1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HO HO HO!!!giật hết cả mìn các bác ợ!!! Cấm copy paste số lượng người theo dõi topic ( Thông báo tra

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 23/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    sang Game show đi
    trước mình từ 600 gold mà thành cả triệu đấy
    còn nếu chỉ muốn nhìn mặt bác HKGH
    quay lại topic off box là sẽ thấy
  2. MocKiemBih

    MocKiemBih Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Bác xem còn ai muốn xem chân dung HK thì gom lại .Ai bảo bác đi spam nào .
  3. netcraft

    netcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Ối hết mất rồi... Đọc 1 mạch 76 trang luôn, thiệt nà hấp dẫn
    Trời lạnh bác chủ tô píc nhớ bảo trọng giữ sức khoẻ còn tiếp tục nhoa
  4. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Đang chơi sút phạt chờ tập phim tiếp theo.
  5. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    nick bác là đc vay tiền oánh bác rồi
    cứ chơi mạnh tay vào
    đang có quả cá độ ý
    chơi quả đấy lên mới nhanh
    em nói nhỏ
    xin lão Bia ôm ý
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Có lẽ là khi ngồi trong rạp xem film,thấy một đoạn rất bi thương . Thế là Dung mới khóc rưng rức,dụi đầu vào ngực HK mà thổn thức, tay lại càng ôm chặt cổ Hiệp. Hiệp thấy vậy,máu nóng bừng bừng,hôn nàng một cái hôn dài nhất trong đời.
    Dung về thì bố hỏi :
    - Dung ra đây bố hỏi, hôm qua con ngủ ở đâu ?
    -Dạ,con ngủ nhà cái Thu
    -Có thật không?
    -Thật ạ !
    Bố sắng giọng :
    - ****** gọi điện đến nhà nó,nhưng bố nó bảo hôm qua con không có ở đó? Thế mày đi đâu ?
    -Dạ,con và bạn con đi chơi,kẹt xe quá không về được,rồi về nhà bạn con ngồi nói chuyện.Có cả Thu ở đó.
    -Thế suốt đêm à?
    -Vâng. Sáng đỡ vắng con về ngay thôi.
    -Giời ạ,Con gái con đứa. Thế thằng kia là người thế nào ?
    -Anh ấy hiền,ngoan,có công ăn việc làm đàng hoàng .
    Mẹ suốt ruột :
    -Có phải cái thằng đến đón con chiều nay mà bà giúp việc kể không.Trông thế nào?
    -Anh ấy đẹp trai lắm bố mẹ ạ.
    Bố bỗng nghiêm nghị :
    -Tao hỏi thật, thế đã xảy ra chuyện gì chưa? Có việc gì là dừ đòn !
    Mẹ : Mấy cái thằng đẹp trai là dẻo mỏ,không xin phép đàng hoàng,dám giữ con người ta lại nói chuyện suốt đêm.
    Dung :
    - Không có chuyện gì ạ,anh ấy đàng hoàng đứng đắn lắm.Nhà to,có cửa hàng cho thuê,blah,blah.....
    Mẹ :
    -Thôi được rồi.Chiều mai nhân dịp cô X về,bố mẹ làm cơm.Con mời nó đến ,bố mẹ xem thế nào.
    Bố :
    -Cô nhớ nhá.Đúng 5:30 PM đấy.
  7. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Có phải quả độ xem HK chốt hạ vào ngày thứ mấy ko hỉ?
  8. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Câu chuyện này quá nhiều tình tiết, diễn biến hay, lời văn kể rất chân thật. Đoạn sau bắt đầu nhạt rồi.
    Còn mình khẳng định 100% là bịa, không phải thật.
    Dựa vào nhiều điểm trong đó có một số điểm sau:
    - Thứ nhất là không có nhiều người lại nhớ được quá chi tiết thế này, rất hiếm, kết cấu chuyện quá hài hòa, đến mức phi lý.
    -Về tình huống ngồi chờ, theo chủ thớt thì cô gái chờ bạn, nhưng bạn cô lại không đến mà không giải thích sau đó, đây có thể coi là vá chỗ rách, vẫn còn vết.
    Đổi điện thoại là cũng hơi bất hợp lý vì nó không tự nhiên, hoặc trường hợp nhìn 1 tay 24 tuổi biết là đã đi làm để trả lời cuộc gọi thử của chủ thớt "anh ấy bận làm",,, là vô lý, có thể ngờ ngợ nhưng mà khó có thể khẳng định chắc chắn được như thế, nếu sai mà ông này 23 tuổi đang học BKHN chẳng hạn thì thành ra buồn cười.
    -Sau đấy chi tiết đến nhà, ôsin ra và biết, không đời nào 1 đứa con gái ngoan ngoãn mà bố mẹ biết đi với giai trong ngày nôen (thông qua ôsin) mà lại được đi qua đêm. 90% sẽ nhờ bạn nói hộ , không có một ông bố bà mẹ nào tin trong tình huống này.
