1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hô Hô Hô,giật hết cả mìn,câu chuyện lại có phần tiếp theo!!!!hơ hơ hơ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babymonkey25, 12/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh em bài thơ vui trong lúc đêm khuya thanh vắng
    Mất ngủ đôi ta dậy đánh cờ
    Hai bên dàn trận chiến trong mơ
    Mã em trắng nõn dương hông phục
    Pháo địch tím thâm nạp đạn chờ
    Hai cánh quân nàng dồn tấp nập
    Một xe bên họ chạy lơ thơ
    Đôi bên giáp chiến không ngơi nghỉ
    Chiến trận hồi lâu nát tựa tơ [8Đ
  2. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh em bài thơ vui trong lúc đêm khuya thanh vắng
    Mất ngủ đôi ta dậy đánh cờ
    Hai bên dàn trận chiến trong mơ
    Mã em trắng nõn dương hông phục
    Pháo địch tím thâm nạp đạn chờ
    Hai cánh quân nàng dồn tấp nập
    Một xe bên họ chạy lơ thơ
    Đôi bên giáp chiến không ngơi nghỉ
    Chiến trận hồi lâu nát tựa tơ
  3. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    tan chầu ở Chim xanh
    tính xiền roài đi về thoai
    mình và DUng mới gặp lại,còn nhiều cái để nói nhưng mà ở đây hiện đang có người thứ 3 nên không tiện chút nào,thoai,suy đi tính lại,cứ về sớm tí rồi online là thể nào cũng được chat thoải con gà mái=))
    mà suy cho cùng,muốn gặp,nhưng biết là sẽ gặp lại và gặp bao nhiêu lần là ở mình,nên lúc đi về cũng chẳng có jì lưu luyến cả
    chỉ có điều,lúc đi về,mình tranh thủ hỏi xem nhà em Phương ở đâu thì biết nhà em nó ở ngõ Văn CHương ,Tôn đức thắng
    chào nhau,mỗi người đi 1 ngả,mình phải làm thế vì còn phải quay lại để gỡ cái máy nghe trộm ra nữa,mất thì phí lắm
  4. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    à quên,chú thik với cả nhà
    hiện tại câu chuyện đã đi đến lúc cực kì gay cấn thế cho nên một số đoạn lan man là em chỉ kể vắn tắt thôi nhé,đoạn sau thì cả nhà cứ yên tâm ,ko làm mọi người thất vọng đâu đang hồi hộp cực luôn
  5. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    ông anh đã nói thế thì để tôi dạy ông anh thế này nhé
    trước tiên,đối với con gái,không bao h được gọi bất cứ một ai là con hàng
    kể cả họ có đúng nghĩa là con hàng theo cái cách ông anh nghĩ thì cũng ko được gọi như vậy,lúc đầu tôi cứ tưởng ông anh là người ntn,nói thì tôi tiếp thu,nhưng qua cái comment bên trên,tôi thấy ông anh là người mà tôi ko thể có điều gì để tiếp thu được
    tôi biết tôi đã lỡ động chạm vào thần tượng Vàng anh của ông anh,đó là sai lầm của tôi,nhưng lần này dù sao cũng là lần cuối tôi trả lời cho kiểu người như anh,bài học đầu tiên là phải biết tôn trọng con gái đã rồi hãy tán tỉnh họ,thế nhé
  6. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    mất cả hứng
    chuyện dài lắm
    em báo cáo vắn tắt như này
    2 hôm sau khi gặp lại,em và DUng đã đi xem phim cùng với Phương,đôi DŨNG hương,còn gặp lại thằng cu HƯng dân chơi,nhưng chỉ có điều là không thấy em Lệ đâu cả
    và sau đó thì cả hội đi uống rượu,mới biết là Hưng và Lệ mới chia tay
    mà thằng cu HƯng rất đau đớn,nó rất yêu Lệ và muốn giành lại người nó yêu,và trong mấy hôm nay em đang từng bước giúp nó,một kế hoạch có rất nhiều người tham gia và đã có những bước khởi đầu khá hay
  7. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Câu chuyện lan man nhỉ,lại chuyển sang Hưng vs Lệ rùi!
  8. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    sở dĩ em chậm trễ vì hiện tại câu chiện đang rẽ theo 1 hướng khác
    đó là chiện của Hưng và Lệ(cặp đôi này ai xem phần 1 thì chắc phải nhớ)
    tả lại nhé
    Hưng và Lệ mà em gặp năm ngoái vào dịp noel thì là 1 đôi,có vẻ đang yêu nhau thắm thiết
    cu Hưng thì tỏ rõ mình là dân chơi,luôn ngang táng,mọi việc cái gì cũng nhanh nhẹn và rất tự tin
    em Lệ thì choáng nhất vì nhìn em nó bốc lửa quá,em nó mà ra đường hàng ngày thì tai nạn ở hà nội cứ gọi là tăng vù vù
    hôm 12/5,em đi ăn với DUNG cùng bố mẹ DUNg trên khách sạn intercontinental westlake,đó là vì hôm đó chuẩn bị tổ chức hội thảo cảnh sát quốc tế ASEAN( gọi là ASEANPOL)
    mà bố mẹ DUng thì là khách trên đó,mà DUng thì lại nói với bố mẹ là vẫn gặp em thường xuyên,thế nên nhân dịp đó em được điều lên ăn cùng
    chuyện này em cắt đuôi,sẽ kể lại sau,trong hôm đó em đã biết là DUng đối với em như thế nào,và cái chuyện em lập topic này thì Dung chỉ bảo là:
    --anh có muốn viết thì anh cứ viết,cố gắng viết chuẩn vào,đừng để sai cái gì,diễn đàn đấy cũ rồi,người quen của em chẳng ai mò vào đâu
    thế là câu chuyện cắt đuôi từ hôm đó đến khi cả nhóm tập trung đi xem phim hôm sau,ngày 13/5 tại vincom
  9. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Dạ tiếp đi bác
  10. inoulme2

    inoulme2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ơ, bác HK sao lại đi tắt về ngang thế, phải rõ ràng chi tiết vào đi chứ. Các cao thủ vào topic này đọc chỉ để giải trí, nhưng đối với gà qué thì lại soi từng dòng bác viết để học hỏi kinh nghiệm đấy. Lý thuyết của mấy cao thủ đầy ra, nhưng có ai kể lại thực tế là khi nắm tay gái thì nắm sấp hay nắm ngửa đâu...
    bác nào nói đọc để giải trí, mua vui này nọ thì em công nhận là bác ấy pờ rồ rồi ạ, không cần phải thể hiện thêm nữa đâu.

Chia sẻ trang này