1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HO HO HO!!!giật hết cả mìn các bác ợ!!! Cấm copy paste số lượng người theo dõi topic ( Thông báo tra

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 23/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lavender00

    lavender00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có 139 người đang xem chủ đề này, trong đó có 34 thành viên
    # beckham07 , ZARG , awol , ukyo_mitsuruadachi , su27vn , hay_ngu_gat , aple , hiepkhachgiangho , dante_from_hell , tuyetchinh29 , shimamura , Hito , tonkhai , a10vietduc , nd_long_mobile , lovemail_87 , hayumi_88 , slim142 , doncoi_noixaxoi , tmk234 , xwanted , oisoioi , rongxanhckd , Lucaspc , rio2021 , nobita1310 , tobacco , JackDaiHiep , july212 , lavender00 , engineerr , klklklkl789 , morningg , zzzSakurazzz , ...
    Ko bít thật hay đùa cứ hóng hớt tí đã, kết quả đi ^^
  2. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Ôi HKGH idol của em ... Cao to đẹp trai ăn nói khoan thai ... Nhưng mà kể nhanh lên đồ ko co tr...ym .
    P/s : Mà có bác gì nói đúng ... cái này dựng thành kịch bản phim thì cung hay phải biết ...
  3. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Có 154 người đang xem chủ đề này, trong đó có 30 thành viên
    # a_li_bo_bo , ZARG , awol , ukyo_mitsuruadachi , su27vn , hay_ngu_gat , aple , anhtuandepchai , raisomoon , Hito , tonkhai , a10vietduc , lovemail_87 , chuot_bach88 , doncoi_noixaxoi , daily_viettel_hn , tmk234 , xwanted , oisoioi , rongxanhckd , Lucaspc , rio2021 , nobita1310 , tobacco , JackDaiHiep , july212 , engineerr , klklklkl789 , morningg , zzzSakurazzz , ...
    Lâu nay e mới mò lại vào đây, vớ phải bài của anh nì đọc suốt mấy tiếng đồng hô mới hết, hay phết!
    Bạn này cùng tuổi e mà sao bạo ghê (ở cái đoạn chủ động "đòi" làm ng yêu và đổi đth í), còn đoạn sau mà anh HK đang kể thì cũng fình fường.
    Hóng tiếp, kàkà...
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đề nghị cuối tuần nhà ta Ọp trên Starmax luôn, mỗi người 50k
    Nhìn ai ngon vừa mắt đổi điện thoại luôn.
    Khuyến khích: Nokia 1200 + Sim khuyến mại
    Pà kon Okie không ??????????????????
    Truyện hay vãi, kể típ đoạn Bowling đi !!!
  5. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Kể ngắn gọn cô đọng xúc tích thôi. Gì mà đi vào từng chi tiết vụn vặn, diễn biến tình tiết chẳng có mấy. Rườm ra thế mai chưa chắc xong chuyện.
  6. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Bookmark cái. Ngủ đêy mai còn đi họx. Anh HK lâu wá cơ. Làm tối lại tò mò đoán chuyện
    Chào các anh các chị các cô các cậu nhá! G9 cả nhà!
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Topic này vui quá xá cà xa. Cuối năm mà có bình chọn nhân vật trong năm của box chắc không ai ngoài chú HKGH lĩnh giải đây.
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    lúc này DUNg vẫn đang ngồi xem mọi nguwòi chơi và từ nãy đến h nàng chỉ cổ vũ cho em mà thôi,nhất là những lúc còn 1-2ki ở 1 góc mà em ném bay hết thì DUNG hoan hô rất nhiệt tình và những lúc đó em cũng đáp lại như đúng rồi theo kiểu CHÂU TINH TRÌ
    lại ngồi gần DUNG và trong lúc mọi người đang ầm ỹ tiếp tục game 3 thì em và DUNG có 1 khoảng riêng nói chuyện
    --Thu chơi hay thế thì thua làm sao được
    -nó chơi bowling khá lắm anh à?nó dạy em mãi mà em vẫn gà ko chơi được
    --môn này con gái chơi chỉ tổ to tay,em chơi làm jì,để anh chơi hộ cho
    -à thì anh cứ chơi hết phần của em đi,jì chứ cái này em nhường hết
