1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HO HO HO!!!giật hết cả mìn các bác ợ!!! Cấm copy paste số lượng người theo dõi topic ( Thông báo tra

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 23/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    bác chả chú ý gì cả, em dung có 1 đứa em trai tên là Minh.
    chi tiết này thu nhặt dc qua đoạn nói chuyện của em Dung với người nhà. em cũng chả nhớ nó ở đoạn nào nữa,gần trăm trang rồi, tìm chắc mốc mắt, biết là nó có là dc rùi nhỉ :)
    [/QUOTE]
    đúng. Mình cũng định nói. Chú Ngọc này chí nhớ tốt nhưng độ nhanh nhạy thì cũng phình phường ah. Hay những thằng văn hay đều thế.
  2. tvthutac1

    tvthutac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    bác chả chú ý gì cả, em dung có 1 đứa em trai tên là Minh.
    chi tiết này thu nhặt dc qua đoạn nói chuyện của em Dung với người nhà. em cũng chả nhớ nó ở đoạn nào nữa,gần trăm trang rồi, tìm chắc mốc mắt, biết là nó có là dc rùi nhỉ :)
    [/QUOTE]
    Bác này tinh ý thật đấy, em vừa search lại xong. đúng là em trai tên MINh
    ở đoạn mọi người đang xem bóng đá thì em DUNG có điện thoại của mẹ gọi. Và em đã trả lời là
    ".......alô ,mẹ ạ,con đang đi chơi..............cái đấy con để trong phòng thằng Minh ý.....vâng,con biết rồi ạ....da. da."
    Chi tiết này thì đúng là bác HKGH hớ rồi. Rõ là bác ý nhớ rất chi tiết câu chuyện để kể anh em, vậy mà đến giờ lại ko nhớ là có em trai.
    Nghi ngờ, nghi ngờ.Bác HK vào giải thích hộ anh em cái
    Á, giờ mới để ý nữa. Em DUNG trả lời mẹ là con đang đi chơi, tức là mẹ em ý ko biết là em ý đang đi chơi. Ấy vậy mà lúc nãy mẹ em ý lại bảo là "--hôm đấy nó cứ xin phép bác đi mãi,bác đinh ko cho đi đấy"
    Ai giải thích đc em vote cho 5*
    Được tvthutac1 sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 29/12/2008
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    tớ mà mơn mởn như em Dung thì cũng cố cảm nhận đấy......chứ cũng có tuổi rồi nên phải cảnh giác bạn ạ
    ơ vẫn vote đc sao này
  4. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ai mà trả có lúc nhớ lúc quên.
    Thử hỏi các bác thỉnh thoảng có quên 1 việc gì nhỏ ko?
    Tại tình tiết này nhỏ quá nên bác ý ko nhớ cũng đúng thôi.
    Các bác đừng bắt lỗi quá chứ !!!
  5. tvthutac1

    tvthutac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là ai cũng có lúc quên, nhưng bác HKGH tỏ ra là người có trí nhớ siêu fàm mừ
    Thế còn vụ mẹ em DUNG thì thế nào
  6. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bạn vô tình nghe được tên của mẹ và em trai người yêu bạn. Bạn sẽ có ấn tượng với cái tên nào hơn ?
  7. tvthutac1

    tvthutac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    Em lại vừa update thêm đến thời điểm này đây. Bác nào ngại đọc thì vào đây tải về đọc cho tiện nhé
    http://sites.google.com/site/dktd1k50/Home/hkgh.rar?attredirects=0
  8. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Bó tay cậu thử xin phép bố mẹ cậu đi chơi . Đợi mãi ko thấy về gọi điện cho cậu hỏi: con đang ở đâu , sao giờ chưa về ? thì cậu trả lời thế nào ? chẳng phải là : con đang đi chơi đấy à
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    óe link die rồi kìa , cho lại link đi
  10. tvthutac1

    tvthutac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    hi hi, thứ nhất là anh HK nghe tên em zai bạn DUNG trước, nên chắc chắn anh ý fải ghi nhớ ngay.Phải đến khi cả 2 bạn THU và DUNG sắp về nhà anh HK, lúc đó mới có cuộc điện thoại của mẹ em dung lần 2, lúc này thì mới biết đc mẹ em DUNG là vân
    Mình đang hỏi việc là , lúc mẹ em DUNG gọi điện, em ý có bảo với mẹ là em ý đang đi chơi.Điều này theo mình nghĩ tức là mẹ em DUNG ko biết em ý đi chơi.
    Vậy nhưng lúc anh HK đến nhà em DUNG, thì bác Vân lại nói là "em dung xin đi chơi mãi, bác ý định ko cho đi"
    Đó mới là vấn đề
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này