1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họ đang muốn tự khẳng định mình?????

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi HAZARD, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Họ đang muốn tự khẳng định mình?????

    Mấy năm gần đây cứ đến dịp 14/2, 8/3..và tất tần tật những ngày lễ lại thấy rất rất nhiều các bạn gái tham gia bán hoa tươi...
    Trước đây vẫn bắt gặp hình ảnh các bạn nữ sinh viên khó khăn đi bán hoa tươi trong các quán cafe , nhưng lúc đó cảm giác không thấy khó chịu, chỉ là sự cảm thông....
    Nhưng bây giờ lại có cảm giác rất khó chịu, đi ngang dọc đường Phan Châu Trinh lại thấy nữ sinh đa phần là cấp ba đứng mời rất đông...Chắc chắn không phải vì khó khăn mà các bạn phải làm thế...Cũng có thể các bạn muốn tự chứng tỏ khả năng làm kinh tế, khả năng kiếm tiền, muốn tự chứng tỏ mình...Nhưng theo tôi, có lẽ suy nghĩ hơi khắt khe một chút cái này chỉ là theo phong trào,làm cho bằng chị bằng em... lúc trưóc còn ít, bây giờ thì thấy trường trường bán hoa, lớp lớp bán hoa.....Bây giờ hình như thành dịch rùi.....


    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Anh thông cảm đi có cung thì có cầu mà .Ai bảo các anh con trai nhà anh thích thể hiện làm gì cơ chứ đâu có phải như anh hình như em chưa nhận được một bông hoa nào của anh đâu.Trước hết thì họ tham gia vì vui vì muốn có một kỷ niệm hồi phổ thông rồi vì mục đích kinh tế dĩ nhiên cũng có rồi tiền mình làm ra mà cảm giác tự hào lắm chứ.ANh khó tính quá à
    to live is to fight
  3. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Anh khắc khe quá....hmmm...cái chính yếu lagf vui vẻ thôi mà(chắc vậy..),còn đã kinh doanh thì tất nhiên muốn kiếm lời ,nhưng cũng ko quan trọng lắm,chủ yếu có cái để nhớ mà thôi..he he..Nhưng cũng khó nghĩ thật,ngày đó mấy anh nào đi qua đều được kêu réo : anh ơi,mua hoa nè...hé hé..hơi bị phiền
    Nothing is impossible
  4. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Anh Haz nay` ko những khắt khe mà còn cực hâm nữa. Các hình thức kinh doanh đấy của học trò ko chỉ là kinh doanh kiếm tiền đơn thuần, mà đấy cũng là để tăng thêm niềm vui, tình cảm bạn bè, thêm tự tin, thêm kinh nghiệm, để biết mùi kiếm tiền nó là như thế nào. Anh nghĩ mình chỉ việc hoc hành thật tốt, ngoan ngoãn, có mặt ở nhà đúng giờ là okie huh??
    Tự dưng Love nhớ lớp cũ ghê. Hồi đấy nhà Trung có một cây mận to lắm.Đến mùa, cả lớp ăn nhoè cũng ko hết.. Nghĩ ra chuyện mang lên trường bán. Hết giờ học, lao về nhà ăn vội rồi biến.. Mấy đứa vác mấy cả bao tải, bày ra 1 cái bàn nhỏ, 1 cái rổ, 1 con dao, 1 lọ muối ớt.. Trời thì nắng chang chang, trước trường mình thì chẳng có tí xíu bóng mát nào cả.. Mấy đứa có giọng tốt tốt thì ra sức gào lên chào mời.. he he, mình gào to nhất thì phải.
    Hic, mấy em lớp 10 nhìn lạ lẫm, ( chắc bọn nó nghĩ tới mấy con khỉ đang làm trò thì phải)..anh Lợi thì ra trêu, hồi đấy ông ý mua mở hàng thì phải. Nhảy cẫng lên sung sướng với 1500 đồng đầu tiên.. Bán đến giờ ra chơi mới hết mận, mà ko phải hết vì người mua, mà vì mấy cái mõm trong lớp ăn bạo quá..Mấy phút cuối thì năn nỉ người ta ăn giùm..Đếm đi đếm lại được hơn 20 ngàn, vào chè Xuân Trang, 7 đứa mà xực hết gần 40 ngàn chè và gỏi bò. Lỗ nặng, đấy là ko phải bỏ vốn.. He he he he, ra về mà mặt đứa nào đứa nấy sáng trưng, hớn hở..
    Hihi, sau này, chẳng bao giờ mình có lại những giờ phút vui vẻ như thế, never.
    Bây giờ, chưa phải là lớn, nhưng thời dở dở ương ương qua rồi, Love ko dũng cảm đủ để làm lại những chuyện này. Hôm nọ định đi bán hoa, mà cũng sợ quê. Vẫn biết là :"Việc quái gì fải thế nhỉ??"

    Play with lover, don't play with love!

