1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ Ba Bể-

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sewincity, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế này cũng gọi là đi du lịch ah?
  2. earthwatch

    earthwatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn smkt nhiều nhé. Thứ 6 này gặp các bạn ở Nguyễn Chí Thanh nha.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chỉ đuợc cái đúng thôi, lazy nghĩ là đi đâu nên ở theo phong tục ở đó, có vậy mới hiểu con người, mới thây đưọc phong tục,cái đó mới là cái mình muốn khám phá... hihi..
  5. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Vậy là T6 này chúng ta sẽ được tam tứ hỉ măm măm ... Vui quá!!! Trưa thì được đi ăn song hỉ, chiều đi ăn tam tứ hỉ....Mai quả đúng là một ngày đẹp trời....
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trăm lời nói chi bằng không nói rì. Cậu cứ đến và tự cảm nhận....nhìn cái bít liền
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ọp ẹp sáng thứ 6 ngày mai ( 7h30 à),,,,,sớm sủa thế, giờ đấy còn mờ sáng ra đường nguy hiểm lắm.
    Không biết mai có dậy được không, mọi hôm có con gà trống gọi dậy lúc sớm mai, giờ nó đã ra đi ( hu hu....cùng dịch Cúm gà rồi)......
    Mình là khách mời VT3 à, nghe long trọng quá nhỉ!!! Thực ra không to tát như thế đâu, mình đi rồi nên chia sẻ kinh nhiệm cho các bạn thôi....Mình không quen không khí nghiêm trọng và Hoành tránh lắm đâu......hay Sìtrét lắm.....Mình dòm mà thấy không khí nghiêm nghiêm là thôi đấy, ....về luôn......
    Khoản Xiền ngay mai Ọp ẹp uống H2O thì ai trả nhỉ??? Khách mời thì miễn chứ............
    " Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không"
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bạn gì Hụi trưởng ơi??? Bạn thử post thử lịch trình và phân công công việc thử xem nào, xem có ổn không. Mình thử bạn nhé:
    Ta cứ giả sử khoảng 15-25 người đi nhé, gồm có bao nhiêu: XX và XY:
    - Xe cộ: có 2 hình thức là
    * Thuê xe một mạch từ Hà Nội đến Hồ Ba Bể( bảo lái xe đợi hoặc cho lái xe phắn), khi nào về sẽ thuê xe trên Bắc Kạn hoặc đi xe khách.
    * Thuê xe từ Hà Nội lên Bắc Kạn( Thị Xã Bắc Kạn hoặc lên Chợ Mới, Chợ Đồn gì đó rồi cho lái xe phắn)......Tiếp tục thuê một xe đã hẹn trước ở Bắc Kạn đón( thuê hẳn 1 chuyến) lên Hồ Ba Bể...Sau khi chơi Hồ Ba Bể xong hên xe đó đón lõng ở Hồ Ba Bể rồi đi về chỗ cũ ở Thị Xã Bắc Kạn hoặc đi về Hà Nội....
    Kết luận:: Lên chọn phương án2 vì số người đi đông, thuê xe mình sẽ chủ động về thời gian. Còn thuê xe từ Bắc Kạn lên HBB thì mình sẽ giúp các bạn đặt một xe......((( À mà xe là quan trọng nhất trong cuộc đi nên chọn xe tương đối ngon một chút, tài xế phải có kinh nghiệm vì đường đi rất nhiều Taluy , cua tay áo( Nên thuê bọn đua Công Thức 1 " Sumơkhơ")....Có thể chọn ( XE CÁ MẬP của Mec hoặc FOr ,,,,của hãng Hà Nội transico...)....
    - Phân công công việc: có 2 hình thức là
    * Có một thủ quỹ
    * Một Thủ lĩnh( Hụi trưởng và Phó Hụi trưởng) gồm 1 nam một Nữ cho nó Trung Hòa về Điện....
    * Một trinh sát làm nhiệm vụ mở đường, băng rừng bạt núi, tìm Nhà Nghỉ, thuê thuyền, lương thực, các địa danh.....cần 1 nam 1 nữ ( nam hay tò mò tìm nơi hay hay, còn nữ thạo việc " CÒ KÈ BỚT 1 THÊM 2")
    * Đội Văn nghệ chuyên làm nhiệm vụ Hoạt náo viên, động viên anh chị em....
    * Đội phòng chống tệ nạn xã hội............Í quên ....à mà đúng....
    * Đội Cầm đồ chuyên làm nhiệm vụ là Quay tiền cho mọi người khi có sự cố xảy ra....Đội này có quyền Tối Cao là Nhóm thiếu tiền là ra tay luôn, có thể giật Di động của bạn trai, dây chuyền của bạn gái để Cầm Cố......Hơi kinh nhỉ....nhưng mà Ăn Chơi chịu tốn kém chứ( KHông phải mình đâu đấy, mọi người đừng nghĩ thế nhé.....)* Đội Y tế: săm sóc Sức khỏe( ví dụ kết nối dịch vụ Mát Xoa thư giãn,.......) hoặc Hô hấp Nhân Tạo cho Bạn gái ý( Cái này mình Xung Phong.....sở trường mà,....hi hi)
    Nói nhiều mệt thật............. À mà Lều trại, túi ngủ, Hoa quả Sơn, bánh mỳ, đồ Y tế,,,,,đến đâu rồi....
    " Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không"
  10. earthwatch

    earthwatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, các bác off vào 7h30 sáng thì làm sao mà em đi được. Em đến muộn 1 phút là lên bảng ngay rồi .Em cứ tưởng là 7h30 pm chứ. Các bác đi họp rồi pót lên cho cả nhà biết với. Em thì thế nào cũng được, đi là vui rồi. Là lá la ........

Chia sẻ trang này