1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hô Hô Hô,giật hết cả mìn,câu chuyện lại có phần tiếp theo!!!!hơ hơ hơ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babymonkey25, 12/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    sac, đến tức với cái topic này.
    Chuyện chính thì chỉ có 3 trang (7,11,ko nhớ) , còn lại toàn lạc đề.
    Không biết mấy ông mod đâu rồi

    Được caosuvn sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 18/05/2009
  2. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    MÌnh là mình rất thích mấy vụ lạc đề..thế nên hồi đị học có một năm không bị thì lại văn mà cả nhà rớt nước mắt, thầy hiểu trưởng đích thân chúc mừng, đấy...lại lại đề mất rồi.
    Quay lại với chủ đề lạc đề chính, vụ lương lậu cậu kia nói em Queen thế là cũng chưa đúng, ai chả muốn lương cao..ai chả có chí tiến thủ..mình là mình biết em Queen cũng thuộc dạng ham tiền chứ chẳng đùa, nhưng tình hình khủng hoảng toàn cầu nên rất nhiều ngành ảnh hưởng nặng nề..cái VCCI của em ý cũng không ngoại lệ. Mà mình nói thật là lương nhà nước mà 3-4 tr là cao đấy..nhưng ngoài ra thì còn có thu nhập thêm do công việc nữa..mỗi tội nhắc lại lần nữa là khủng hoảng kinh tế nên cực thảm. Cái chính là không nên hiểu việc lương thế nào mình cũng có cách sống với việc không muốn kiếm nhiều tiền..!!..chúng ta không nên hiểu lạc đề như vậy.
    Cậu chuyện lạc đề đến đây là hết lại nhường đất cho các câu chuyện lạc đề khác.
    (chú HK quote lại bài em Hằng mà ko để ý em ý dùng thẻ nick àh)
  3. arsenal8660

    arsenal8660 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếp khách giang hồ có viết tiếp không, không viết nữa thì đóng mother nó cái topic này vào đi, bác vứt 1 con vịt ra cho cả nhà chí choé.Hãi
  4. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    ò thì lại tiếp tục lạc đề ,
    Tự nhiên lại nhớ lại cái topic có gái hỏi về việc giai vay tiền gái ! lại liên tưởng đến bác này! Mượn nick cua em bb tháo hàng!
    Đến cái nick còn đi mượn....kkekeke thì còn mượn nhiều thứ , chị em cứ gọi là cẩn thận kakak
    Nghe bảo em Dung vào đây đọc rồi, Nước mắt ngăn dài, đang thuê người truy kích chú HKGH ,
    Sắp có chuyện vui rồi đấy!
  5. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    toàn thấy cái nhau, lạc đề hết cả
  6. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    phần 3 mói chỉ là bắt đầu mà
    đên hôm nay thì em đang có tí hãi với những chuyện đã xảy ra rồi đây ạ
    cả lớp cứ chí choé thế thì .............
    bây h cứ y hẹn 12h đêm cả nhà vào đọc bài nhé
  7. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    phần 3 này xuất hiện rất nhiều nhân vật mới
    em sợ nhất là viết nhầm,mới cả còn đang cân nhắc xem một số nhân vật có máu mặt thì liệu có nên đổi tên không???
    cả nhà cứ yên tâm ạ
  8. shoorie

    shoorie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm qua anh quote bài chị Hằng định post cái gì thì post lại đi
  9. chicker301

    chicker301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết 17 trang mới thấy đa số các bác ở đây là vô ý thức
  10. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    đúng là giật cả mình khi nhìn tên topic này và cũng giật một số thứ còn lại khi tự dưng có một số bố nhảy vào cãi nhau
    các bố háu chiến nhỉ, háu chiến trên mạng thường nhát như cáy ngoài đời
    Gởi thằng em Hiếp: cứ viết tiếp đi, anh đọc thấy thư giãn lắm

Chia sẻ trang này