1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HO HO HO!!!giật hết cả mìn các bác ợ!!! Cấm copy paste số lượng người theo dõi topic ( Thông báo tra

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 23/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    nếu mà để em viết thật chi li đầy đủ ko bỏ sót 1 cành cây ngọn cỏ 1 con ruồi con muỗi nào thì chắc phải viết đến tầm quá 12h đêm nay luôn ý
    các bác cứ xác định đi
  2. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Phim này đặt tên "tình noel". sau ngày này bibi nhau thì cũng không lạ mấy. được thêm tí kinh nghiệm tình trường.
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Chú cũng say nắng thế cơ à!
  4. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bác ạ. Anh em ủng hộ bác viết thật chi tiết từng cành cây ngọn cỏ đấy
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Từng cọng NÔNG 1 luôn cho máu
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ko có 1 lời hào nào dành cho DUNG cả
    thay vào đó là 1 loạt các câu như:
    -con này bao h cũng lề mề nhất.....quà noel của tao đâu....đang định gọi mày...con này thiêng thật............................
    sau 1 tràng các câu nói:chỉ nghe loáng thoáng Dung nó cũng phản pháo lại vài câu:
    -quà của mày tao tặng rồi còn jì,tham thế....hẹn nhau 4h bây h mới có 4h30,còn sớm chán........
    rồi tất cả như hơi im lặng chờ Dung giới thiệu và cái lúc làm lễ ra mắt cũng đến,thằng bé chính thức lên thớt,mọi người dù ít dù nhiều ai cũng nhìn em 1 phát như đặt câu hỏi: ai đây???
    -đây là anh ngọc,bạn trai tao
    ---uày,cao nhờ,chị cao anh cũng cao,lỗi mãi anh mới đi đấy à?chả nể bạn bè jì cả
    -đâu,hôm nay noel đi là đúng quá rồi còn jì,đi làm cả tuần chứ đi chơi thế nào được!
    ---em chào anh ạ.............
    --chào cả nhà,hôm nay Dung mới cho đi chơi đấy,sợ đi nhiều các em bắt mất hồn
    thằng bé hưởng ứng nhanh luôn,thực ra những tình huống như thế này em được cái ứng biến nhanh lắm nên dễ dàng nhập bọn mà ko có ai nghi vấn jì hết
    ---(toàn con gái nói),em biết chứ,con này nó nhìn thế mà ghê gớm lắm(ghe thật chứ đùa à)
    --thế cả nhà chơi đến đâu rồi,chơi mới nào
    đang chia 3 đôi,anh với DUNG làm 1 đôi nữa là đủ game 4 ,nhưng chờ hết game này đã nhé
    trong lúc nói này thì cô bạn đi gặp ông wiliam cường cũng đi ra,lại phải nói lại như thế kia 1 lượt,mệt quá ,ôi con gái
    game 3 của họ vẫn còn đang dở dang,tranh thủ có ghế ngồi nói chuyện phiếm ,gọi nước
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Topic này hơi bị giải trí của nó
    Chị cảnh cáo chú Ngọc. Viết nhanh lên cho chị đọc
  8. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Em bên đạo diễn phim Tết đây,đang bí kịch bản..may mà lạc vào đây...may quá...tiếp đi bác...càng chi tiết càng tốt....kịch bản này đc lên phim chiếu tết thì hot đây!
  9. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    bà ôsin đang cười mỉm: "khổ, cậu này trông cao ráo thế mà là "nạn nhân" thứ 20 của con bé trong năm nay"
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em chạy đi thuê mấy quyển truyện đã ,cửa hàng sắp đóng cửa
    em sẽ cố viết hết,các bác cứ yên tâm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này