1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HO HO HO!!!giật hết cả mìn các bác ợ!!! Cấm copy paste số lượng người theo dõi topic ( Thông báo tra

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 23/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiakute

    onggiakute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    ngoan trong mắt thằng hư hơn và hư trong mắt thằng ngoan hơn
    do tuỳ từng người đánh giá
    vd ông lúc nào cũng đi đến 3h sáng sẽ cho ông lúc nào cũng chỉ đến 12h là ngoan và ngược lại là hư
    ông lúc nào cũng về nhà 12h lại cho rằng ông lúc nào cũng về 9h ngoan và ngược lại là hư
    trường hợp em DUNG trong truyện đối với em thì là hư roài hihi
    vd với mấy em hay đi nhảy nhót thì: chị DUNG thường thui mà
  2. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Bác HiepKhachGiangHo cho em xin 500 ảnh với ạ.
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Nhiều bạn quan niệm thế là gái hư thì phải qua đây xem du học sinh đập phá, thực ra yêu cáo kiểu hơi nổi loạn và kinh nghiệm chiến trường dày dạn có cái lợi cái hại riêng:
    1) Gái kiểu này khi đã yêu rất nồng nhiệt và thường tới bến vì chẳng có gì mà mất cả
    2) Gái kiểu này nhiều cô yêu rất thật lòng và lãng mạn
    3) Không tốn quá nhiều công sức cưa cẩm, bạn HKGH thử đi tán con nhà lành xem, sẽ vất vả hơn nhiều
    Tuy nhiên có vài điều cần lưu ý:
    1) Nếu tiếc đạn thì đừng đi chơi, ra gió dễ gặp bão lắm
    2) Rủi ro bệnh tật cao nên lúc nào cũng mang bảo thủ sẵn trong người, với gái loại này lúc phang cũng lo ngay ngáy he he.
    3) Gái loại nay hay manh động nên nếu để gái yêu thực lòng mà bỏ nó, dễ bị trả thù, hic cái này thì nhiều kiểu lắm.
    Tớ có mấy câu góp ý vậy thôi.
  4. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0

    Èo! mấy hôm rồi mà vẫn chưa đến đoạn kết thúc ah?
    Em ko kiên nhẫn ngồi đọc hết, chỗ nào hấp dẫn cao trào đề nghị bác HK ghi chữ to bôi đậm để còn hóng hớt nhá
    Đang muốn biết kết cục của gái như thế lày sẽ ra sao đây
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Luớt vào đấy từ tối hôm qua lần này là thứ 3
  6. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hay, chuyện giả, khỏi hóng.
  7. dentroi

    dentroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, độ hóng của bác này cao quá, đợi biết kết thì còn dài.
    Anh em hôm nào offline lập đội thám tử theo dõi bác chủ đê, có tý ảnh minh hoạ nó mới máu
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Có khi bà chị đang nghĩ "Thà rằng mình đừng gặp nhau "
  9. dentroi

    dentroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác bài hát "Đoạn cuối cho cuộc tình" do Hương Thủy- Thế Sơn trình bày trong khi chờ đợi đoạn kết chủa bác chủ thớt.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=FaFZVETWbw
    Được dentroi sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 27/12/2008
  10. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng đã xôm tụ, Xôi khúc đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này