1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ Ba Bể-

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sewincity, 11/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đây có thể coi là lời đảm bảo của anh black k0 nhỉ ?
    Như vậy bạn atila cứ an tâm mà tham quan HBB, đảm bảo say xe có ng ... vác
    À quên, @ atila : say xe có thể khắc phục đc(như gợi ý ở trên í bạn ạh) nhưng say đò thì có khi chịu thua . 1lần lớp tớ đi dã ngoại, 1đứa bạn tớ k0 say xe, nhưng lên thuyền là say, mặt nó xanh lè , ngất lơ tơ phơ lun. Thế là cả lớp phải huy động mấy bạn khiêng nó từ trên thuyền lên bờ và cho nó ngồi trông hành lý chờ mọi ng quay về
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà,
    Tối qua trời mưa quá. Nhà lại rất gần Paramount, nhưng mưa nên quên féng mất đi off. Chẳng bít tình hình thế nào. Bác nào chi hội chưởng pót cái phone lên để ae bà con xa gần còn alô chứ.
    Tôi chắc chắn đi phục vụ cá cho chị em rồi đó.
    0913238823
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    À, bạn này là người hứa cung cấp cá cho cả đoàn đây nhỉ
    Muốn biết thông tin bạn đọc lại trang trc là rõ, còn cụ thể thì thứ 2 sẽ post hành trình cụ thể và dự kiến thứ 3 sẽ gặp lần cuối để chốt số ng đi và đóng 1phần money luôn
    Hôm nay mới đc bác gì đó và bạn bác í tư vấn cụ thể về đg đi và món ăn rùi. Nghe rất hấp dẫn . Đặc biệt bác í quảng cáo món cá sông, tuy nhỏ nhỏ thui nhưng rất ngon và rẻ
    Chẹp, thui k0 nhắc lại nữa k0 lại thèm. Mong đến thứ 6 quá
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 25/03/2006
  4. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Trên cả tuyệt vời. Với sự giúp đỡ rất rất nhiệt tình của hai bác HaVuongHa và bác Phú- bạn của bác Hà, người đến từ Bắc Kạn, mọi sự trở nên rõ ràng dễ hiểu và vô cùng hấp dẫn nữa chứ (món cá sông, măng chua và những chiếc thuyền lá tre lướt trong ráng chiều Ba Bể ) .........
    Xin cám ơn hai bác một lần nữa
    Và bây giờ, lịch trình Hồ Ba Bể xin được phép bắt đầu:
    Tuyến đường: Hà nội- Bắc Kạn- Thị trấn Ba Bể- Hồ Ba Bể
    Thời gian:
    Ngày Thứ sáu, 31/3/2006:
    6h sáng: Khởi hành từ Hà nội. Rất có thể bạn Phú sẽ cùgn về BK với chúng ta. Có thể nói là ta may mắn khi đợt này là đúng dịp bạn Phú xuống HN công tác cho đến thứ 6.
    Chúng ta có hai lựa chọn: tập kết ở bến xe Mỹ Đình, hoặc ở một địa điểm nào gần hơn ở trong nội thành (xe sẽ qua đón). Chủ xe là người quen của bác Phú, bác ấy sẽ cugn cấp số DT.
    Lưu ý là xe đi Bắc Kạn rất cẩn thận tránh tình trạng lắc lên lắc xuống bằng cách lèn người rất chặt. Hành khách nhớ bọc gói cẩn thận nhé.
    Hà nội- Thị xã Bắc Kạn: 5 tiếng, giá vé: 35 K
    Đến Thị xã BK là 11h, chúng ta có 1 tiếng để ăn trưa. Nhà hàng Dương Anh (dự kiến thế). Mọi người bảo cụ thể quá cũng mất cái hay của sự tự khám phá, nhỉ. À quên, trước khi đến BK 15km, nhờ bác tài dừng lại mua cơm lam (tớ ghi vào đây vì thi thoảng cái trí nhớ yêu quý của tớ nó lại đình công, mệt lắm). Còn có bánh chưng Bờ Đậu, Thái Nguyên ngon nổi tiếng nữa chứ. Những cái này phục vụ bữa trưa hôm sau trên thuyền.