  5. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Có cầu thì có cung....chẳng có gì là xấu cả...... nhưng cũng vẫn còn nhiều vấn đề fải xem lại.... Đi ngang qua đoạn đường Lê Lợi trước trường Phan Châu Trinh, từ trong lề, có khi ra cả lòng đường lời gội mời mua hoa vang lên khắp nơi.. có khi chặn cả xe lại mời mua.... cản trở giao thông.... chiếm lòng lề đường... là cái thứ nhất...... thứ 2 sau mỗi ngày như thế đoạn đường đó giống 1 bãi rác thật sự.... hoa, lá, giấy gói vương vãi khắp nơi, trên lề có, dưới lòng đường có...mặc dù bên cạnh đấy ko xa là thùng rác ... nếu ko dọn thì chí ít cũng fải dồn thành đống ... chỉ cần các bạn có ý thức 1 chút.... mà việc này chẳng tốn bao nhiêu sức....thì con đường đã chẳng thành mất mỹ quan như thế...
  6. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có một quan điểm khác nhau .Cái gì cũng có mặt lợi và hại của nó .Nhiều khi nghĩ với những công việc như thế mang lại cho mình niềm vui là chính nhưng cũng có người không cho là thế cái chính là do mục đích của mỗi người .Cũng chẳng có gì xấu hay đáng lên án với phơi cái mặt mình ra ngoài đường cả (có mấy hôm thôi )nhưng cái chính la cách sử xự người ta gọi là văn minh bán hàng.
    To:hazard.Khó tính quá là ế đó
    to live is to fight
  7. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ do bị mời nhiều quá nên hơi khó chịu một tí..hiii nhiều lúc cũng muốn mua tặng nhưng chả biết tặng ai đây, một nữa của tôi ở đâu rồi?????....Ế là cái chắc...
    To loveislife: hiii anh em mình chắc không đồng quan điểm rùi...nếu thực sự muốn vui chơi hay tăng thêm kinh nghiệm thì thiếu gì việc để làm...Thật sự nếu hỏi ý kiến người lớn thì hầu hết đều không đồng ý việc này. Có thể đó là dịp tốt để các bạn thử sức, thử làm kinh doanh...Nhưng thử đi ngang qua trước trường PCT những ngày đấy thử xem..Hichic không khác gì một cái chợ, chào mời í ới...Thực sự tạo ra cảm giác hết sức khó chịu, không chịu được cảnh mấy cô bé cấp ba cứ í ới : "Anh ơi mua hoa đi" ...............
    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..
  8. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì rất ít ai nghĩ là bán hoa chỉ để cho vui, cho có không khí ngày lễ...thành thật mà nói thì vì kinh doanh la chính, dặc biệt là trước trường PCT...nếu chỉ vì cho vui cần quái gì phải chận xe người ta lại để mời mua cho bằng được...không để ý gì đến cảm nhận của "nạn nhân" hít. đồng ý là vào ngày 14/2 hay 8/3...mà không có nhung dịch vụ này thì đúng là buồn thật...nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, chứ nhìn cảnh mấy bạn nữ nài ép khách mua hoa ( la nam) sao mà lố bịch quá...dù sao cũng phải thể hiện 1 chút tư cách nữ sinh chứ...naka la nữ mà mỗi lần đi ngang qua trước trường PCT vào những ngày đó cũng thấy dị giùm...nhìn mấy bạn nữ sinh không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ. lớp naka đã tưng bán hoa vào nhưng dịp như vậy rồi..nhưng làm gì có ba cảnh hỗn loạn đó xảy ra..vui là chính....nhiều khi về nhà nghĩ lại cũng xót tiền, xót công lắm chứ...hic...đứng rụng cả chân mà tiền lời đâu chẳng thấy...hic ...nhưng giờ mỗi lần nghĩ lại thấy cũng vui lắm ...
    bac hazard nói dzậy cũng hổng công bằng à nha...bác nên nhìn một cách khách quan 1 tí...đâu phải ai cũng dzậy đâu...bác khó tính quá hèn gì ê sắc là phải rùi
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bác Hazard mà ế à ... hì hì ... , nói hay như vậy làm sao ế được ... có KID đây mới ế nè ... hu hu ..., ế nham ế nhở rồi ------> muốn khẳng định mình ... híc híc ... sự thật fủ fàng ... hic hic ... Mai này kiếm được em yêu chắc là mừng húm ... hì hì ... .
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  10. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    đừng có suy nghĩ lệch lạc rứa chớ trời. bản thân việc bán hoa không phải la xấu. chỉ là do hành động của người bán hoa gây phản cảm thôi. thử hỏi nếu không có những học sinh, sinh viên bán thì các bạn trai trong những ngày lễ đó mún mua hoa tặng bạn gái, chị em gái, mẹ, cô giáo, ...... thì biết mua ở đâu???? vô shop hoa ha??? đưa cổ ra cho họ cưa một phát trước đã!!!!
    với lại, việc bán đó đa số là để vui, để đem lại kỉ niệm, để thử sức mình một chút, cũng có khi là chỉ để bằng chị bằng em,...... tất cả đều tốt vì họ đã hiểu lao động là như thế nào!!!!!!
    ps: đừng khắt khe với chị em phụ nữ thế!!!! chính các bạn nam cũng đã từng hết sức hăng hái giúp đỡ chúng tôi là gì??? hãy cứ thế, giúp đỡ chứ đừng phê phán!!!
    UNBREAK MY HEART.........

Chia sẻ trang này