1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HO HO HO!!!giật hết cả mìn các bác ợ!!! Cấm copy paste số lượng người theo dõi topic ( Thông báo tra

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 23/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    anh yên tâm,đám cưới của em sẽ mời toàn thể anh em của box đi,anh mà ko đi chết với em
  2. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mà pác HK này cũng thức khuya gớm nhờ! Có game gủng j ko? Tưởng mỗi dân KTrúc bọn này mới hay lọ mọ! Ngủ đê, lấy sức còn chiến em nó!
  3. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Share em ít gold làm vốn bác ợ
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bác Jack không để ý ở đây HK muốn nói 2h về là 2h đưa em Thu về HHT xong HK trở về nhà, lúc đó mới báo cáo anh em trên này mà.
    Anh thì lúc đầu không để ý đến chuyện thật giả, nhưng cũng thấy chú HK viết rất logic nhé, cả về giờ giấc và chi tiết, nếu múa bút thì cũng phải nhìn vào các bài đã post, mà như thế thì viết bài không thể mất ít thời gian. Nên anh tin là thật, và nếu là thật, thì cũng hi vọng chú có cái kết tốt đẹp cho vụ này. Gái hay zai, ai mà chẳng có khuyết điểm, chú tả em DUNG của chú thế, anh biết chú cũng có vẻ say nắng rồi. Chờ nghe chuyện của chú, rồi có khi anh em ở Cốc lại được bữa mừng ý chứ.
    Đồng chí zaibao nào cho xin cốc đen đá ít đường nhé, giống chú HK, trời lạnh vẫn thích uống đồ lạnh.
  5. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    ngày 27 đâu bác, hôm nay 28 rồi đấy
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    gớm,đây đây 27 đây
    yêu cầu 1 số bác đọc kỹ trước khi có ý định bắt lỗi em nhé
    nhìn các bác ko đọc kỹ mà cứ bắt lỗi làm em buồn cười lắm
    em đang thức down hero phần 2 về mai còn ở nhà xem,nên em tranh thủ viết tiếp 27 luôn đây
  7. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc bài của ku Hiệp thì có đồng chí lại thấy bài có đồng chí lôi chuyện của cô bé tinh_yeu_tre_con lên làm mình buồn một chút . Cũng đang có vài chuyện khó nghĩ thêm nghe bài When you say nothing at all của Allison Kraushát nên cóc ngủ được(thấy mấy trang 17-18) hay là do được nghỉ tết nên ngủ cả ngày rồi cũng nên . Đặt gạch đón đọc tập mới .
    Em Linh ma nữ nói ku Hiệp đoạt giải văn TP cũng phải (đọc bài ku Hiệp biết ngay)
    Được hohakb sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 28/12/2008
  8. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Véo cằm chú HKGH tí, nếu chiện này là thật, tình cảm của chú nghiêm túc, bao giờ chú sẽ ngừng topic này hoặc xin xoá nó để chuyện chỉ là của 2 người.
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú này gà son con nhà giàu lại thêm tý thông minh , láu cá cộng với địa lợi , nhân hoà gặp đúng lúc thiên thời ( theo như chú đã tả ) . Vậy thì em Dung rinh đó cảm là phải rồi . Mà em Dung theo như chú tả thì chỉ thấy có phần DUNG là nổi trội , còn ba phần CÔNG , NGÔN , HẠNH thì chưa thấy thăng .
    Hiệp gà ( à quên Ngọc híp ) còn ít tuổi mà trình tán gái thì thừa cao để tán cỡ như Dung con nhà giàu một đời thì cũng đơn giản thôi .
    Các gà lưu ý để được như Hiệp gà ( à lại quên : Ngọc híp (Avatar hip mắt đó ) thì còn cần phải nhiều thứ bổ trợ lắm , lý thuyết của Hiệp gà thôi chưa đủ đâu ( cái này là do khiếu ) .
    Để tránh buồn ngủ thằng tôi thêm dăm ba câu vào cùng với Hiệp gà và anh , chị em đang còn ngồi hóng cho vui .
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ngày 27
    sáng ra trời đã có tí mưa
    lạnh vãi,h mình mới nhớ là sắp tết rồi
    thằng bé biết hôm nay đi xem phim với em nó nên ăn mặc cũng phải chỉnh tề hơn 1 tí,hí hí,lại chọn quần áo nưa chứ,bố khỉ
    tết này mà có em DUng đi chơi cùng thì còn jì bằng,mình may mắn quá!!!!
    cái kiểu mưa này ghét thật,ko mặc áo mưa thì ướt mà mặc vào thì khó chịu
    đúng là 1 trong 2 loại áo mà con người ghét mặc nhất
    thứ nhất là áo mưa,thứ 2 là áo tù
    thôi éo mặc nữa,đi có tí,ướt thì cởi bớt ấo ngoài ra,mưa cũng ko to lắm
    sang đường thanh toán tiền cho bác TÙNG nào,hic hic
    7h 15 sáng,thằng bé mở cửa dắt xe ra chuẩn bị đi làm thì có cuộc điện thoại gọi đến,nhìn lên màn hình thì hoá ra là em DUNg gọi(mình đặt số máy của em DUNg tên là DUNG EOM tức là DUNG eyes on me đới)
    nhận cuộc gọi
    --alô,dậy sớm thế em?