    --thế em kể cho THU nghe chuyện em rủ anh đi chơi hôm nay à?
    -dạ,bọn em cái jì cũng kể với nhau cả,sao anh lại hỏi em thế?
    --anh hỏi cho biết thôi,thế mà ko bảo trước với anh,là người yêu mà còn giấu à?(lại giọng điêu)
    -anh yên tâm,lúc nãy THu nó cũng bảo em là nhìn anh ổn,em biết mà
    thằng bé cười,chả hiểu mấy cô bé này thấy mình ổn cái jì nhỉ,bó chiếu,mà thôi kệ,đang vui,ko suy tư nhiều lại lắm điều
    quay sang theo dõi game 3 thì thấy THU nó đang thua,và rồi nó thua thật,ko nhất được nữa,hờ hờ,hay tai lúc nãy ăn điểm là do mình ném hậu cần đổ hết nên mới được têhm điểm nhỉ,dù sao Thu cũng về nhì,chả sao,thế này là ko thua rồi
    --thôi anh ra ném nốt game 4 cho THU nghỉ kẻo nó mỏi tay
    -(DUNg nó nguýt luôn)gớm,galang thế
    làm em sợ quá
    --à thôi,để anh gỡ lại,nhìn anh thắng đây này
    vừa nói phát thằng cu HƯNG,vừa thắng game 3 nó cũng quay lại nói
    ----THU thua rồi bây h đến lượt anh thì chỉ thua thêm thôi
    nghe câu này xong suýt nữa em cười đểu cho nó 1 phát may mà mình gìm lại được
    --anh nghĩ hết game này thì chú ko kịp rút lại câu này đâu(nói rất vui vẻ)
    nghĩ bụng,đã thế chơi hết mình nghiêm túc game này cho chúng nó sợ,vào game 4 luôn,thằng bé đổi tác phong lúc nãy thành tác phong quen thuộc vẫn hay chơi bowling của mình
    bây h là có chạy đà và ngắm mục tiêu rõ ràng,khác hẳn lúc nãy
    và kết thúc em ghi được 174 điểm game 4
    gần gấp đôi so với người thứ 2 và trong game có 4 cú x trike liên tiếp
    -uày,pro....á à ,ông này giả vờ nãy h,,,,hoá ra cao thủ,,,,,ghê thế thì đỡ sao nổi...
    xời,may qáu chưa mất phong độ môn này,cả game 4 thì mọi người hầu như chỉ tập trung xem em chơi,đến lượt ném thứ 4 thứ 5 đã biết ai sẽ là người thắng rồi,mấy đứa ở đường pit bên cạnh nó cũng quay sang xem(thắng bé oai như có chết,3 món em thik chơi là bowling,bi-a,CF,thì môn nào cũng vậy,càng đông người xem thì em càng xung)
    mấy tănhgf cu còn nói
    ---ông này như kiểu lâu ngày ko được DUNG cho đi chơi nên bao nhiêu dồn nén đổ hết vào Ki,ném cứ rầm rầm khiếp
    --đâu có,DUNG ko cho đi thì anh trốn đi,lo jì
    quay sang DUNG chỉ thấy nó nhoẻn miệng cười và nhìn em rất yêu,cái nhìn tự tin và có 1 chút tự hào(em biết chắc như thế,kinh nghiêm rồi)
    hết game 4,tiền bowling họ đã thanh toán rồi,đôi phải thua là đôi
    HƯNG và LỆ
    đôi này bowling cũng thua mà nhắn sắc cũng thua luôn những người còn lại,thoi chả sao,ai bảo chơi thì phải chấp nhận,ke ke
    nhưng mà quả game 4 thì xem ra chúng nó sợ thật rồi,mình ném quá ổn,so với chơi linh tinh thì khác hẳn
    trong lúc trả tiền nước,nhìn đồng hồ thì gần 6 h30 rồi,mọi nguwòi biết ngoài trời đã tối rồi,tất cả bắt đầu quay trở lại cái vấn đề nan giải là đi ăn hay đi xem bóng đá
    .............................
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    lúc nãy thì kêu phải chi tiết từng cành cây ngọn cỏ cả từng sợi NÔNG
    bây h lại muốn đốt cháy giai đoạn
    em đã lỡ theo phương án chi tiết rồi thì các bác chịu khó đi,bây h mà vào phần cuối luôn là mất vui đấy
    em sẽ viết đến 1h sáng rồi em đọc truyện đi ngủ,mai viết tiếp
    em ngáp lêch quai hàm rồi đấy,nhưng mà nghĩ lại hôm qua vui thật,cả nhà cổ vũ cho tỉnh ngủ cái
  10. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0


    Em này ngoan đấy , chứ gặp đứa con gái hư thì đêm nó đã cởi ..trần.. ra ghế thăm bác , vậy là mọi việc tốt đẹp rồi , đúng là quà Giáng Sinh rồi còn gì .

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này