    Bắc Kạn- Thị trấn Ba Bể (tuyến này đi qua chợ Rã): 3 tiếng, giá vé: khoảng 25K. Lưu ý, chuẩn bị thuốc trợ tim, vì đoạn này có nhiều khúc cua bất tử.
    Đến TT Ba Bể: 3- 4h chiều. Đi xe ôm về Hồ Ba Bể: 15km.
    Sẽ liên hệ trước với chủ nhà sàn ở bên kia hồ để họ mang thuyền sang đón. Dặn chủ nhà nấu cơm trước.
    Số ĐT của chủ nhà: tham khảo các post trước đây, nhà bác Họp gì đó, hoặc đợi Đoàn của bác VuongHa đi tiền trạm lấy thông tin.
    Tối: ăn cơm Hồ Ba Bể: cá sông- do bác tranvuhoang cung cấp nhỉ, măng chua luộc sẵn, rau tầm bóp nấu canh, canh khoai sọ, thịt lợn (ở) rừng.
    Tất nhiên là nếu muốn ăn đặc sản hươu nai chồn thì phải có chế độ khác, kèm theo ít thẩm quyền thì càng tốt.
    Giá: 25-30 K / người
    Tối chút nữa: tá lả, buôn dưa, ca múa nhạc: có tài năng nào chưa được khai quật không nhỉ?

    Tối thêm chút chút nữa: các khả năng sau chắc chắn xảy ra: ngủ tít thò lò vì dư âm của một ngày trời ê ẩm trên xe, hai là chập chờn trong không gian huyền bí của Hồ Ba Bể, mơ về mẹ con bà goá năm nào, ba là không ngủ và làm gì thì không ai biết nữa.....
    Thứ bảy, ngày 1/4/2006: LƯU Ý LƯU Ý: ĐÂY LÀ NGÀY CÁ THÁNG TƯ
    Dậy sớm lên thuyền thăm Hồ: chiếc thuyền nhỏ 6 người lướt đi giữa Hồ mênh mông sâu thẳm, đâu đó đan xen những rễ cây cổ thụ ngàn năm. Tớ vốn rất sợ nước từ bé, nhưng đã được bạn Hà trấn an rằng chả làm sao cả, trừ phi tớ khoái trí tự mình phi xuống nước giống như một con nai rừng mà bạn ấy đã từng gặp. Mấy cô nương nghe chuyện đồ rằng con nai ấy chắc sevenlove, mà mình thì hoàn toàn không phải, yên tâm rồi nhá.
    Một ngày đi thăm hồ, chúgn ta sẽ đến thăm những địa danh nổi tiếng, cái này nhiều thông tin rùi nhỉ. Tất nhiên là một ngày không đủ, nhưng cũng mãn nhãn rồi (hihi, từ này mới học được của UB dân tộc).
    Tối về, lại măm măm, lại tá lả (nếu hôm trước không bị nhẵn túi) hoặc nếu đông đông thì mua ít củi đốt lửa trại bập bùng, tổng kết lại xem cả đoàn ngày hôm nay có tổng cộng bao nhiêu con cá..
    Đêm thứ hai trôi qua, ai đó chợt thấy bùi ngùi vì đã phải chia tay cô gái Tày xinh tươi nào đó, à quên, khả năng chàng trai thì nhiều hơn, vì đoàn chúng ta vốn dĩ .....
    Chủ nhật: ngày 2/4/2006
    Bác nào dậy sớm thì đi bộ loanh quanh chút ngắm nghía bản làng, bản này (tự dưng tớ quên tên) được đưa vào tầm ngắm chiến lược du lịch đấy, hầu như toàn người dân tộc Tày.
    7h30, chúng ta sẽ đi thuyền trở ra.
    Ngược lại những con đường khi đi đã đến. Ăn trưa ở BK.
    1h chiều: từ Bắc Kạn về Hà nội. Chuyến này là chuyến muộn nhất từ BK. Nếu không kịp sẽ phải đi xe về Thái Nguyên, rồi từ TN về HN.
