1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.... Họ Đỗ (Đậu)... Họp Họ, nâng cấp Từ Đường !

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi Le_Ha, 13/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    thời gian này vất vả cho cụ phải ở nhà trông nhà rồi, con đi học rồi ạ, lại đi làm ở công ty chứng khoán Hn nên mệt quá cụ ạ. về đến nhà là nhanh chóng đi ngủ, chẳng có thời gian để làm thêm đc việc gì? cuối tuần chắc sẽ rảnh rang hơn.
    cả nhà mình vui vẻ nhé!
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Vắng nhà đi học đi làm thì tốt thật...Nhưng buồn...
    " Cá không nước thì cá chết...Nước không có cá thì nước...BUỒN !
    [​IMG]
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    con đây cụ. hi hi, 1 ngày nghỉ ở nhà con ngủ đến béo hết cả mắt rùi. con cháu cụ quen ăn rồi chơi, giờ chỉ cần lao động chút, học hành chút là kêu mệt. hi hi
    hnay con chăm chỉ ở nhà trông nhà xem có chộm gì ko? mai lại bắt đầu 1 tuần mới rồi, con và em Gió đi học, cụ nếu có ở nhà thì chớ buồn nha. chúng con sẽ đi học xong về nhà đúng giờ
    kiểu này chỉ 1 vài tháng nữa cụ có cố công đuổi chúng con đi tìm bạn trai thì chắc cũng chẳng đi nữa. hi hi
    chúc cả nàh mình tuần mới nhiều niềm vui nhé!
  4. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Cụ ạ! Hôm nay cháu đi học thêm cả ngày, mai cháu bắt đầu đi học chính rồi.Dạo này cháu cháu hơi bận nhưng sẽ cố ở nhà nhìu để trông nhà cho cụ đỡ vất vả.
  5. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà!
    1 tuần mới khởi đầu đầy bận rộn. híc...mệt. nhưng Út rất vui vì có ai đó nói rằng khi ta bận rộn nhất ấy là khi ta đang làm việc đạt đc hiệu quả tốt nhất . nhưng cứ thế này suốt tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác khắc dễ mà làm quen sớm với mấy anh bác sỹ
    ah, Út có 1 tin vui nho nhỏ báo với cả nhà mình, người nhà mừ
    Út sắp mở 1 quán cà fê, giải khát ở cổng trường ĐH của mình. hnay mới thống nhất đc giá thuê cửa hàng và phác qua. còn bộn bề công việc, 1 mình làm tất cả mọi việc nên cũng ko biết nó sẽ ra sao nữa. híc. đến 4/9 thì Út mời mọi người nhà mình qua ủng hộ và động viên Út nhé!
    nhất là cụ, chắc chắn cụ phải qua cho con vui nhé! con định hỏi ý kiến cụ về 1 vài chuyện nhưng con lại sợ cụ bận nên ko dám làm phiền. thôi, con đóng cửa, đi ngủ đây ạ. ai về muộn thì nhớ chỗ để chìa khoá nhé
  6. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Thật tự hào em cũng được mang tên dòng họ Đỗ...........xin đuợc ra mắt bà kon lõiom, em họ đõ chính thức xin một xuất đất để lập nghiệp............[​IMG]
  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Xin chào con cháu nhà ta ! Họ Đỗ luôn dón chào con cháu nội ngoại gần xa tề tựu đông đủ.
    Àh ! Nhớ học ,làm việc thật hăng say vào nha!... Con cháu họ Đỗ đó nghe !

    [​IMG]
  8. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ghé vào thăm hỏi cụ.Dạo này cháu bận nên ít ol cụ ạ!
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Út cũng thế, để cụ 1 thân 1 mình ở nhà, nghĩ thương quá nhưng biết làm sao? hay cháu Út kiếm cháu rể cho cụ tâm tình đỡ buồn cụ nhé!
    chúc nhà mình cuối tuần vui nhé!
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Chà... Thế cơ đấy...Không lo ! Với lại cụ cũng muốn đi đây đi đó cho đỡ vui ...một mình !
    Cứ mà yên tâm học hành công tác....chân cứng tay mềm đi... Thỉ thoảng về thăm Cụ là được....

    [​IMG]

Chia sẻ trang này