhiên thì nên tới đó. Cũng có một số chỗ để đi như các bạn khác đã nói:
    + Xem
    Danh thắng: Thác đầu đẳng, sông Năng. Còn có một đỉnh núi tương đối cao, nếu ai có sức khoẻ thì thử sức.
    Văn hoá: Bản pac ngòi của người Tày.
    Thiên nhiên: Hồ nước, rừng nguyên sinh rất đẹp. Có một vài đường trekking đi mất 1 h đến nửa ngày. (hỏi kiểm lâm và bảo vệ rừng)
    Chụp ảnh hồ: Sáng tinh mơ khi những tia nắng đầu tiên chiếu sáng đỉnh núi bên kia hồ, chiều tà khi màn sương bắt đầu buông xuống.
    + Ở
    Nên ở nhà sàn của người Tày bên kia hồ, vì không khí ấm áp và thân thiện hơn.
    Có thể bắt xe ôm vào bản pac ngòi mà ở, có dịch vụ ở trên nhà sàn và ăn uống thông thường.
    + Đi loanh quanh
    Đầu tiên thuê thuyền đi một vòng các điểm chính trước.
    Nếu ở nhà nghỉ Khu bảo tồn, có thể bắt xe ôm 15 ngàn vào bản Pac Ngòi vào buổi trưa, đi bộ chơi loanh quanh đến chiều thì 4-5h thì ra bến thuyền Pac Ngòi đi thuyền về (chụp ảnh sẽ rất đẹp). Nên thuê thuyền trước và hẹn thời gian thuyền sang đón.
    + Làm gì buổi tối?
    Chẳng có dịch vụ, phải tự bày trò ra mà chơi. Lửa trại hoặc uốn riệu tuỳ. Tôi thích ngồi nói tán phét với bạn bè và thư giãn ở chốn rừng già yên tĩnh.
    Post 1 cái ảnh cả nhà xem chơi:
    [​IMG]
    Xin hết.

Chia sẻ trang này