    Về HN: 6-7 h . Chia tay bịn rịn, híc híc. Ai về nhà nấy. ( à quên, chưa chắc, ai đi theo ai thì sewin không chịu trách nhiệm nhá)
    Tối: Bác nào paparazzi sẽ post vài cái ảnh hù doạ bà con. Ngủ một giấc ngon thật là ngon. Sáng thứ hai đi làm, giữa đường phố đông vẫn tròng trành như đang gợn sóng Hồ Ba bể.
    Và thế là chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc.
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 25/03/2006
  5. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi, ngồi yên bao năm không sao tự dưng lại đi lấy chồng
    Chúc 2 nhà đi vui vẻ, nếu tớ trốn được tớ trốn theo ngay, ôi nhìn cái pót kia mà thèm, ôi ôi ôi, sao tự dưng nó lại nhè đúng ngày đấy nó lấy chồng hại tớ thế này đây.
  6. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Phù, thế là đã xong vụ tường thuật về những điều chưa tới.
    TRƯỚC TIÊN, XIN THÔNG BÁO
    BUỔI OFF TỚI: 7H30, THỨ BA, NGÀY 28/3/2006 TẠI PARAMOUNT 76 NGUYỄN CHÍ THANH.
    ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG: BÀN CÓ BIỂN GHI: HỒ BA BỂ
    NỘI DUNG: FIX DANH SÁCH, ĐÓNG TIỀN, BÓNG BÀN
    Giờ đến tiết mục nhân sự, chi phí, và phân công công việci:
    I. NHÂN SỰ:
    Số người đi HBB cho đến thời điểm này: Chia làm các nhóm sau:
    Nhóm 1: Khách mời:
    Bạn Phú, người đến từ Bắc Kạn, đang mời mọc để bạn đi cùng đoàn chúng ta cho vui. Em frozen xinh tươi lưu ý nhé.
    Các bác đã từng đi, đã chia sẻ thông tin và có thể đi cùng đợt này. WELCOME các bác lắm lắm.
    Nhóm 2. Khăng khăng dù không có ai đi, ta vẫn cứ đi
    1. Smkt
    2. Frozen84
    3. Sewin
    Nhóm 3. Những bạn chắc chắn đi 90- 100%. Xin lỗi nhé, vì hôm nay không liên lạc được với các bạn, nên sewin không dám đưa lên cái nhóm khăng khăng cãi cố ở trên. Muốn chuyển chỗ thì bảo tớ nhé.
    1. Huongcomay.
    2. Earthwatch (đồng hồ của mặt đất- đã gặp đồng hồ của bầu trời chưa, em gái sewin ơi. )
    3. Blackcoffee
    4. Bạn của sewin
    Nhóm 4: Các bạn đăng ký đi, nhưng quả thực chưa chắc:
    1. Greenline (đồng hương ơi, lên tiếng đi nhé)
    2. Nhà Đinh Tị: 3 bác giai, 2 bác gái - đề nghị các bác confirm một cái.
    3. tranvuhoang (không đi là đoàn mình thiếu cá, mà đồng chí này cứ trời mưa là cái tính quên hay trỗi dậy, hy vọng thứ 3 tới off lần 3 trời không mưa )
    4..............ai nữa nhỉ???????
    Nhóm 5: Đang tham khảo để chọn một dòng hay để nước trôi
    1. nguyenca
    2. atila
    3.........
    Vậy túm lại là mọi người đang căn cứ vào các nhóm chắc chắn để lên chương trình và chi phí chính thức. Tổng cộng : 7 người
    Ai có quyết định sớm thì xin thông báo ngay. Hạn cuối: tối thứ 3.
    II. CHI PHÍ:
    Như đã nói, chi phí ước tính khoảng 500K/người. Cụ thể như sau, cái này tính theo các thông tin thu thập được, mong nhận được các ý kiến đóng góp
    Tiền xe: 160K
    HN-BK: 35 K
    BK- TTBB: 25K
    TTBB- Hồ Ba Bể: 20K (xe ôm), vụ này nếu kẹp 3 thì đỡ.
