1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HO HO HO!!!giật hết cả mìn các bác ợ!!! Cấm copy paste số lượng người theo dõi topic ( Thông báo tra

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 23/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Sozy các Bác, cũng tại bựx quá nên em cứ ngứa tay. ^^ Tò mò quá ko khéo các Bác ọp e bay hẳn ra cho nó đc tận mắt Ham vui quá cơ
  2. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    muốn chửi thì cứ làm phát *** cho nó đỡ vật
    sao cứ phải biến thể nó thế kia
    nhân thể topic đang tập trung đông đủ
    em kêu gọi tối nay mọi người tập trung xem bóng đá luôn
    kiếm cái quán nào có màn hình toa toa
    xem cho nó đã mắt
    mới cả anh em đi đông
    hò reo cổ vũ nó cũng sướng
  3. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Hix ... tổng hợp đọc lại thấy hình tượng e Rung to như cái đình , hoàn hảo ko tỳ vết , khéo phải tạc tượng em Rung đạt trước Văn Miếu đến nơi rồi ...
    Bác HK có say quá ko đấy ... đến lúc hình tượng nó sụp đổ chắc bác đóng cửa đi tu wá ..
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    vào đọc xong đang định phản bác lại tí thì đọc luôn em lovemail giải thik dùm 1 số vấn đề
    anh thank nun
    tình hình đêm qua phun đến tầm 4h sáng thì xem phim đến 7h rồi ngủ kềnh luôn
    thấy bác jì có mấy chỗ thắc mắc khó hiểu thì em lovemail đã giải thik dùm bác rồi,còn những chỗ chwua có giải đáp thì em nói 1 lần thôi nhé
    mà em nói lại 1 lần nữa là em ko rỗi hơi mà viết nhiều thế này về 1 câu chuyện nếu em ko thực sự có cảm hứng,đây là điều đầu tiên đã
    1.bác bảo em ko nhớ được nhiều chi tiết như thế,rất hiếm thì ke ke,em xin tự hào nói luon với bác em là người thuộc cái phần hiếm đấy
    hồi còn mẫu giáo chưa biết đọc ý,bố mẹ đọc cho em nghe mấy quyển truyện tranh Tôn Ngọ không,thằng bé lúc đấy éo biết chữ nhưng mà đọc cho nghe thì thằng bé nhìn vào tranh đọc lại như đúng rồi luôn(tất nhiên là bố mẹ đọc cho nghe nhiều lần)
    lên cấp 1 cấp 2 cấp 3,hầu như tất cả các bài học thuộc lòng thì thằng bé học luôn tại lớp,ko hề phải đọc lại ở nhà,riêng cấp 3 đã có lần đọc cho cả lớp nghe hơn 1000 câu Kiều(do thầy dạy văn thách),+ đọc thuộc lòng tên 108 vị anh hùng Lương sơn bạc ,đọc cả biệt danh luôn
    những cái đó nếu nó mới diễn ra thì thằng bé ko thể nào quên ngay được sau 1 vài ngày,còn sau 1 vài tháng là quên ngay
    đến h đi làm rồi thì những jì xảy ra khi giáo tiếp,từng chi tiết thằng bé ko bỏ sót cái jì bảo h,có thể đang nói chuyện với 1 người nhưng bên cạnh tự nhiên có 1 người đọc lên 1 số điện thoại,hoặc 1 thông tin nào đó thwngf bé cũng cho vào đầu ngay
    em nói ko phải để khoe chứ em là thằng có trí nhớ cực tốt
    2,hôm gặp nhau em DUNg ngồi chờ cái THU ,tại sao nó đi về luôn sau khi gặp em thì phải nói là em đek muốn biết,biết để mà làm jì,em nó đi đâu mình hỏi à?nói thế bác đủ biết
    em DUng nghe điện thoại gọi đến máy của em và trả lời anh ý bận làm em đoán là do nó đọc các tin nhắn trong sim của em,máy của em có lưu các tin gửi đi và tin gửi đến,ai dùng w810i của sony đều biết,nó biết em đi làm cũng ko có jì lạ,còn có 1 lý do nữa là hôm chỉ có 2 đứa ở MAX,hôm gặp lần đàu,lúc bạn em lên gặp em,nó có hỏi em vừa đi làm về à?em có ừ 1 tiếng,tao vừa về đây.Có thể em DUNG nghe thấy,nhưng chuyện này em thiên về tình huống em DUNG chắc chán là đọc tin nhắn của em
    3,chi tiết osin ra và biết,có báo cáo lại hay ko em kệ,đấy là chuêỵn của DUNG,làm sao để đi được là chuyện của DUNG với THU,em ko bàn,cái này em Lovemail nói bác đủ hiểu
    4.chuyện vứt cái mũ bảo hiểm vào cốp nhanh hay chậm thì em nghĩ bác nghi ngờ vì bác là người quá chậm,xe em mở cốp có nút điện,ấn 1 phát là cốp bật ra,tống mũ vào,thế nhé,còn em quyét định ko đội mũ đúng là do húng(theo như 1 bác đã nói),mình đi với em nó thì ko thể mất diển được,dù sao lần đầu,em nó thik đi kieẻu jì mình cũng chiều,công an là cái đek jì,còn nếu gặp công an với em đúng là cũng chả là cái đek jì thật,người nhà em trong ngành khá nhiều,1 cú điện thoại là còn mời thuốc lại em và cho đi luôn.
