1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họ đang muốn tự khẳng định mình?????

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi HAZARD, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    bọn em cũng từng rủ nhau đi bán hoa hồi 20-11 nè.bác harard khó tính quá chứ em nghĩ đó là một việc hoàn toàn bình thường thôi mà.cơ mà sao bác lại khó chịu đến thế nhỉ?
    thôi để em kể hậu trường việc kinh doanh ý cho bác nghe nhá: dậy thật sớm để mua hoa này,dọn hàng màtrời mưa tầm tã này,gói hoa này,mời khách mua nữa chứ...em thấy đây là một việc lao động chân chính thôi,và vui nữa,bạn bè thân nhau hơn nhiều sau những ngày gian khó ấy,cầm nhữngđồngtiền do mình kiếm ra mà vui dễ sợ...cũng ko có chuyện xả rác bừa bãi vậy đâu ạ,vì có người của công ty môi trường đến tận nơi nhắc nhở
    túm lại một câu:bác gì đó thành kiến quá!

    em đã thấy dấu mùa sang trong nắng
    hoe hoe vàng trên những nhành cây
    xanh non tơ lẫn trong trời xanh biếc
    mắt xoe tròn như nhuốm một màu mây
  2. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Trùi à!!!!...
    Làm gì mà các chị em phản đối ầm ầm thế...Hiiiii Hết ngày 8/3 rùi mà..... ...
    Tôi đâu có phản đối chuyện bán hoa tươi của các chị em đâu..Chỉ có điều là hơi khó chịu với cái kiểu mời mua đấy thôi...Thấy nó mất đi cái tính vô tư hồn nhiên của học sinh thuii...hiii nói hơi quá tí thì giống mấy bà buôn quá à.....Chắc tại do tính cạnh tranh quyết liệt của thương trường nhỉ????
    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..

Chia sẻ trang này