1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HO HO HO!!!giật hết cả mìn các bác ợ!!! Cấm copy paste số lượng người theo dõi topic ( Thông báo tra

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 23/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Hì hì. Cấp độ mấy thì phải hỏi đồng chí HKGH thôi.
    Tiếp tục bỏng ngô và coca.
  2. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng cái gì tốt đẹp không tưởng tượng.
    Lại cứ tưởng tượng cái đấy
    Nghe những chuyện ly kỳ thế này hay phết. Dù không biết là thật hay không thât, những vẫn thích theo dõi
  3. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Song nhi cay cú nhờ,cứ như là người yêu cũ của bác híp khách ấy
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    .....................................................
    tiếp nè
    em phải xuống dòng thế này vì sợ dài quá éo post lên được,cả nhà thông cảm
    lúc đó đang nói chuyện nhé:
    em DUNg nói tiếp
    -nhiều lần đi học thêm với em anh ý rất buồn ngủ chỉ vì chơi trò đó cả đêm nên em nhớ rất rõ bài hát đó hỗi đấy em bảo anh ý chơi ít đi cũng ko được
    --thế h ny em đâu rồi?
    -anh ý bị tai nạn và mất cách đây gần 3 năm rồi
    em nó nói câu này xong em cũng ko hỏi thêm jì nữa,vì em đã hiểu,hiểu tất cả,nhưng chả lẽ lại cứ im lặng luôn,ko được,phải nói cái jì đó,nàng đang xúc động mạnh,mình đã hiểu nàng là người có cảm xúc khá mãnh liệt,nàng cũng là người chung thuỷ,có tâm hồn đấy chứ
    vậy là toàn bộ câu chuyện làm cho mình giật mình là như vậy,mình cũng giống người yêu cô ta phần nào,và trong 1 buổi chiều tối nhá nhem,trên 1 tầng của 1 quán cà fê ,nàng được nghe lại bài hát mà người yêu nàng từng bảo là thik nhất,rồi cũng có 1 thằng(đó là mình),bảo là thik bài đó nhất,thì nàng đã mời mình đi chơi ngay,hoá ra là thế?
    thằng bé lấy lại giọng hết sức tự nhiên và nói:
    --à,anh hiểu ồi,thế lúc ở trên quán chắc em cũng phải soi anh kỹ lắm mới quyết định ra làm quen với anh như thế,lúc đấy làm anh giật hết cả mình,lúc em về rồi mà anh còn chưa hiểu chuyện jì xảy ra
    -em thấy anh nói chuyện với anh bạn anh,mà cái anh đấy quản lý ở đấy luôn phải ko?
    --uh
    -thấy anh nói chuyện với nhân viên nữa,nên em biết anh hiền,nên mới quyết định như thế,nhưng mà đến h thì em biết là em làm đúng
    thằng bé phá vỡ sự tĩnh mịch làm cho vui vẻ trở lại = 1 câu:
    --đúng á.bây h anh làm cho sai cũng được ngay đấy,he he
    em nó im lặng 1 lúc (khoảng 2s) rồi trả lời lại với 1 giọng vừa đùa vừa hơi có phần thách thức:
    -anh mà làm jì thì đã làm từ nãy rồi,em biết,có phải trẻ kon đâu
    oé,nghe câu này đủ biết là vừa rồi mình ko làm jì là quá đúng đắn,làm jì lúc nãy đảm bảo là hỏng hết bánh kẹo....nghĩ lại thấy cũng mừng
    --thế thôi,ngủ đi,gần 3h rồi,ngủ mấy tiếng là phải dậy đấy,ngủ đi 6h30 anh gọi
    -dạ
    và thế là 2 đứa ko nói jì nữa đi ngủ luôn ạ,nàng vẫn nằm trên giường,còn chàng thì nằm ghế,nhưng nàng thì em ko biết ra sao,riêng em vẫn ngủ ngon lành,h thì chẳng còn nghĩ jì nữa rồi
    báo cáo cả nhà hết đêm noel
  5. No.1

    No.1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Rất thích là đằng khác.
    Thực ra mọi người không nên để ý thật giả làm gì cho mệt người.
    Hãy tưởng tượng như đây là 1 truyện ngắn.Điều quan trọng là sau khi đọc,ta rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân.Để sau này,có gặp những trường hợp tương tự còn biết đường mà ứng xử
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đi gặp bác Wiliam Cường phát đã
    mót quá
  7. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Thôi, em chọn ý tưởng là 2 cụ nhà Dung nhờ HK thuyết phục Dung đi du học (không phải vì mang thai mang thiếc gì đâu ạ ) mà là để quên người xưa.
    Song, sau khi tiếp xúc với HK thì 2 cụ thay đổi ý định, đồng ý cho Dung ở lại VN và HK sẽ tán đổ em Dung trong thời gian ngắn nữa thôi ạ!
    Đấy, em mới tưởng tượng ra thế thôi ạ!
    Không có chuyện gì xảy ra cả (Vì HK làm gì có hí hí hí mà để xảy ra chuyện gì, hí hí hí)
  8. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Thế bác hk định thế nào tiếp ?
    Tiếp tục đóng vai là h/a ny cũ của em ý hay là như lào ?
  9. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Biết ngay là có cái này.
  10. okubo

    okubo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Topic quá hay. Đọc không căng thẳng nhưng rất li kì hồi hộp chuyện hay. Chủ thớt văn tốt ghê cố gắng đừng làm ACE thất vọng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này