1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HO HO HO!!!giật hết cả mìn các bác ợ!!! Cấm copy paste số lượng người theo dõi topic ( Thông báo tra

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 23/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác chủ thớt đi ngủ, mai pót típ. Kẻo bùn ngủ quá mà quên mất chi tiết hay. Khán giả ngủ gục hết rùi kìa.
    Thông báo: RẠP ĐÓNG CỬA
  2. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chàng ta đồng ý đến nhà em Rung rồi Thế này thì còn nhiều chuyện hay để kể lắm. Tiếp nào
  3. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc!phải đợi tới chiều mai bác HK đi thăm nhạc phụ tương lai về mới có nhìu chuyện để viết đây!mà cái vụ người yêu em ý bị tại nạn mất cách đây 3 năm giống câu chuyện của bản thân em quá!năm vừa rùi cũng gặp 1 em như vậy,nói chuyện với mình rùi cứ bảo mình sao giống người yêu nàng về cách ăn nói thế,rùi đòi yêu mình!hic...làm mình cũng sờ sợ sao ý!
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đến chiều tối,trên đưòng về nhà tranh thủ qua vincom mua 2 cái vé,mai đi xem phim với nàng roài
    sau khi về nhà,đang lên báo cáo cho anh em thì em đến tầm 8 h hơn,em THU gọi điện cho em bảo :
    --anh NGỌC hả,đang làm jì đấy?
    -anh đang ở nhà thôi
    --anh có rảnh ko?tẹo nữa qua đón em với
    -qua đón á?đón ở đâu
    --em học ở trung tâm ngoại ngữ chỗ quán sứ ý,(rồi đọc tên trung tâm và cho địa chỉ) anh qua đón em với,bạn em nó về trước rồi
    -để anh xem đã,mấy h hả em?
    --tầm 9h30 anh qua đón em nhé
    -rồi,nếu đi được thì anh sẽ gọi lại ngay
    ngay sau đó em vào báo cáo với các bác tình huống đó ngay,và gọi ngay cho em DUNG.
    -alô DUNg à??
    --vâng em đây
    -đang làm jì đấy?
    --em đang ở nhà thôi
    -thế em ko đi học với THU à?
    --dạ ko,THU với em có học thêm với nhau đâu,mà sao anh biết THU đi học?
    -à ,nó vừa gọi điện nhờ anh quá đón,nó học ở chỗ quán sứ ý?đúng ko?
    --đúng rồi,anh có rảnh thì qua đón nó
    -anh đang hỏi ý kiến em đấy,có qua đón ko?
    --tuỳ anh
    -anh hỏi thật đấy,hi hi,coi như xin phép người yêu còn jì?
    --thế anh qua đón nó thật chứ jì?(giọngc ó vẻ quyết liệt)
    -em cứ cho anh toàn quyền xử lý đi rồi anh sẽ có cách
    --tuỳ anh đấy,biết xin phép thế là ngoan(lại cái giọng đanh đá)
    -anh mua vé rồi đấy,tẹo ngủ sớm nhé,mai anh qua đón
    --uh nhỉ,gần 9h rồi,em đi xem phim đã rồi ngủ,anh cũng ngủ sớm đi nhé
    -okie,anh biết rồi
    cuộc gọi này em lấy ý kiến để toàn quyền xử lý và cũng để kiểm tra xem em DUNG đang ở đâu nên em gọi vào máy cố định và em DUNg nhận cuộc gọi,đúng em nó đang ở nhà rồi,ngoan ghê,ke ke
    xong xuôi thằng bé ngồi báo cáo tiếp cho anh em trên ttvn,đến 9h5 phút,thằng bé chạy xuống nhà,sang phía bên đường,nơi mà có 1 chiếc taxi với tài xế là anh Tùng luôn luôn đõ ở đó và bảo
    -đại ka qua trung tâm ngoại ngữ chỗ quán sứ đón bạn em cái(cho địa chỉ và số máy em THU cho bác TÙNG),anh hỏi nó đi đâu anh cứ đưa đi,hết bao tiền về em gửi,nó có đưa cũng ko được lấy tiền nhé
    đấy là cách giải quyết của em,phải nói là em quen hệ với hnàg xóm láng giềng và những người xung quanh khá tốt nên bác Tùng vui vẻ đi ngay
    thấy bác ý khởi động xe là em gọi sang maý em THU và bảo:
    --alô,anh đây,chuẩn bị về chưa em??