    -Hoạt cảnh cô gái đi ra, không mang theo mũ bảo hiểm , anh này vứt luôn vào trong cốp thì cũng phi lý, giả sử sân cô này rộng 40m2 , khoảng cách đi ra 8 mét, từ hành động nhận biết đến hành động cho mũ vào cốp, đóng cốp, coi như không mang mũ là quá nhiều so với thời gian có được lúc đấy.
    -Phần chơi Bowling thì nó cũng hơi mất tự nhiên ở khoản đề nghị cô kia chơi rồi thua, sau đấy là anh này 174 điểm, lòe tất thẩy. Thêm nữa là trình độ bowling lúc này nó phải ở dạng thượng thừa cỡ vận động viên rồi thì mới có thể tùy nghi ứng biến chậm, thiếu lực vấn vào, nhanh mạnh vào xuất sắc, chơi vài tháng rõ ràng không đạt trình độ này được , trừ khi quá khác thường, vì trung binh khoảng cách ném là 20 mét, sai một ly đi 1 dặm, 4 quả perfect liên tiếp nghe rất là hài.
    -Đoạn từ phạm ngọc thạch đến hàng bông tầm 6 rưỡi rất nhiều cớm, khó có đoàn 5 xe nào mà lọt được mà không bị bắt cả, hôm đấy đường lại rất thoáng....
    -Chi tiết trả tiền mà anh này lắc đầu, đơn giản là thứ nhất là không có ai lại thỏa thuận với nhau như vậy, chủ thớt chắc ngày nào cũng mang 1 hội vào ?
    - Tình huống nhảy nhót trong quán cafe, thì rõ ràng cô này là con điên, bảo là nhảy trong quán karaoke còn có lý .
    - Tình huống giật điếu thuốc ra ngửi bảo thuốc này nhẹ, rõ ràng cũng tâm thần..
    -Tình huống giả vở ngủ, đêm dạy bảo em final fantasy cũng là điên nặng, chẳng có con nào hành xử theo cách giả vờ thử giai cả, nếu nó ngoan thì không bao giờ nó dám thử thế này, mà chỉ có mấy thằng giai tâm lý muốn thể hiện mỡ dâng mà dek thèm ăn cho oai thôi....
    - Cách xưng hô rất không nhất quán, số gái mà nhảy nhót, làm quen quá sốc, hít thuốc thử .v.v.. không bao giờ có cái thể loại dạ, mà cả 2 con đều dạ, vâng ạ như nhau.... thử hỏi gái ngoan 100% hà nội này gọi về cho bố mẹ có con nào Dạ, ...
    -Chi tiết em vào tẩy trang, chân hở trắng muốt cũng phi lý nốt, nếu đeo tất chân thì nó ôm toàn bộ quần lót, đùi, bàn chân đều lọt vào trong, cởi bốt ra chẳng nhìn thấy cái gì cả, vào toilét đi đái thì cũng mặc vào chứ việc gì phải bỏ ra... Nếu đi tất chân đến đầu gối, mà ngồi sau xe máy không hở, nhảy nhót không hở thì ngồi trên giường , nằm trên giường không cách nào hở ra trừ khi nó tự vén váy....
    -Những điểm bất hợp lý khác, như ngáp 12h đêm, thì cũng quái, vì đi qua đêm với giai vào nhà nghỉ thì 12h đêm là cũng ngủ rồi, chẳng chứng minh được điều gì...
    - Chi tiết đưa cô bạn của cô gái về bất hợp lý. 9 người 5 xe, có 4 đôi, đương nhiên cô kia sẽ đi 1 xe. Lúc này về nguyễn công trứ có 2 xe, xe của cô Thu, xe của chủ thớt, khi chở về phải chở bằng xe cô Thu, cô Thu vào nhà thì chủ thớt chỉ có đi bộ, đây lại tả là hừng hực phi xe về...
    - 6h30 nguyễn công trứ có cửa hàng sắp mở bán khăn mặt bàn chải, cái này chắc chắn là không có.
    -Nhà 3 tầng mà tầng 2 lại là bàn thờ, cũng khá phi lý, có cửa sau, phòng rộng 48m2 đều có vẻ khá phi lý....
    - Vấn đề ở lớn ở đây là cứ sau mỗi thắc mắc có lý về sự bất hợp lý trong câu chuyện của mọi người thì ngay sau đấy chủ thớt phải vá vào bằng được để giải đáp thắc mắc ấy, nó giống như việc thủng đâu vá đấy chú không liền mạch tự nhiên...
    v.v.v
  9. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo HKGH sắp đi vào huyền thoại...............hehe.!Dạo này chú đang son thì pải.....hi....
  10. pthuha85

    pthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ thích câu chuyện này của ấy, hay thật. Con gái giờ proactive, có khi mình phải tự tin bắt chước cô bạn như trong câu chuyện của ấy thôi
    Cheers,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này