1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hô?? bơi trên mái, đáy kính vách kính - các pác giúp với.

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi tranvietanhtuan, 21/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    http://en.wikipedia.org/wiki/Toughened_glass
    link đây Vịt em ! chịu khó dịch tiếng Anh nghe cu ! anh là anh mệt chú lắm !
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    kính cường lực (toughened glass),kính gia nhiệt (tempered glass), kính tôi (annealed glass) cũng là 1 loại thôi. Cũng là kính thường đêm nung ( tôi, gia nhiệt),có gì khác nhau nhỉ?
    Khác nhau chuyện nó vỡ ra thành cái gì à???
    Kính thuỷ lực là cái gì vây bạn ơi? Trước giờ chỉ nghe có cửa thuỷ lực thôi chứ chưa nghe kính thuỷ lực bao giờ. Mở mắt giúp mình với.
  3. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    " dzốt mà cao thượng" rất hợp với dáng em tiviman
  4. kesatgaiso1

    kesatgaiso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Lói chung là kính an toàn có 2 loại chính là Tem pờ mí lị La mi nát. Cơ mà tớ chỉ lăn tăn cái loại kính làm thủy cung, hok bít thuộc thể loại gì, chắc là loại bending glass. Vịt xem loại í làm bể bơi trên mái có được hok? Nằm dưới phòng khách mà soi ngược lên cứ như đang xem phim ở rạp í nhở =))
  6. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0

    Đè.O mẹ ! ( Xin lỗi các bác đức cao vọng trọng ở đây cho em bỉ phát)
    Lâu em vẫn cứ nghi cu Tà Vẹt nó ngẫn zở, chứ éo phải ngẫn xịn , vọng vào đây hóa ra em nghi đúng !
    Cứ tưởng ra cái cảnh Tà vẹt nó vãi ra một nắm thóc, các bác xúm xít lại mổ lấy mổ để như gà nuôi nhốt , là lòng em nó cứ không ngớt dâng cbm nó lòng ngưỡng mộ với Hải đăng Tà vẹt.
    Xem ra các bác đức cao vọng trọng ở đây cũng đều có chung những ấm ức về cái sự tài năng của mình éo có nơi phô ziễn, gặp anh Tà vẹt mở cho cái hội chợ khác éo zề buồn ngủ gặp chiếu manh, cứ thế tuôn ra, cứ thế bỉ nhau. Cái tà vẹt cần nhất ở các bác, là các bác nhìn nhận cho em nó có nhiều kèo khủng, sau là các bác lê la cái tem dưới mông em nó đi càng nhiều, càng xa càng tốt. Chứ một hải đăng như Tà vẹt, đã zám bốt lên những series kinh hoàng thế kia, thì cần éo zề các bác tư vấn cho ba cái lặt vặt như cách làm bể cá, phỏng ạ!
    Ngẫm như bác Dzi em, quân sử đầy mình- người người kính trọng; hay như anh Rách em, tư cách ngập ngụa ( bị bệnh đa tư cách) ?" trên dưới mến thương - Đều bị tà vẹt nó chăn kèo này một lượt ?" thật là đau xót.
    Đến như anh Lê nhà ta, thay vì zữ vững lập trường, ngày ngày lái xe 500kg đi lo đường thông hè thoáng, cũng ko cầm lòng mà vào vỉa mấy câu, làm ô cái danh min, danh mốt - hổ thẹn lắm thay.
    Anh hùng trên đời xem ra chỉ còn nhõn Tà vẹt !

    Được jeus sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 25/06/2009
  7. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Chuẫn không cận chỉn Có con lợi cưới ....
  8. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, chú Dớt biết một mà không biết mười, những kẻ mà chú tưởng rằng không có thực ra rất nhiều. Anh dek nghĩ Vịt nó bịa ra được cái í tưởng hay ho đó mà nó xuất phát từ những con người rất thực tế. Đại ka anh, nhà ở xóm G7 , Vinh cì tin ( chắc chú biết khu í ) cũng đang nhờ anh vẽ một cái kiểu kiểu dư lày. Đang bí ếu bết làm dư lào thì có bạn Vịt làm chuột bạch. Anh sướng âm ỉ, cố xui dại nó làm trước để anh học theo...hế hế.... Có sao ếu đâu nhở
  9. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0

    . Đại ka anh, nhà ở xóm ........................ cũng đang nhờ anh vẽ một cái kiểu kiểu dư lày.
    ----------------------

    ......Thuyết kể rằng chim uyên sồ bay từ biển nam lên biển bắc, phi sương sa không uống , phi ngô đồng không đậu.......Chuột nhắt ngước lên thấy uyên sồ thì Hóe lên một tiếng...... ( @Nguyễn Việt Hà)

  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Hố hố , The Vietnamese patient ( Vương Trí Nhàn)

Chia sẻ trang này