    ---dạ đây em sắp về rồi đây
    --10 phút nữa khi nào có điện thoại thì ra ngoài nhé
    ---dạ vâng
    --uh thế nhé
    xong,thế là ổn thoả luôn các bác ạ!
    (sáng hôm sau ra trả tiền cho bác TÙNG hết 85k)nhưng mà chả sao,làm thế em nghĩ là đúng nhất
    sau khi nhờ bác TÙNG ra đón em THU,em lại về nhà và gọi lại cho em DUNG,lần này gọi vào di động:
    --alô,đang xem phim hả
    ---dạ,thế anh ko đi đón cái THU à??
    nghe câu hỏi này đủ biết em DUNG rất quan tâm đến chuyện này
    --ko,anh ko đi đâu,nhưng mà nó đã nhờ thì anh lại nhờ bạn anh qua đón nó rồi,huề luôn
    ---à,thông minh thế(giọng cười có vẻ rất mừng)
    --chuyện,anh mà lại
    ---thế anh mua vé rồi à,chỗ đẹp ko anh?
    --anh chả biết chỗ thế nào là đẹp với em nữa/ko tin tưởng anh chọn chỗ à(bồi thêm quả cười đểu cho em nó nghe)
    ---à em quên,qua hôm đi với anh thì em tin là chỗ đẹp
    --uh,yên tâm đi,thế xem phim xong thì ngủ đi nhé,anh có mấy việc phải làm đây,buổi tối có jì cứ gọi vào máy cố định nhà anh này,em lưu vào nhé.
    (rồi em cho DUNg số cố định,vì nghĩ nếu DUNg có muốn kiểm tra xem mình có đi hay ko thì tểh nào nó cũng gọi,nó gọi có nghĩa là nó chưa tin mình,mà nó ko gọi thì cũng ổn,coi như là cho em nó biết ố cố định,1 công đôi việc)
    sau đó tănhgf bé lại lên tiếp tục báo cáo cho cả nhà nghe rồi đi ngủ
    hết ngày 26
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đi pha côc nước đã rồi viết tiếp
    cho em xả hơi tí,anh NGCK ko phải lo cho em đâu,tẹo nữa em còn xem phim đến sáng luôn cơ
    mai em ở nhà ngủ đến trưa luôn mà,chiêù 5h30 mới phải đi qua nhà em nó,thoải mái h nghỉ ngơi nên ko lo đâu ạ
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ,bác nào bán trả đá thuốc lá đi đâu rồi.cho em bao 3 số với cốc trà đá đê
  7. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Lải la Lải la
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    thôi ai buồn ngủ thì cứ đi ngủ đi
    em vừa xem phim vừa viết mà,cứ bắt mọi người chờ thế này em cũng ko nỡ,cảm ơn cả nhà đã ủng hộ
    nhưng mà ai buồn ngủ cứ đi ngủ thôi,mai lên xem chắc là đủ hết rồi,yên tâm đi
    PS:à quên cho trả tiền bao 3 số với trà đá cái
  9. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    may quá hết rồi đi chơi đây, bác cử kể tiếp đi nhé, bao giờ em quay lại đọc tiếp
    chả có nhận xét gì về em Rung rinh này cả
    đề nghị các bác spam ít thôi kẻo hết 100 trang bây giờ
  10. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chậc, bố nhắng phết nhưng mà kể cũng fê! Bay típ đi pác!
    Em thấy kiểu như cả lũ chơi với nhau, em Dung nhà pác ( thế cho noá thân thiện nhể) chưa có ng yêu. Sau rồi hay kể với lũ bạn ng yêu tao thế nay thế nọ. Noel bạn em í chúng nó bắt lôi ng yêu đi, quýnh quáng thế nào gặp pác đúng kiểu em í vẫn tả! thế là yeah!
    hoăc ko em này yêu jả tưởng òi jờ gặp đc cua luôn!
    loằng ngoằng mệt đầu!
    Yeah fát nữa òi đi ngủ cho lành mai dậy vẽ típ còn jao hồ sơ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này