1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồ Ba Bể-

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sewincity, 11/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    chết vì cái tội bon chen. Bọn tớ đều máu me đi cả, nhưng vì công việc mọi người không sắp xếp được vào thời điểm gần đây, mọi người đều đang cố gắng, có cậu nhảy vào khích chắc chắn sẽ càng quyết tâm đi hơn
    @sewin: lập ra topic không phải để ở ẩn, để làm gì em biết không
    @bé con: chú lại nhiều chuyện rồi, cứ động đến "ai" là chú nhảy dựng lên, mà chú đúng là Văn Cao cái vụ tung tin đồn nhảm trên giang hồ, chị rất hiểu tại sao chú tung cái tin ấy, he he, hôm qua học bài ngoan ngoãn chứ
  2. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0

    chết vì cái tội bon chen. Bọn tớ đều máu me đi cả, nhưng vì công việc mọi người không sắp xếp được vào thời điểm gần đây, mọi người đều đang cố gắng, có cậu nhảy vào khích chắc chắn sẽ càng quyết tâm đi hơn
    @sewin: lập ra topic không phải để ở ẩn, để làm gì em biết không
    [/quote]
    Hi, bác mập ơi, tháng 3 này em bizi quá, đầu óc đang để hết đi chỗ khác mất rùi, bác vào đây tiếp quản hộ em đi, chắc sau ngày 20 là em lại hò reo được rùi .
    Cám ơn các bác nhiều lắm lắm.
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hi, bác mập ơi, tháng 3 này em bizi quá, đầu óc đang để hết đi chỗ khác mất rùi, bác vào đây tiếp quản hộ em đi, chắc sau ngày 20 là em lại hò reo được rùi .
    Cám ơn các bác nhiều lắm lắm.
    [/quote]
    Vậy đợi đến ngày 20 lại hò reo tiếp nhể
    do yc của em fr-84,lập lại list cái:
    1. Smkt
    2-Frozent_84: 90%
    3. yeumaudo: 80%
    4. Pump: 80%
    5. Mitdac: 99%
    6. Blackcafe: 80%
    7. Nhat Tinh Anh: 90%
    8. Antimap: 50%
    9. Kimkiem; 50%
    10. tranvuhoang: chắc chắn đi, để cung cấp cá cho cả đoàn
    11. Sewin
    12.Huong_co_may
    13.vv và vv (nhiều quá quên mất, phải quay sang kia đề nghị nhà CT lập lại mới được)
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Vậy đợi đến ngày 20 lại hò reo tiếp nhể
    do yc của em fr-84,lập lại list cái:
    1. Smkt
    2-Frozent_84: 90%
    3. yeumaudo: 80%
    4. Pump: 80%
    5. Mitdac: 99%
    6. Blackcafe: 80%
    7. Nhat Tinh Anh: 90%
    8. Antimap: 50%
    9. Kimkiem; 50%
    10. tranvuhoang: chắc chắn đi, để cung cấp cá cho cả đoàn
    11. Sewin
    12.Huong_co_may
    13.vv và vv (nhiều quá quên mất, phải quay sang kia đề nghị nhà CT lập lại mới được)
    [/quote]
    Map yêu quý ơi. Có mấy chị bên nhà ĐInh Tỵ muốn tham gia chuyến đi BB lần này. EM thu xếp off ẹp để bàn tính thời gian cụ thể và phương tiện đi lại sớm nhé. Thêm khoảng 3-5 nhân mạng nữa.
  5. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Rõ thưa hoàng thái hậu yêu quý, em sẽ sớm lên kế hoạch off trong tuần sau. Em xin welcome các chị bên nhà 77 nhé.
    Sewin ơi, cậu bỏ tớ 1 mình lên ké hoạch thế này à, hu hu
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hồ ba bể mình đi rồi 28/7 - 1/5/2003 thì mình về. Chuyến đi này cũng rất thú vị, chỉ có mình và một người bạn( 2 nam) đi xe lên THái Nguyên, lên Thái Nguyên 9h tối hết xe, sau phải gọi thằng bạn( Hải) đang làm Xây dựng ( Kỹ Sư Xây Dựng) Bệnh Viện Tỉnh Bắc Kạn ở huyện Chợ Mới( đầu Bắc Kạn). Sau đó chơi 2 ngày ở đó, đêm đó chung kết cúp C1 ( hình như Baer Munic và Man) và cũng là Bão về, tan hết các mái ngói xung quanh, may mà mình ngủ nhâ Bảo vệ nên ngon lành ( mình là Dân Xây dựng, bạn mình làm Bệnh Viện TỈnh Bắc Kạn , lúc đó xây dựng gần xong:
    - Hôm sau mình vào bản (bản này nằm sau Bệnh Viện Tỉnh Bắc Kạn, huyện Chợ Mới) đi bộ khoảng 7 km, loanh quanh toàn đường đồi ,qua 1 cây cầu nhỏ qua suốii và 1 cây cầu treo(tương đối dài) qua một con sông Cầu rất thơ mộng..... đi vào bản chơi.
    Vào nhà em dân tộc chơi, trời ạ không ngờ em này xinh thế, giờ mình vẫn còn ngẩn ngơ.... Sau đó rủ em đi lên Đồi Chè chơi,,,
    + Em cũng chưa thấy nơi đâu có dãy núi đẹp thơ mộng như vậy: Từng đồi nhấp nhô nhấp nhô, lúc lên cũng là lúc chiều tà, lúc các cô gái đang hái chè.....ta lại liên tưởng đến bài thơ Cô gái Hái mơ của Nguyễn Bính:
