1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hô Hô Hô,giật hết cả mìn,câu chuyện lại có phần tiếp theo!!!!hơ hơ hơ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babymonkey25, 12/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mobile03

    mobile03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến cái đoạn vàng vàng cười sặc sụa tí phun cả nước bọt ra màn hình =)) =)) vì cứ tưởng chú HK sắp được tặng cái đồng hồ sport.
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Nhà em Dung có nuôi chó không hả HK? Mình đang thắc mắc là không biết chó nhà em Dung có quen HK không nữa.
    Chết dở,
    Mới đến nhà 1 lần (gần 1 năm sau vẫn chửa quay lại) mà quen hết cả chị giúp việc lẫn lối đi về của nhà Dung thế này thì chó nhà em Dung cũng khó mà quên hơi của HK được
  3. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là cái đoạn vàng vàng của bác nó rất là hóm hỉnh =))
  4. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hàm ý của câu đó cao siêu, làm sao có thể hiểu nổi
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. Thiếu chi tiết chó sủa. Phần 1 có con chó to thế cơ mà. Như mình đến nhà bạn gái mình. Mấy con chó nó cắn dữ lắm. Hẳn 3 con liền.
  6. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bác nãy đọc chả kỹ gì cả!
    Chị giúp việc nhớ vi hôm trước đi ăn ông ấy đã đến rồi! Hôm nay là đến rủ đi xem phim!
    Còn phần con chó, lên Nhật Tân lâu rồi!
  7. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Mình nhớ là đi ăn ở trên khách sạn In tơ con ti nen cơ mà, có ăn ở nhà em Dung đâu?
    Vụ đến nhà ăn kia thì cách đây cũng gần 1 năm rồi, chị giúp việc chứ có phải bạn tâm giao của em Dung quái đâu mà được em Dung tiêm nhiễm hình ảnh HKGH vào đầu để mà nhớ?
    Nếu mà chị giúp việc chỉ sau 1 lần gặp HK mà nhớ rõ như in lần gặp mặt đầu tiên thì thôi chịu, bái phục ông HK , phong cho HK là người đàn ông hấp dẫn nhất trần gian, hấp dẫn từ chị ô sin cho đến mấy bà sồn sồn, từ em xì tin chân dài cho đến mấy cô thiếu nữ eo thon
  8. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ là đi ăn ở trên khách sạn In tơ con ti nen cơ mà, có ăn ở nhà em Dung đâu?
    Vụ đến nhà ăn kia thì cách đây cũng gần 1 năm rồi, chị giúp việc chứ có phải bạn tâm giao của em Dung quái đâu mà được em Dung tiêm nhiễm hình ảnh HKGH vào đầu để mà nhớ?
    Nếu mà chị giúp việc chỉ sau 1 lần gặp HK mà nhớ rõ như in lần gặp mặt đầu tiên thì thôi chịu, bái phục ông HK , phong cho HK là người đàn ông hấp dẫn nhất trần gian, hấp dẫn từ chị ô sin cho đến mấy bà sồn sồn, từ em xì tin chân dài cho đến mấy cô thiếu nữ eo thon
    [/quote]
    Trước khi đi ăn HKGH có qua nhà, với lại em Dung dán ảnh chú HKGH trong phòng, từ nhà ăn đến phòng W...Chị giúp việc ngày nào chả dọn, nhìn nhiều nên nhớ bác à
  9. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh hKGh đâu rồi vào kể tiếp đi a!!! Đang tiếp tục theo dõi câu chuyện...
  10. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Có một giải thuyết nữa là chị giúp việc cũng hay mò vào TVTY chém gió nên biết mặt HKGH.

Chia sẻ trang này