1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ Ba Bể-

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sewincity, 11/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Èo èo, cậu dọn Ba Bể ở trong chỗ cơ quan nhà nước,có bục bệ biển diễn chớ bọn tớ ăn ở nhà sàn, đi chui rừng rú, chèo thuyền độc mộc chớ có được hoành tráng đâu mờ bẩu là dọn nhở.
    À, mai hội đi Ba Bể sẽ ọp, cả những người đi ...hụt nhé. Thời gian và địa điểm Map sẽ thông báo cụ tỉ trong ngày hum nay, mọi người nhớ chú ý theo dõi nha
    @...: Hihihi, so zi chị nhá, em cũng mới chỉ có viết tắt thui, chắclà không lộ nhìu...chị nhờ. Em sẽ send ảnh cho chị sau, chẹp...có gì hay ho nhớ nhắn cho em 1 tin để em bon chen ví nhá. Hơ, mà không hiểu sao nghe giọng qua điện thoại nhận ra liền, tưởng tượng ra người liền mí...chít dở
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mời mọi người đi thăm quan nhé
    Mênh mông hồ
    [​IMG]
    Sương thu tan trong gió
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bát ngát xa trông
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thăm thẳm con sông dài
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vào rừng trúc mai
    [​IMG]
    [​IMG]
    Véo von con sáo sậu... ta muốn hỏi 1 câu
    [​IMG]
    BAO GIỜ THÔI TƠ VƯƠNG...BAO GIỜ HẾT TƠ VƯƠNG

    Hihihi, bài này không phải viết cho Ba Bể nhưng tớ mượn lời vậy
    Map ơi, cậu đừng mắng tớ vì lấy hình của cậu lên đây nhé, tại tớ thấy cậu bảo cậu có mặt khắp nơi nơi rồi nên cứ thoải mái nhưng đáng lý ra cũng phải hỏi cậu trước. Hihihi, nếu cậu không đồng ý tớ gỡ xuống liền
    Thể theo yêu cầu của người mẫu, tớ gỡ ảnh xuống. Hic, bị nhắc nhở, sợ roài...cho lun cái ảnh này vào cho thấy...tơ vương lun
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 05/04/2006
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    rồi, giờ thì bít nói gì nhỉ
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 05/04/2006
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    ALUA...ALUA...ĐỀ NGHỊ BÀ CON BA BA LƯU Ý
    HÔM NAY VÀO HỒI 18H30 KÍNH MỜI NHỮNG NGƯỜI ĐI BA BA VÀ...ĐI HỤT BA BA CÓ MẶT TẠI HÀ NỘI PHỐ TRÊN ĐƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG (PHÍA GẦN HỒ THIỀN QUANG, CẠNH TRƯỜNG TIỂU HỌC) ĐỂ GIAO LƯU VÀ CÓ NHIỀU LỜI MÚN NÓI, MÚN CHIA SẺ.​

