1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họ đã nói tình yêu là???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuongdalat_bmt, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sadboy1079

    sadboy1079 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi chư từng một ngày đc hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu, vậy mà đã phải nếm trải vị đắng của nó. Tình yêu là gì vậy nhỉ???
  2. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ÀH.....Bác này chắc là..iu dơn phương rui.......!Trùi ui....!
  3. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tình iu là gì? chẳng định nghĩa nổi.Nhưng...người iu em nói anh ý thích nhất câu :"cuộc sống là hoa còn tình iu là mật ngọt"
    Em thì đồng ý rùi..có điều....nên bỏ từ cuối cùng đi... Tức là..."Cuộc sống là hoa còn TY là mật" Còn mật gì thì ko bít! Nếu là mật ong thì ngọt rùi....còn nếu là ******* thì...đắng lém!
    Có lẽ Tình iu..bao gồm cả hai mặt đó...CÓ lúc Ty ngọt như mật ong... nhưng cũng có lúc..đắng như..******* vậy!!

    Được ttm_hoang_nhi sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 23/08/2004
  4. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hóm hỉnh và dễ thương đấy chứ.có lẽ là mật quá ngọt rồi nên anh chàng đấy mới toa ra toàn mùi ngọt để quyến rủ ong đến.và đấy là ong chúa nửa đấy.
    chúc ong chúa luôn ngọt mùi dài dài nha.
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    hay hỉ bạn này noí nghe cũng có lý lắm chứ bộ ...tình yêu luôn được hiểu theo nhiêù nghiã và 1 trong số đó có những lơì bạn noí đó///
  6. thanhrum

    thanhrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm gì cho khổ bà con ơi!
    tự do muôn năm...aha
  7. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    các bác có nghe thấy người ta thường đọc những câu này chưa.
    một tra một rựu một đàn bà.
    ba cái lăng nhăng nó quấy ta.phải chăng chỉ bổ rựu với trà.
    mạnh lực của đàn bà mạnh lắm đấy.chẳng ai nói lánh được đâu.

Chia sẻ trang này