    " Rừng chiều rừng chiều thơ thẩn ai ơi trong ư ư trong rừng chiều
    Ai tìm ai?
    Người đẹp trong rừng mơ
    Người tìm ai đây người mãi đợi,
    thấp thoáng rừng mơ
    cô hái mơ thấp thoáng rừng chiều cô hái mơ
    Hỡi cô gái hái mơ già,
    cô chửa về ư đường thì xa mà
    nắng chiều hôm dần một tắt,
    Hay cô ở lại về cùng ta
    Hỡi cô gái hái mơ ơi
    Không hẹn cùng nhau lấy một lời thôi
    Sao lặng lẽ đi rồi khuất bóng để rừng hiu hắt lá mơ rơi
    để rừng hiu hắt lá mơ rơi ..
    Lòng .. ai nhớ thương ơi người ơi người ơi .
    Nhìn cảnh chiều tà, từng chú ngựa tung tăng ăn cỏ trên những sường đồi xanh mướt, từng bếp nhà sàn thi nhau thả khói, khói chiều buồn man mác, cảnh vật thật yên bình và đẹp lạ lùng....
    - Sau đó bắt xe lên Chợ Rã, lại tản tỉnh được em gái của Lái Xe( phải nói thật là Gái Tày dễ tán tỉnh, mình mà ở đó 1 tháng chắc tản hết gái Tày mất, thế mà ở Hà Nội chẳng tản ai ra hồn cả,...chán thật). Khi đến Hồ Ba bể thì gần tối, đành thuê thuyền qua Hồ Ba Bể........Này kinh nghiệm cho các bạn nhé( Nếu các bạn đi đông thì không sao, nếu đi ít mà buổi tối cần đi chơi, kara hoặc uống nước, ....thì nên xem ngày đi là ngày nào( có phải hội hè không) và khi đến Hồ Ba bể rồi đừng nên qua bên Hồ Ngay, hôm đó mình qua Hồ chán quá. Tối chẳng có cái gì cả, chỉ có 4 thằng đực rựa, quán 9h đóng cửa, không một bóng người, hàng quán không....chán chết. Theo mình nên ngủ ở bên này Hồ ba bể trước, sau đó sang sau, ..........
    Nếu sang bên Hồ Ba bể thì thuê Nhà Chú Doanh nhé, giá rất bình dân, lần trưóc mình thuê 60.000 cả tầng 2 ( cở 100.000 gồm 1 phòng Đại, 2 phòng nhỏ... 4 thằng ngủ,,,,thế mới kình). CÒn ăn uống nên đặt cùng nhà chủ....
    - Qua bên Hồ hôm sau mình đi chơi thăm một cái Động ( chỉ có con chú Doanh mới biết động này thôi, con chủ nhà kiêm Hướng dẫn viên du lịch, cho thuê Thuyền).....
    - Thuê tàu thủy ( 4 thằng...oai như cóc)... À mà hôm đó đúng là đoàn du lịch Quốc tế chèo bè nhé quanh Hồ Ba bể ( khoảng 40 thằng Tây ba lô)...Nếu máu, các bạn giỏi bơi lội ( Hồ Ba bể sâu lắm đó) thì nên thuê bè chèo quanh Hồ, rất thú vị...
    Chưa đi Hồ ba bể thì chưa tả hết vẻ đẹp của nó, trập trùng sóng nước, trập trùng đồi núi, rừng cây, bao nhiêu là là Đảo , động.......khiến cho ta liên tưởng đến "Cảnh tiên nơi trần thế"
    Vì Ba bể có rất nhiều Hồ, Động nên phải căn cứ theo thời gian bạn đi mà quyết định nên đi bao nhiêu Động, Đảo( mình thuê Tàu thủy 1 ngày mà không ăn thua đầy). Mình chỉ nên mỗi một Đảo( không nhớ) trong Đảo này có Suối có rừng,,,,có nhà.....
    Lúc về sang bên bờ lại là lúc một Đàn **** ra tiễn chân mình, quơ tay thấy **** trên tay.......Đó chỉ là một phần rất nhỏ của Hồ Ba bể, mình vẫn còn nhớ mãi và lưu luyến kỷ niêm trên, Khi Ba bể về mình mất một tuần mới hết nhớ nó, nhớ BắcKạn, nhớ ba bể, nhớ Cô gái Tày. hiền lành, dễ mến,,,,
    Nhớ nhất là lần đó vì không đủ Tiền như đã chót đi chơi nên đành hy sinh tiền đi xe ôm từ Hồ Ba bể ra chợ Rã( lần đó mình đi Chợ Rã ra Hồ phải đi xe ôm)..... Sau khi đi Tàu thủy trên Hồ Ba bể về đi bộ 15km đường dốc thẳng đứng, hết tiền..phải đi bộ về kịp thì mới về được Hà Nội, chỉ còn đủ tiền đi xe ô tô....thỉnh thoảng đi hết nước lại vào mấy em người Tày, thằng thì Tán Tỉnh thằng xin nước, cứ như thế đi 15km tới Chợ Rã.....
    Tới Chợ Rã thì lại hết xe ô tô xuống Bắc Kạn,,,lại phải thuê nhà ngủ qua đêm, lại phải đặt 2 chiếc Vòng Bạc đê lấy tiền ăn tiêu...Bữa cơm hôm đó ăn thật ngon, thật vui, tối lại gặp lại Cô gái trên xe ô tô, lại qua tán tỉnh.......
    Chương trình đến đây kết thúc...
    The End
    TB: Nói chung là có điều kiện, tốt nhất là thời gian là hàng đầu, nên đi dài ngày, khoảng 3 ngày ( nếu hơn thì càng tốt). Ta thuê nhà của dân bản, sống như người trong bản, vào các bản Tày chơi, xem phong tục tập quán của họ. À nên thưởng thức mòn "BÒ KHAI" nhé. Nói thật là lên đó không khí thoải mái, thoảng đáng như yên tĩnh quá, yên ả quá,,,,buồn lắm.. lúc đó mới thấy nhớ Cố hương nhớ hà nội
    " Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không"





