1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HO HO HO!!!giật hết cả mìn các bác ợ!!! Cấm copy paste số lượng người theo dõi topic ( Thông báo tra

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 23/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    HO HO HO!!!giật hết cả mìn các bác ợ!!! Cấm copy paste số lượng người theo dõi topic ( Thông báo trang 68). Cấm spam, chat chit lạc đề. Lin

    Tối qua có 1 vụ như này ạ

    em lên cafe STAR MAX ngồi
    đang ngồi 1 mình ở tầng 3 thì có 1 con bé(chắc tầm 20-22,đoán thế)nó cũng lên ngồi 1 mình

    chỗ ngồi của em với nó đối diện nhau,em này xinh ,ổn luôn,ko có jì phải bàn
    em nghĩ là nó đang ngồi chờ bạn nên mình tiện thể cũng soi nó vài phát,bất ngờ là em gặp ngay ánh mắt nó cũng đang soi lại em,liều thật

    nhưng thôi,trong đầu nghĩ tẹo nữa bạn trai nó đến mà trên tầng 3 này thì có mấy khách nên chắc 2 anh chị lên đây tâm sự thì lúc đấy soi cũng = thừa

    em ngồi chờ thằng bạn được 5 phút thì nó đến nói chuyện với em chưa được 3 câu thì con người yêu nó đã lôi đi---->>>chán luôn
    nán lại tí nghĩ xem mình đi đâu thì mấy em phục vụ bật cái nhạc của nợ jì lên làm em ko chịu nổi,tiện có cái USB ở chìa khoá xe trong đó có mấy bài em thik nên em cứ ra cắm vào bật lên thôi

    đến lúc có bài EYES ON ME thì em nhân viên phục vụ hỏi :
    -anh ơi bài này bài jì ,hay thế,cóp cho em với

    --bài này anh thik nhất,từ hồi học cấp 3 đấy,em cứ pết vào thôi
    hờ hờ

    giật mìn là thế này ạ

    từ lúc em bắt đầu xuất hiện thì cũng đã được gần 30 phút rồi,ngó sang bàn em kia vẫn thấy nó ngồi 1 mình,khi bài EYES ON ME được tầm 1 nửa thì nó đứng dậy,cầm cốc nước đi sang bàn em hỏi 1 câu xanh rờn
    -cho em ngồi đây nhé
    (thằng bé tí nữa thì há hốc mồm phun miẹ nước chanh ra ngoài)

    --bạn cứ tự nhiên thôi

    ngồi xuống phát nó chống cằm nhìn thẳng vào em rồi nó hỏi 1 câu
    -anh có người yêu chưa
    (soạc,chuyện jì thế này)

    --sắp
    -bao h anh có
    --cũng còn tuỳ
    -bây giờ có luôn có được ko???
    --có như thế nào?


    lúc đó điện thoại của em đang để trên bàn(em dùng W810i) em nó cũng dùng SONY nhưng mà là S500i màu đen

    nó cầm luôn máy của em rồi nó đưa máy nó sang phía em,nó bảo:

    -bây h anh là người yêu em,em là người yêu anh,noel em sẽ gọi cho anh sớm,bây h em phải về đây

    (thằng bé cứng giọng luôn đek mở mồm nói được câu nào)
    phải nói lúc đó em nó toát ra 1 ma lực khủng khiếp mà lần đầu tiên em gặp,nói thật có nằm mơ em cũng ko nghĩ mình có cái tình huống như thế,mặc dù chuyện hay thì em cũng gặp khá là nhiều rồi

    trong đầu thoáng suy nghĩ có vẻ hay nên em cứ để nó cầm máy xem chuyện jì sẽ xảy ra dù sao nó cũng để lại máy của nó cho mình dùng,số điện thoại có thể lấy lại được,chả sợ mất,hờ hờ

    đứng trên tầng 3 nhìn xuống thấy em nó lấy xe rồi về mà em vẫn còn rùng hết cả mìn
    à mà quên chưa tả em này,nhìn kiểu tiểu thư nhưng mà hiện đại và trong rất lanh lợi thông minh chưa kể cách ăn mặc chững chạc người lớn mà vẫn rất bắt mắt,có ý có tứ

    tầm 1 tiếng sau có tin nhắn đến điện thoại và em đọc thì nội dung là:
    em tên DUNG,rất vui được gặp anh

