1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HO HO HO!!!giật hết cả mìn các bác ợ!!! Cấm copy paste số lượng người theo dõi topic ( Thông báo tra

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 23/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Ah bác nói em mới nhớ , những ngày đầu của tết âm lịch năm ngoái cũng có vụ hay lắm . Không biết còn ai nhớ không nhỉ . Vụ đánh ghen ý , Ju vào kể đi Ju
  2. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Không thấy bác update tiếp nhỉ, vụ này vui ghê, giải xì trét
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    hôm nay công việc bù đầu
    hôm qua mà báo cáo hết thì dài lắm
    tầm 7h 8h tối em ăn cơm xong rồi em viết đàng hoàng
    đọc xong các bác sẽ hiểu tại sao em nói em DUNG ngoan
    nhưng nói thật sau ngày hôm qua em cũng choáng,con gái thế mà yêu cũng khó
  4. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    có vẻ đoạn kết bí quá nên hết sáng lại chiểu rồi đên tối... vì cái chi tiết "em Dung đang ngủ trên giường sau lưng em" nó làm hỏng hết cả kết cấu chuyện ... giá như ...
    tóm lại là câu chuyện này hấp dẫn đấy nhưng có nhiều chi tiết hơi lởm Thật giả lẫn lộn !!!
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 25/12/2008
  5. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ô mai gót.
    Mấy hôm bận nô en đá bóng quá ko cập nhận tin tức.Đọc 1 lèo 19 trang thấy thi thú quá.
    Bác Hiệp khách ri pót nốt đi em đợi bác đấy ^^
  6. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Chậc!ly kì và hấp dẫn quá,mà bác nì ko làm gì em nó thật ah!nghi ngờ quá,mà đôi khi ko làm gì lại hay biết đâu em nó đang hận đời cần tìm người để xả,bác ko làm gì nên em ý lại tha!Đọc bài bác làm em nhớ lại câu chuyện trong phim Tây du kí ở tập Yêu nữ chuyên quyến rũ các sư thầy rùi trong lúc tình tự là ra tay chén luôn các thầy... ,...hay là phim Ma Tình Âm Dương thì phải,có anh học trò nghèo đi thi vớ phải một hồn ma đóng giả làm một cô gái xinh đẹp quyến rũ đàn ông con trai rùi trong lúc xxx thì hút máu giết lun,nhưng anh học trò thì lại ngoan quá,y như bác HK đó nên thoát chết,cuối cùng anh học trò và cô gái yêu nhau thật lòng và anh học trò giúp cô gái đầu thai kiếp khác!Hết truyện ạ!
  7. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Rốt cục là kô làm jì thật ah em ?
  8. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Hồi hộp chờ đến tối vậy
    Ngay từ bây giờ. các thành viên của box TVTY hãy nhanh chống nhắn tin đến số 190019xx để dự đoán đoạn kết của chuyện, đừng quên dự đoán số người có câu trả lời giống bạn. Phần thưởng sẽ là 1 chầu cafe ở STAR MAX cộng với 1 cái USB có bài Eye on me
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    vâng iem đây
    vừa về nhà chờ ăn cơm xong phát rồi em báo cáo lun
    tình hình hôm nay 6h30 đưa nàng về sợ bố nàng dậy sớm biết con gái đi cả đêm ko về
    xong việc vừa đi vừa ngáp vì ngủ không đủ giấc(2h mới ngủ mà 6h đã phải dậy,ko có làm chuyện jì đâu nhá) thì đến chỗ ngã tư Giảng Võ có con oto nó làm phát vào đít xe em làm thằng bé bắn miẹ lên phía trước ,xe gãy cả tay chống sau và bay mất khoá yên,hớ hớ,người thì may quá ngã cũng ê ẩm nhưng mà coi như không làm sao cả,chỉ đi mất cái quần trắng
    ngã trước mũi xe noá nên noá cũng ko chạy được sau đó thằng lái xe nó cũng chạy ra đỡ,nhìn cũng người nhớn trí thức còn hỏi thăm luôn xem thằng bé có bị sao không nên em cũng ko to tiếng(tưởng choai choai thì nện trước nói chuyện sau)
    -chú đi thế thì xem thế nào đền cháu luôn kẻo công an phường nó đến thì hỏng luôn đấy,cháu ko muốn lằng nhằng
    mình nói nhẹ nhàng nên ông ý cũng xuôi luôn(sai lòi ra mà)
    hơ hơ,ông chú đưa cho cái bằng lái xe rồi dắt ra đầu CÁT LINH có cái trung tâm bảo dưỡng
    tổng thiệt hại xe em hết 3 triệu 4,ông ý đưa luôn 3t5
    vì cái vụ này mà cả ngày hôm nay công việc rồi chạy qua lại xem xét xe cộ nên em ko có online được
    cả nhà thông cảm
    em ăn kum đây
    chuyện hôm qua thì rất dài nên tẹo nữa ăn xong em sẽ viết từ từ
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có thêm 1 em gái mồi ngồi bàn đối diện, chưa biết BTChức định cử ai làm vật hy synh ^^
    Lưu ý là chú nào ngồi đừng để i Fone trên bàn nhá, em nó lại cầm 1100i đổi thì lại chạy theo đòi lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này