  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Thừa lệnh sewincity đang đi chơi lung tung tớ xin update danh sách đi HBB, nói chung là cũng khoảng được 20 người rồi đấy, đến lúc đi rút lại còn 4 người thì tốt hê hê hê:
    1. Smkt: bạn này chỉ trừ phải đi lấy chồng mới không đi
    2-Frozent_84: 90%: sếp đi rồi thì nhân viên cũng đi đi chứ
    3. yeumaudo: 80%: e k thuyết phục chị đâu đấy tuỳ lòng nhiệt tình thôi, k đi thì e k đưa tiền mừng tuổi cho đâu
    4. Pump: 80%: hê hê, nếu tớ đi thì bạn này sẽ đi
    5. Mitdac: 99%: nếu sewin đi thì bạn này sẽ đi
    6. Blackcafe: 80%: nếu không có việc gì đột xuất thì sẽ đi
    7. Nhat Tinh Anh: 90%: nếu không có khách thì sẽ đi
    8. Antimap: 50% : nếu sewin bắt tớ tiếp quản nhiều quá mà k trả công tớ sẽ không đi
    9. Kimkiem 50% : bạn này adua;-p
    10. tranvuhoang: chắc chắn đi, để cung cấp cá cho cả đoàn
    11. Sewin : không thể không đi
    12 - 16 ( cho xông xênh vì không biết vv và vv của H_C_M là bao nhiêu): Huong_co_may, SĐNĐ, Amore, nxl này....vân vân và vân vân.... (Xin thông báo với các bác giai là cô HCM đã nhấn mạnh ngoài em SMKT dễ thương thì các em còn lại đăng ký ở đây cũng đều dễ thương hết, các bác chưa đăng ký nên đăng ký ngay, các bác đăng ký rồi đề nghị xin xỏ tớ cho tăng số phần trăm tham gia (có gì pm thảo luận hoa hồng cái nhỉ)
    17- 20 hoặc 23: Hội ĐT đăng ký khoảng từ 3 đến 5 người
    21 hoặc 24: Gaucai ( Người sẵn sang bỏ các em sinh viên thân yêu -mầm non của đất nước để đua đòi)
    Nếu không có gì thay đổi tối thứ 5 tuần này 7h30 tại 76 Nguyễn Chí Thanh sẽ off 1 phát được không mọi người, nói trước là ai đi off thì chuẩn bị bài vở đầy đủ về HBB đi nhé, tớ chỉ làm chân lon ton update danh sách thôi, k biết đi đâu ăn gì làm gì đâu đấy, sewin chú ý nhé. Thông báo này kiêm luôn giấy mời off và sẽ được cóp sang nhà Dê 1bản đề phòng những người thích đi chơi mà lười không qua đây. Hết
  8. Saosom

    Saosom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia với nhé. Mình đăng ký hai người.
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Okie, 2 bạn đi off vào ngày 9/3, 7pm, 76 Nguyễn Chí Thanh nhé.
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Mọi người cứ off nhé. Tớ đồng ý cả 2 tay. Đang phải đi công tác vắng nên không dự được. OFF xong phase 2 - 3 đi đâu thì báo ngay tớ đến nhé.
    Đã đi là đến, đã đến là về

Chia sẻ trang này