Hơ!!! Cái box này lập ra để các anh đi tán gái và tán nhau ah chả thấy nói vào chủ đề thực tế như tập tành thế nào cả rõ là... Anh Khải này, hôm nọ anh nhận lời em rồi, đừng có nuốt lời nhé .. Ny ............... A new day has come
Hơ hơ người ở NT thì em không nhờ lại đi nhờ cái thằng cầu bơ cầu bất này hả? Thiếu tín nhiệm sv cùng trường wá!
??? cái gì mà tán gái với tán nhau? em cứ từ từ, rồi đâu sẽ có đó. box mới được mở có 1 ngày mà chuyện hứa với em thì em yên tâm đi, ko quên đâu. Nhưng mà hiện giờ chắc các trường cũng sắp thi rồi, nếu thích chắc cũng phải đợi đến hè chứ với cả đợi thêm 1 số người nữa cho đông đông 1 tí Have you ever really loved a woman?
Hơ hơ.Cái thằng Khải mo chết gí này nừa gì với em thế. ------------------ Tiền làm gì tình đã hết. Tiền làm gì tình đã chết. Tiền làm gì mà không xây mộ em ơi.
hehhehe , tập tành gì vội các bác cứ kêu gọi mọi người đông đông đã , rồi đi tập thì mới có người xem và cổ vũ chứ đi tập suông thì em chịu , mệt lắm .... IMJ
[/quote] Hơ hơ người ở NT thì em không nhờ lại đi nhờ cái thằng cầu bơ cầu bất này hả? Thiếu tín nhiệm sv cùng trường wá! [/quote] Ko fải, tại ở trường chưa quen lắm. Quen mỗi bác Lâm nhỉ, dưng mà mỗi lần thấy bác lại thấy lố nhố mấy đứa xung quanh nên hơi ngại ( giữ í 1 tí ko thì ng ta bảo con gái con lứa gì mà ... ) còn em với anh Khải là .... hi` hi` nói ra ngại quá, fải tế nhị 1 tí chứ... nhẩy... Hay là đợi thi xong lập hội đi chơi + tập vào các buổi sáng trong hè đê. Từ 6h sáng chẳng hạn. Nếu mà đc thế thì khoái khẩu thật Ny ............... A new day has come
thằng Khải mau khai ra, lằng nhằng gì, lần sau sang trường tao chơi tao úp sọt chết, vặt què tay khỏi chơi bóng rổ luôn!
Bác cẩn thận, ko bác chưa động đc vào anh Khải đã bị em đập què rồi đấy. Ny ............... A new day has come