1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HO HO HO!!!giật hết cả mìn các bác ợ!!! Cấm copy paste số lượng người theo dõi topic ( Thông báo tra

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 23/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Các bẹn cho tớ hỏi: Mấy cái điện thoại gì gì ấy, có cái nào chụp được ảnh hông nhở? Tớ vốn mù về mấy cái này
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đến anh còn hỏi em câu này nữa
    em thề với anh hôm qua về nhà em nó chỉ cởi cái áo khoác và đôi bốt rồi lên ngủ như đúng rồi luôn
    mà hình như có mấy bác hiểu nhầm
    lúc đấy em bật máy lên comm 1 bài thì có nghĩa là nó đang ngủ ở cái giường sau lưng em ý
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cho dù có tin thì cũng fải hỏi lại chứ, chuyện này nó TO lắm,
    Mà vụ cái xe, thằng e cũng may vì xe ô tô bị chắn nó ko chạy đc, chứ bình thuờng đâm xong là té rồi đấy
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Thế lúc nó ngủ nó có nói mơ: "Em mê anh rồi đấy, anh T ạ?" không?
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    uhm. em theo dõi vụ này đã lâu lắm rồi nhưng khổ nôĩi đang bị tù nên ko post ủng hộ bác đc. em nghĩ cái cảnh em nó nằm sau lưng bác ngủ thì em nghĩ {thú thật em không muốn nói chút nào} em nó không " ngoan đâu ạ, anh cứ tấn tới là em nó cho anh từ a =>z.
    nhưng vụ này đáng lưu tâm đây!!! nhìn cái danh sách số người xem là đủ hiểu
    nào các bạn hãy nhắn tin theo cú pháp TBTY_x_y_z gửi đến 1900 1xxx để dự đoán kết quả của thiên tình sử này, trong đó x là lựa chọn của bạn {vụ này thành cồng hay ko}
    y là mấy ngày là anh này bị out
    z: là số người có cùng đáp án với bạn
    {lưu ý em copy của chị nào ở trang trước thôi}
    Được cafe37 sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 25/12/2008
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Tập tuần này lởm nhỉ . Giống kiểu anh Nam ở với Trúc nhưng không làm gì.
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em Nhi đã dậy thì chưa mà dám đọc truyện này
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Em Nhi không được đem phim đã hoàn thiện ra so sánh với một kịch bản đang được chấp bút sửa sang.
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    PG 18 hả anh , ơ thế tập sau dính đến *** thật ah ?
    ****************************
    Cô lên giường và nắm mắt. Thật khó khăn khi đầu ta đang nghĩ nhiều thứ đến thế .Miên man trong suy nghĩ và lạ nhà . Có ai ngủ được chứ .
    to be continue.........
    đang no tí nữa có hứng viết tiếp
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    thôi thì vừa ăn vừa báo cáo vậy
    hôm qua nhiều chuyện lắm nên để em trấn tĩnh và nhớ lại từ từ đã
    hôm qua em té từ lúc 3h chiều,theo đúng lời em nó bảo,chả jì thì em đi làm luôn nghiêm chỉnh nên hầu như cứ lúc nào em có việc jì đột xuất là em có thể về sớm chút(mà chuyện này hiếm lắm mới xảy ra)
    lúc đó nghĩ em nó bảo 4h hãy đến đón mà nó bảo mình 3h về nghĩa là nó cho mình hẳn 1 tiếng để đi thì cũng tốt đấy chứ nhỉ(đây là ban đầu,sau thì lại nghĩ thế này)-hay là nó cho mình 1 tiếng để chuẩn bị kỹ càng rồi mới đi đón nó,thế thì nó lại nghĩ cho nó rồi,thôi cũng kệ
    em tạt về nhà thay bộ quần áo cho nó nịch sự thêo đúng cái tông của em nó mà em cảm nhận được,thôi thì hôm nay cũng cố thời trang hơn thời tiết cho nó máu,người cũng đang nóng hết cả lên,đek sợ lạnh
    ===>>>giày thể thao,quần trắng,3 áo,1 áo mỏng bên trong,1 sơ mi đen và áo ves khoác trắng ngoài cùng(chả bù buổi sáng đi mặc 5 áo vẫn thấy lạnh sun vòi)
    đến chỗ hẹn đúng 4hkém 5
    rút máy nó ra alô vào máy mình
    -alo,anh đến rồi nhé
    --sớm thế,chờ em tí
    -sớm jì nữa,4h rồi
    --anh đứng ở ngõ à,anh đi thẳng vào đây đến cái nhà số 3 mươi...có cái cửa màu xanh ý
    ghê ghê,mới hôm đầu đã đến tận cửa đón,chắc cũng ko ngại người nhà,em nó đã thế thì mình sợ jì,vào
    khu bên trong ngõ đường rộng và yên tĩnh lắm
    nhà em nó 4 tầng ạ,thuộc kiểu người ta gọi nà "kín cổng cao tường",nhà to và rộng chắc mới xây được khoảng hơn 1 năm là cùng,kiểu cũng giống biệt thự và có vẻ nổi hơn so với mấy nhà quanh đó(cảm giác em nó thế)
    vừa tắt máy xe,đang định châm điếu thuốc thì xoạch phát cửa ban công tầng 2 mở và em nbó chạy hẳn ra gọi xuống
    -này,nhanh thế,chờ tí em xuống đây
    nói xong lại chạy vào,thằng bé chưa kịp ngước lên nhìn rõ cái jì cả,,5 phút sau thì em nó cũng xuống tầng 1
    xời,nhìn ban ngày còn nét hơn ban đêm nữa
    nhất là đôi mắt,nhìn em nó make up làm em mê luôn,tóc vẫn là xoăn duỗi bồng bềnh sắc đỏ,bốt đen hơi cao 1 chút,măng tô khoác trắng (mình cũng áo trắng)hợp tông luôn
    em đoán lúc nó nhìn là là nhìn em mặc cái jì để mặc theo thì phải(ko biết đoán có đúng ko)
    mỗi tội lúc đó nó khoắc măg tô dài nên em đek biết bên trong nó mặc áo jì,nhưng thấy cái rìa váy màu đen kia thì chắc chắn là áo ko phải màu đen rồi
    em nó đi ra thì cũng có 1 người nữa đi cùng,cũng phải khoảng hơn 40 là nữ,thằng bé tưởng mama của nàng nhưng mà đek phải,hoá ra là osin(nhìn cách ăn mặc của cô osin này nên em nhận ra nhanh,mà lại thấy em nó gọi là chị nên biết ngay)
    thấy em nó quay sang dặn bà osin cái jì em nghe ko rõ nhưng đầu thì nghĩ,nhà này có mấy mống mà thuê osin nhỉ
    (nhà em hồi trước cũng có osin nhưng mà em ghét lắm)
    kệ,vẫn đang chắm chú nàng,nghĩ sao mà mình may thế,may thật,nàng như này thì bạn nàng chắc cũng ko kém,đầu tự nhiên lại thoáng có ý nghĩ nếu hay hay có khi ta hốt trọn ổke ke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này