1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HO HO HO!!!giật hết cả mìn các bác ợ!!! Cấm copy paste số lượng người theo dõi topic ( Thông báo tra

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 23/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.perfect

    Mr.perfect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay quá, ngồi xem từ đầu đến cuối luôn !!
    Ngưỡng mộ bác HK ,
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    êsang ngày 26
    vân dậy sớm đi làm,vẫn cố gắng lúc rảnh để có thể lên báo cáo cho cả nhà biết nhưng mệt quá,công vệic mà cứ ngồi gõ cành cạch thì sếp và đồng nghiệp để mình yên thế nào được
    chỗ em mà chat yahoo để sếp bắt được thì phạt 50k luôn,tiền đấy để cuối tháng cho cả nhà ăn chơi
    ấy thế mà sáng hôm đấy đã thấy có người add nick mình rồi đấy
    ko phải nghĩ,biết ngay là ai,vì cái nick này mình mấy khi cho ai bao h đâu
    vừa đống ý xong thì có quả Buzz ngay
    --anh,nick em đấy
    -ơ em nào thế nhỉ?
    --em DUNG đây,em nào,nhiều em quá ko nhớ hết à?
    - a DUNg của anh,người yêu anh mà anh ko nhận ra:))
    --gớm,yêu quá cơ,thế đang làm jì đấy hà người yêu của em
    -đang chat với em chứ làm jì
    --anh hay có kiểu trả lời như thế nhỉ
    -ko trả lời như thế thì ko phải anh,khi nào nghi nghi cứ hỏi thử như thế là biết có phải anh đang chat với em ko nhé?nhớ đấy
    --rồi,hay đây
    -buổi sáng mà chat thế này thì chắc là em đi học chiều nhỉ?
    --vâng, em học chiều,2 3 4 5 6,tối thứ 2 4 6 em đi học thêm
    -ái chà,báo cáo người yêu nghe đấy,ghe gớm nhỉ
    --anh hỏi thì em nói,hay là ko muốn biết
    -à ko,anh muốn chứ,thế còn jì khác thì báo cáo anh nghe nốt đi;))
    --ứ nói nữa,thế còn anh thì đi làm như nào
    -anh đi làm cả tuần thứu 7 làm sáng thôi,chiều tối về,tối 2 3 4 5 6 đi học thêm bằng 2,có thể bùng chỉ điểm danh thôi cũng được
    --thế chiều mai anh được nghỉ hả?
    -uh,chiều mai anh hết 12h trưa là về?sao,rủ anh đi đâu à
    --xem phim,anh hay xem phim ở đâu
    -anh hay xem phim ở mạng,mà có cái rạp mê gái xì tai gần nhà anh đấy,mà em thik xem phim jì
    --để em xem đã
    1 lúc sau
    -- đi xem CHẠNG VẠNG anh nhé
    -okie
    --xem buổi mấy h anh nhỉ?
    -xem buổi nào em cứ chọn đi,anh thì đi với em buổi nào cũng được
    --em chỉ đi buổi chiều thôi,tối về nhà đi với mẹ em,để em xem
    lại 1 lúc sau:
    --đi xem buổi 13h anh nhé,anh làm xong qua đón em là vừa
    -okie,để tí nữa về anh mua vé luôn
    --biét tự giác thế là tốt
    -à ừ,mà chả sao,trách nhiệm của anh là thế,anh tự biết,em cũng tự biết trách nhiệm của em là anh mừng rồi,khà khà;))
    --khiếp,cười ghê thế,cứ thế nhé,có jì tối chat với anh tiếp, em phải viết mấy thứ chuẩn bị chiều đi học đây
    -okie,bb:-*
    --bibi ox nhé;))
    đó,nội dung chat buổi sáng
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    từ lúc sáng đến chiều sau khi chat
    thằng bé lại suy nghĩ
    đấy,thế là em nó thik mình thật rồi,em nó muốn tiếp tục gặp,muốn đi với mình,con gái khi thik ai thì đúng là giống nhau thật,ko thế giấu được,cái này mình biết,mình kinh nghiệm rồi....vậy là mình sẽ còn tiếp tục với em DUNg dài dài và sẽ còn nhiều cái để phải nghĩ,nhưng mình ko thể là đứa yêu dễ dàng như thế được...còn 1 số vấn đề mình phải làm rõ đã....dù sao thì đây cũng là 1 cơ hội....
    thôi kệ,làm việc đã,tối về báo cáo lên ttvn xong rồi tính tiếp
  4. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 h sáng mà đông người hóng hớt thế! AE rất chi là tò mò diễn biến câu chuyện của HK, theo mình, có lẽ mọi chuyện đang đi theo 1 hướng gọi là....HK cứ khoaii chí trong bụng, khi nào thấy HK ít post bài hoặc bẵng đi 1 time, là y như rằng có chuyện: anh em cứ bình tĩnh mà đọc số ra hằng "ngày " của báo ttvn mang tên tác giả HKGH nhá:D
  5. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    nhà ta thức khuya hầy, 1 rưỡi rồi
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    các bác thông cảm.1 số độc giả biết nick yahoo của em đang gọi ầm ầm nên em cũng phải đỡ vài câu
    yên tâm là em viết hết thì thôi,còn ngay mai đền nhà DUNG ăn cơm lúc 5h30 nữa
    mai VN đá chung kết chắc xem ở nhà DUNG luôn quá
  7. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    sao ko thông báo la? đi xem phim trên mê? ga? sớm đê? ae đi xem cu?ng nhi??
    bít được chắc phim h đó kín rạp mất
  8. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Setup cái projector về nhà rồi bung ít bỏng ngô xem phim có phải ấm hơn không, mà tâm sự được nhiều hơn
  9. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Em ghĩ ... chắc trước lúc die... thượng đế cũng phải ghen với bác...hi hi.

    HỎng biết chừng 3 tháng sau... sẽ lại có 1 topíc với title nào nữa đây...
    Được STASI_2 sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 28/12/2008
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 ngày các bác làm 1 fát đc 25 trang, Topic này chắc ngày mai sập mất
    HKGH định thức đêm viết ah, kô cần thế đâu, giữ sức khoẻ, mai xem bóng đá, nhỡ đâu Vn thắng, rồi đi cổ vũ về muộn, rồi nhỡ đâu tắc đưòng lại phải ngủ tại nhà, lúc đó do kô ngủ đêm nay mệt quá kô làm ji đc thì có phải là lỡ làng kô ??????????
    Mà anh tin chắc đã ngủ lại là xong, vì lúc đó cảm xúc dâng trào lắm ^^, cộng huởng lại chắc tan nhà nát cửa fòng chú, lúc đó do kô ngủ sức khoẻ kém kô thể hiện đc ji, em nó lại bảo kém thì buồn đấy
    Nói và suy luận rất nghiêm túc
    Một đêm thì có thể kô làm ji, chứ 2 đêm ngủ lại mà kô làm ji thì anh kô bao giờ tinnnnnnnnnnnnn
    Được nhagiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 28/12/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này