    5,phần chơi bowling bác thắc mắc em được 174 điểm hả,báo cáo bác em chơi bowling từ năm 2002,hồi đó có người rủ rê nên máu đi lắm,và cũng mê luôn,lại là 1 trong 3 món mà em thik chơi nhất,1 là Đọt kích,2 là bi-a,3 là bowling:đột kích thì trên này đã có tầm 5-6 bác jì đó thử tay em rồi,có bác còn chém dao em chấp tàng hình mà vẫn ko ăn được,bi-a thì năm 2006 em vô địch giải công ty,h chuyển chỗ làm nên ko được tham gia giải nữa,về bowling thì sẽ có dịp cho anh em biết ném 4 quả perfect là chuyện quá bình thường
    6,đoạn từ Phạm Ngọc Thạch đến Hàng bông ngoại trừ chỗ ngã tư giải phống đại cồ việt là em thấy cớm,còn nói thật,đi cả đoạn đường,cũng ko đi liền nhau 5 xe đâu,mà em éo thấy có chú áo vàng áo xanh nào cả,hay là chúng nó núp em ko biết,thế nhá
    7.quán SM là quán bạn em làm quản lý,quán này nhà nó đầu tư toàn bộ,nó là con trai,làm quản lý ở đó,nếu mà có bạn em đi cùng,em muốn trả là trả,bạn em có muốn cũng chỉ là ước mơ
    8.tính huống em DUNG và em THU có làm vài động tác thì cũng coi là nổi,nhứng mà bác nhận xét thế thì em chỉ biết nói là bác biết về xung quanh quá ít
    9,chuyện giật điếu thuốc ngửi,câu trả lời của em dành cho bác giống ở phần 8
    10.lúc đó em DUNg ngủ hay ko ngủ,thử hay ko thử em ko cần biết?lúc này em mới là người chủ động,bác nghĩ thế này cho nhẹ đầu nhé,con trai ở 1 mình,tự nhiên có 1 gái nằm ngủ trong phòng,ngủ hay ko ngủ,thử hay ko thử mình,quan trọng jì,quan trọng là bây h muốn làm jì là do mình,lúc đó em thật sự là muốn làm jì mà chả được,thik xảy ra kiểu nào là do em,em cũng phải chọn chứ,mà nói thật nhé,dễ quá em lại éo thik xơi,thế được chưa bác
    11.cách xưng hô cảu em DUNG hoàn toàn bình thường,chả hiểu bác thắc mắc cái jì,ko comm
    12.cái chi tiết tẩy trang hay ko này thật ra em cũng đek rõ lắm,em DUNg trang điểm ko đầm đến nỗi mà có thể làm 1 số thứ vương vãi ra đâu mà cần nhiều đồ đến thế,trong WC nhà em có cả khăn giấy,có lẽ là em nó chùi bớt đi,đoán là thế,lúc đó em nó ko mang túi vào WC
    còn chuyện vớ của em thì đúng là em nó xài vớ fun,ke ke,nếu là loại khác thì em đã phải nhìn ra ngay từ đầu,thảo nào àm chân em nó nuột đến thế
  5. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    tình yêu kiểu gì cũng trải qua 3 giai đoạn
    thần tượng hóa
    sụp đổ
    cảm thông
    thế nên qua lời kể của kẻ đang yêu
    1 mẫu người ko tỳ vết là quá dễ hiểu
    có khi xấu xấu bẩn bẩn mà trong mắt mình vẫn đẹp hơn cả ba di hin tơn ý chứ
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0

    12,em DUNg buồn ngủ thì ngáp,em chả biết giải thik với bác thế noà hơn,trời lạnh thì em cũng ngáp chứ riêng ai
    13.bác đọc kỹ nhé,em đưa nó về cho giữ phép lịch sự,tất nhiên là đi 2 xe,nó 1 xe em 1 xe
    14.6h30 bác ra nguyễn công trứ cạnh cây xăng,chỗ có bà hàng ngày bán thịt xiên nướng ý,nhìn tiếp vào trong ngõ xem có thấy hàng tạp phẩm nào ko rồi hãy phát biểu nhé
    15.em cũng thấy bác nhận xét cái bàn thờ nhà em với 1 số cái về phòng em khá phi lý
    16.em viết mà ko hề sửa bài của em 1 nhát nào,bác xem lại khắc biết,đừng bảo em vá víu jì,sao lại phải vá khi mà em viết đến đâu cả nhà đọc đến đấy
    hẹ hẹ,mải viết,cơm đã,rồi viết luôn phần hôm qua xem phim và nhận lời mời chiều nay 5h30 qua nhà nàng
  7. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Giải thích nhiều quá, tốn time.
    Tiếp tục câu chuyện đi bác !!!
  8. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Chú Hiệp Khách đếm xỉa gì mấy thứ comment đó, bây giờ chú chuẩn bị đi ăn "cơm gia đình". Nhớ ăn mặc lịch sự và mua quà ra mắt nhé ! Chú nhớ phải act lịch sự, lể pháp và tự tin. Chỉ dặn hờ thôi, anh biết trình của chú rất cao rồi.
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên,ko tò mò sao hôm nay lại phải mò đến nhà em để xem tình hình
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    bác yên tâm,người ta có ăn thịt mình éo đâu mà sợngười ta chỉ sợ mình ăn thịt con gái người ta thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này