    hờ hờ,các bác xem vụ này như nào??????????????
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Có phải em ấy nhuộm tóc 1 line rồi nghe đến bài EYE ON ME kéo bác ra nhảy không?
    Whenever sang my songs
    On the stage, on my own
    Whenever said my words
    Wishing they would be heard
    I saw you smiling at me
    Was it real or just my fantasy?
    You''d always be there in the corner
    Of this tiny little bar
    My last night here for you
    Same old songs, just once more
    My last night here with you?
    Maybe yes, maybe no
    I kind of liked it your way
    How you shyly placed your eyes on me
    Did you ever know
    That I had mine on you?
    Darling, so there you are
    With that look on your face
    As if you''re never hurt
    As if you''re never down
    Shall I be the one for you
    Who pinches you softly but sure
    If frown is shown then
    I will know that you are no dreamer
    So let me come to you
    Close as I want to be
    Close enough for me
    To feel your heart beating fast
    And stay there as I whisper
    How I love your peaceful eyes on me
    Did you ever know
    That I had mine on you?
    Darling, so share with me
    Your love if you have enough
    Your tears if you''re holding back
    Or pain if that''s what it is
    How can I let you know
    I''m more than the dress and the voice
    Just reach me out then
    You will know that you''re not dreaming
    Darling, so there you are
    With that look on your face
    As if you''re never hurt
    As if you''re never down
    Shall I be the one for you
    Who pinches you softly but sure
    If frown is shown then I will know
    that you are no dreamer
    Dịch :
    (người dịch : Diệp Song)
    Cứ mỗi lần em hát,
    Một mình em, sân khấu và em
    Là mỗi lần em cất tiếng,
    Chỉ mong sao ai đó lắng nghe em
    Và em lại thấy có anh mỉm cười
    Anh nhìn em, là thật hay chỉ là ảo ảnh ?
    Luôn luôn ngồi đó như bất di bất dịch
    Nơi góc quán bar nhỏ bé vô danh
    Đêm cuối cùng, xin dành riêng anh
    Thêm một lần nữa những bài ca cũ
    Bên anh , chắc là đêm cuối?
    Có lẽ có, mà cũng có thể không ...
    Chỉ biết rằng dường như yêu, em đã lỡ
    Cách anh nhìn em, bối rối ngượng ngùng
    Và anh , anh có biết không ?
    Em cũng đã nhìn anh như thế đấy
    Hãy để em bước đến bên anh
    Thật gần như em vẫn ước
    Thật gần cho em thấy được
    Nhịp tim anh đập rộn khi bên em
    Hãy cứ thế, ở đó và lắng nghe xem
    Em thì thầm ?oĐôi mắt anh hiền hoà, sao em yêu đến thế ??
    Và em cũng đã nhìn anh như vậy
    Anh có khi nào nhận thấy hay không ?
    Người yêu ơi, hãy san sẻ cho em
    Là tình yêu nếu như anh có đủ
    Là nước mắt nếu anh đang cố giữ
    Là nỗi đau hay điều gì còn giấu kín trong lòng
    Phải làm sao ? anh có hiểu được không ?
    Em không chỉ là chiếc váy xinh hay giọng hát
    Hãy chìa tay ra và em sẽ khác
    Anh sẽ thấy em chẳng còn là giấc mơ
    Người yêu ơi , anh đã ở đây
    Cùng ánh mắt ấy, không thể là ảo ảnh
    Cứ như thể anh chưa từng phải gánh
    Nặng những buồn đau hay bụi bặm cuộc đời
    Dành cho anh, sẽ chỉ có em thôi ?
    Người sẽ nhéo anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn
    Hãy khẽ nhíu mày và em chiến thắng,
    Anh không còn là kẻ mộng mơ.
    Dưng mà hình như bác đang bị cả nhà tẩy chay vì đem con bỏ chợ cái vụ off thì phải
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ko bài này nguyên bản chứ ko phải như nhạc mix lại đâu mà nhảy
    tóc em nó xoăn duỗi và hơi đỏ đỏ
    đây bài ý đây
    http://www6.nhac.vui.vn/Music/#Play,1252
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    sáng nay em có nhờ bạn gọi vào máy của em thì bạn em bảo nó trả lời là
    _chủ máy đang để quên máy ở công ty nên bạn gọi lại sau
    he he,lịch sự gớm
  5. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    em này có fải 1 trong những type con gái mà anh HK định "cho bít tay"ko?
    cũng (có vẻ)khá jả,ăn sung mặc sướng,cũng rửng mỡ(tuỳ ng nghĩ)
    em nào nhăm nhe anh HK cũng "hàng chuẩn já đúng",ngưỡng mộ nhắm ế
  6. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    kịch bản bộ phim nào thế bác??
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    miẹ
    cái này còn hay hơn phim nhiều
    nhìn em nó đúng là kiểu khá giả thật,còn quên chưa kể là nó xuống tầng 1 còn gửi tiền nước cho mình nữa chứ,he he,bó chiếu
    có cho biết tay hay ko thì phải biết nó như nào đã,đã biết đek jì đâu,máy của nó ngoài cái list danh bạ thì chả có 1 tin nhắn nào cả,để xem như nào
    mà cũng còn may là găm con 1110i trong túi quần chứ để hết trên bàn quả đấy nó cầm cả 2 thì đành chịu
    Được hiepkhachgiangho sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 23/12/2008
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    type gái ngưỡng mộ: tự tin, cá tính....
  9. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng phải tính đến trường hợp em này làm rơi máy xuống nước trước đó , muốn "tráo hàng ".
    Em đùa đấy , chúc bác thành công . Cô này thật là ấn tượng
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn đấy. Đọc như phim ma ý nhỉ.
    Em này hay. Cá tính. Độc đáo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này