    NHẮC RIÊNG SEWIN VÀ TALK2ME NHỚ ĐẾN ĐỂ THU HỒI THIỆT HẠI, HIHIHI, KHÔNG ĐẾN BỌN TỚ ỈM ĐI ĐẤY
  5. monotone

    monotone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Dạ các bác cho em hỏi chút ạ, các bác có gửi lời nhắn giúp em không ?
    chán quá, bận bịu quá không qua offline, gửi các bác ảnh cho chú HỌp được... chúc mừng các bác đã có chuyến đi thành công &................... vui quá
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, ngồi ngắm ảnh nhớ lại hành trình đi, vui ghê gớm, thích ghê gớm và ngắm cảnh đẹp?ghê gớm. Đội quân chia làm 2 điểm tập kết tại cổng trường Thuỷ Lợi và bến xe Mỹ Đình. Xuất phát sớm mà đã thấy bác lái xe hùng hồn tuyên bố?toàn chỗ đặt hết rùi nên không bắt khách ngoài đâu. Phù?may mà hôm trước còn ý ới. Đến bến xe, hẹn 6h30 nhưng 6h bác lái xe đã giục cuống quýt, lâu la nhất là Black?gọi điện thì thấy tiếng gió ù ù và??tớ còn 3km nữa???Nhanh lên chứ??. Sau màn chia tay bịn rịn của nhóm trưởng (do khúc mắc công việc phải ở nhà) bọn tớ 1 phần do quên, 1 phần do không dám chào sợ hắn buồn xe rùng rùng tiến. Cả hạm đội chiếm một khoảng an toàn giữa xe và bắt đầu?buôn. Pháo rang nổ từ hàng ghế trên xuống hàng ghế dưới nhưng cũng chỉ được chừng 30 ?" 45p là những mí mắt của mỗi người?tìm nhau.Có kẻ đen tối đã làm nguyên 1 seri ảnh gật gù của từng người, chẹp, nhưng nhìn lại bùn cười thật.
    Theo lời dặn dò của bác UBDT bọn tớ nhắn nhủ bác lái xe 2 điểm dừng: 1 là Cơm lam và 2 là bánh chưng Bờ Đậu nhưng được có mỗi món bánh chưng. Hì, đúng là không phí công bác Hà quảng cáo, quyết định từ 3 cái lên tới 5 cái là do tớ ngửi được mùi gạo nếp lá rong thơm sực nức. Nghe chừng cũng ổn rùi nhỉ, lại rùng rùng tiến?Đến Bắc Cạn, xuống xe trong tư thế không được phong độ cho lắm vì quãng đường đua của bác lái xe. Nhiệm vụ típ theo là kiếm xe vào hồ và?măm. Quán hàng ăn ở bến xe hiếm như lá mùa thu?phải cơm thui?vào 1 quán nhỏ thưởng thức món chạch rán (chạch y như cá trê con), rau tầm bóp xào, lòng gà và canh su su. Việc gạ gẫm đổi chác đồ ăn có vẻ không mấy sáng sủa khi hai bàn đều có những hậu vệ rắn. Đặt được xe cho chặng típ theo?hic, đây là phần đau lòng nhất của tớ, đến bi giừ vẫn còn ấm ức?ui?gừ
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    T à đi off với mọi người đi, lâu rồi không gặp em, mới gặp 1 lần hơi ít. Đáng lẽ phải đi off cả cái vụ bị hụt hồi tết nữa mà.
    Cảm ơn em vì đã chỉ 1 chỗ ở và 1 bác chủ nhà rất tuyệt nhé.
    30/4 này có đi đâu không em?
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    khì khì khì, lần sau đảm bảo smkt của chúng ta sẽ mặc cả thành thần cho coi, các chú lái xe hãy coi chừng, cú rồi đấy.
    Tối nay khi nào tăng 2 gọi tớ nhé, chắc k join được với mọi người tăng 1, tăng 2 mà lôi được gần về nhà tớ thì tốt wá
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ định tăng 2 phở cuốn ý, chỗ ấy chắc gần nhà cậu nhỉ, èo ơi, mấy lần ọp ẹp trước toàn gần nhà cậu rùi còn rì, lần này chịu khó đi xa tí tẹo đi, hihihi
    Tớ xin típ tục cuộc hành trình...Vì lí do ảnh ọt chưa tập trung quy về 1 mối được nên tớ sẽ chèn ảnh sau vậy nhé
    Lắc?lắc?và?lắc, cái vô lăng của anh lái xe sang trái sang phải không ngừng làm cho bọn tớ phải gồng người để giữ cho cái thân hình không bị bồng bềnh xô dạt tứ phía. Đội hình tan tác kể cả những người không say xe.
    Tớ dùng hết công lực của sự hào hứng mới tận hưởng được vẻ đẹp rất rực rỡ của hoa sưa núi đồi?trắng xoá, cả cái cây to rủ bên sườn núi như được phủ tuyết, nổi bật và lung linh. Đẹp thật, hoa rụng trắng mờ mặt đường. Cây không mọc liền nhau, thỉnh thoảng có một cây sà mình bên sườn núi nhưng cũng đủ làm khoảng không quanh đó sáng lên?Cứ vừa nghiêng nghiêng ngó thì lại..dúi?cục?đầu va chạm lung tung, hic, đau nhưng đành chịu, e?hèm?chấp nhận mờ. Bon bon trên những khúc cua sườn núi, ngắm nhìn một bên cao vời vợi với cây và hoa, một bên trải dài thăm thẳm của sông suối bản làng với ruộng bậc thang tuy lưa thưa nhưng cũng tạo được nét chấm phá.
    [​IMG]
    Đến bến đò rùi, trong lúc chờ đợi và nghỉ ngơi cho đầu óc được sắp xếp lại sau cả một thời gian lộn xộn...người thì le te đi tác nghiệp chút xíu với cảnh vật, người thì le te đi tác nghiệp với các ban đại diện vẫn chưa phục hồi...nhan sắc, hihihi...và có người còn lên cây biểu diễn vũ điệu...kinh kông (cái này có ảnh tớ sẽ chèn vào chó mờ coi...xẹp lắm)
    Thuyền ta nhằm thẳng bờ bên kia...tiến
    [​IMG]
    Sóng dậy mặt hồ phẳng lặng
    [​IMG]
    Sắc xuân căng tràn trong từng kẽ đá
    [​IMG]
    Nổi bật trên tông nền trầm
    [​IMG]
    Phủ đầy trên cao
    [​IMG]
    Hay lan thấp đến sát mặt nước
    [​IMG]
    Xoà mình thả bóng bên hồ
    [​IMG]
    Hay kiêu kỳ bên những vách đá
    [​IMG]
    Tất cả đều thật đẹp và quyến rũ

  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chà chà , kết quả của mấy tối ngồi hì hụi sắp xếp và resize ảnh đấy hả sếp . Công nhận post ảnh phải đi kèm bình luận mới hấp dẫn nhỉ, em nhìn cảnh ảnh ấy ấy í mà vẫn thấy... tơ vương lém
    Đến bến sông roài, quang cảnh lúc qua sông đúng là choáng ngợp , các phó nháy nhà mình cứ gọi là thi nhau xoay các hướng Chỉ tiếc em chỉ ngồi ngó chứ hông bon chen đc.
    Vì thế giờ em nhảy cóc đến nhà bác Họp lun nhá, em k0 có máy ảnh nhưng may mà còn con đt cũng ti toe chớp đc gần ...100kiểu .
    Sau 1hồi vừa đi vừa thở vì mệt, tay xách nách mang... hỏi tới hỏi lui mới tìm ra nhà bác Họp, mừng ơi là mừng, vì các bác nhà ta lơ tơ phơ vì say xe và mỏi chân roài . Đến nơi rồi, aha... đẹp quá
    [​IMG]
    Nhà sàn đây rùi, lên cầu thang thui cả nhà ơi :
    [​IMG]
    Bọn tớ đc bác gái niềm nở đón tiếp, chỉ chỗ để đồ và chỗ nghỉ. Đi vào nào mọi ng, chú ý lời cảnh báo đc ghi trên xà nhà nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái này chụp từ ngoài ban công vào nè
    [​IMG]
    Tạm thế đã k0 lại dãn hết trang. Chẹp, nhà bác í đẹp thật, nhà sàn mang bản sắc dân tộc, thoáng mát nhưng nhìn vẫn có nét hơi hiện đại
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 06/04/2006

Chia sẻ trang này