    -anh còn dậy sớm hơn ý
    --ngày nào anh chả thế,chỉ có chủ nhật alf anh ngủ đến trưa thôi
    -hôm nay mưa lạnh đấy,nhớ mặc áo mưa vào rồi đi làm nhé.mà đã đi chưa đấy
    --úi,sướng ghê,h mình có người nhắc nhở này,quan tâm này,lo cho anh thế cơ à?
    -à ko,em chỉ lo anh cảm ra đấy thì chiều ko có ai đưa em đi xem phim thôi,vé thì mua rồi,hờ hờ(giọng chua đek chịu đwọc)
    --à ừ,thế thì cứ yên tâm đi nhé,anh mà ko đi được thì anh nhờ bạn anh đưa đi
    -em thách đấy
    --thôi,anh ko dám thách ai cả,ăn sáng chưa em?
    -em chưa,em mới ngủ dậy thôi,thây trời mưa thì gọi nhắc anh 1 câu,đi làm xong thì gọi cho em luôn nhé
    --okie,anh đi đây
    hờ hờ,xong cuộc điện thoại thằng bé cứ lâng lâng như người trên mây ý,có phải lần đầu nghe ******* điện thoại kiiêủ này đâu ,nhưng mà nghe em nó quan tâm thật,sướng ghê
    nhưng kệ nó chứ,mình vẫn ko thik mặc áo mưa tí nào,đi làm đã
    mà sao công việc hôm nay oải thế nhỉ,hôm này làm có tí buổi sáng mà cứ như là dài = mấy ngày ý,mình muốn gặp em nó quá,muốn gặp lắm rồi
    trong lcú chưa hết h làm ,khoảng hơn 10h sáng thì có quả tin nhắn của em THU đến
    nội dung;
    --hôm qua đi taxi ấm lắm,thank anh!!!
    ---ko có jì,giặt khăn cho anh chưa đấy,ke ke
    --khăn anh em đã bảo làm gie lau rồi mà lại,hi
    ---thế à,thế thôi anh mua cái khác vậy!
    --đùa thôi,hôm nào đi uống nước gặp em sẽ trả
    ---nhớ đấy,mà nếu làm giẻ lau rồi thì mua anh cái khác nhé,ke ke,thôi anh làm việc đây
    hic,cắt ngay,mình đã biết mình thik em DUNg hơn rồi thì chỉ lịch sự với em THU thôi,gọi là giữ quan hệ,nhưng xử lý vẫn phải dứt khoát để còn giữ đường mà đi lại,biết đâu đấy
    và lại tiếp tục chờ hết h làm để còn đi đón em DUNG,lâu vật vã,chán vật vã,éo muốn làm tí nào,chỉ muốn đi luôn thôi,sếp mà biết có thằng nhân viên như mình thì sao nhỉ,he he,biết thế éo lào được
    và phút cuối của h làm cũng đến,nhìn ra ngoài, may quá,trời hết mưa rồi
    thằng bé nhấc máy lên gọi cho DUNG
    --chuẩn bị đi 15 phút nữa anh qua
    -dạ,anh đi từ từ thôi nhé,còn sớm chán
    --ko sớm đâu chị ạ,12h10 rồi đấy
    -anh cứ qua đi,từ nhà em ra đấy nhanh ý mà
    --nhớ đội mũ bảo hiểm đấy nhé,mà em có mũ ko đấy?hay cứ đội cái mũ hôm nọ đi
    -dạ
    xong
    thằng bé hăm hở phóng thẳng đến nhà em DUNG
    đến nơi,phóng 1 mạch vào trong ngõ,đến tận cửa nhà em luôn
    lại alô
    --này,anh đến rồi nhé
    -đây ,em xuống ngay đây
    2 phút sau,lại được nhìn thấy em nó rồi
    uày,hôm nay ko mặc váy nữa,hic hic,hôm nay là 1 chiếc quần lửng đến đầu gối,1 đôi bốt màu vàng cổ cao đến gần đầu gối,áo len đen,áo khoác lông màu trắng,túi đen,ko phải túi hôm nọ nữa,cách trang điểm thì vẫn thế,nhẹ nhàng mà quyến rũ
    hôm nay em nó trông có vẻ tinh nghịch và trẻ kon hơn nhiều,đúng là người đẹp mà lại xinh thì mặc cái jì cũng ổn
    lại vẫn bà osin đi ra đóng cửa,nhìn thấy em em nó cười,hỏi luôn:
    --trời hết mưa rồi hả anh
    -hết rồi,đi thôi,ko muộn đấy
    trong lúc em nó mở cửa,thằng bé thấy bà osin tiến ra thì chào 1 câu em chào chị cho nó lịch sự
    sau đó em nó lên xe và cả 2 đi luôn,chẳng còn phải rào đón như hôm đầu đón em nó nữa
    ...............................................................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này