    Tổng cộng: 80K một lượt, 2 lượt: 160K,
    Tiền ở nhà sàn: 2 đêm: 50K
    Tiền ăn: 150K
    2 bữa trưa, 2 bữa tối: 25K*4= 100 K
    Bữa trưa trên thuyền, 2 bữa sáng: 50K
    (đồ ăn mình mua sẵn ở nhà + trên đường mang đi)
    Các thứ lặt vặt khác: 50K
    Tiền thuê thuyền: 70K
    Đi thăm hồ Ba Bể: 150K + người dẫn: 100K= 250K
    Thuyền từ Bờ hồ bên này chở sang nhà dân bên kia
    và ngược lại: chưa rõ, dựtính khoảng 150 K cả đi và về
    Như vậy là 400K cho một thuyền 6 người:
    Mỗi người 70K
    (lưu ý, bữa sáng hôm xuất phát mọi người tự túc nhé)
    Tổng cộng: 480K.
    Hôm OFF tới, tối thứ 3 mỗi thành viên sẽ đóng: 200VND.
    Sewin làm thủ quỹ. Trốn không khỏi chức đếm xiền.
    III. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC: cái này đến buổi off thứ 3 sẽ cụ thể hơn, nhưng tạm thời là
    1. Ban liên lạc đối ngoại: hy sinh số ĐT của mình làm của công
    2. Ban tài chính kế toán: kè kè cái bàn tính
    3. Ban hậu cần (anh nuôi, chị nuôi): đâu đó có mùi gà rang gừng thơm quá.....
    4. Ban văn hoá văn nghệ: bộ bài, trò chơi
    5. Ban bảo vệ: nhớ đi kèm ban tài chính kế toán
    6. Ban chăm sóc sức khoẻ: thuôc để chống say , à quên dễ say chứ
    7. Cuối cùng là ban lãnh đạo: ngồi chơi xơi nước, không phải nước Hồ là được.
    Thế nào, đã đủ chức cho 7 người chưa, lại nghĩ chức cho các thành viên tiếp theo....
    CÓ THỂ CÓ MỘT BUỔI OFF CUỐI CÙNG VÀO TỐI THỨ NĂM, VỚI BÁC HÀ, SAU KHI ĐOÀN CƠ QUAN BÁC ẤY TỪ HỒ BA BỂ VỀ (Hihi, coi như đi tiền trạm, bác nhỉ)
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 25/03/2006
  7. havuongha

    havuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tôi khuyên thật cả làng nên đi BB chuyến này, sự chuẩn bị cua Sew lần này là quá chu đáo (chỉ kém đoàn UBDT chút ít). Nói chung mình chỉ xin khẳng định thêm để bạn nào còn đang lưỡng lự thì nên đi, người dân tộc bọn tớ hiền lành, dễ chịu lắm. Không lo gi đâu, nếu muốn yên tâm hoàn toàn thì đi với đoàn UỶ ban Dân tộc bọn tớ (XL sew nhe, không phai tranh khách đâu hi hi hi). Tớ nghĩ là thông tin của đoàn này đi thế là quá đủ, nếu biết thêm chút nào nữa thì nên ở nhà vì sẽ không còn gì để khám pháp (hì hì hì).
    Chúc mọi người lên đường may mắn, tui đi trước và sẽ bổ sung danh sách trai Tày gái Dao chưa vợ chưa chồng.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ giơ tay xung phong mang mực đi để có thể nướng và nhâm nhi trong lúc thuyền ta chầm chậm...dạo Ba Bể hoặc để đêm về túm tụm bên đống lửa...thử xem mực nướng trên củi khác gì nướng bằng cồn nào.
  9. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô ý tưởng của smkt.
    Có một cái có thể khác, là " Cháy hết mình, cánh mực trở thành than"
    Này, còn vụ gà rang, tớ nghe nói mọi người bảo gà đồi trên đó ngon lắm.....
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    "Mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên"
    " Sống trên đời cần có một tấm lòng để làm gì em biết không"

Chia sẻ trang này