1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hô Hô Hô,giật hết cả mìn,câu chuyện lại có phần tiếp theo!!!!hơ hơ hơ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babymonkey25, 12/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký chị giúp việc:
    Dạo này mình hay lên ttvnol thế, kể từ dạo con bé Dung quên chú Ngọc , tình cờ mình biết chú Ngọc và cũng tình cờ mình biết box tvty, rồi cũng tình cờ mình phát hiện trên nay có một người mà mình trộm nhớ thầm thương, chàng rất đẹp, đúng vậy rất là đẹp!
    Chàng mang một cái tên rất là Nam tính : Dê ơi chàng có biết không! có khi sắp tới mình phải xin nghỉ để đi online , mới có hy vọng gặp chàng
    kekkekè bác firellagner cẩn thận nhá hohho
  2. limitedd

    limitedd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    E theo dõi bác HKGH từ hồi HBO, các tình huống làm quen gái cụ thể... cho đến e Rung rinh này. Chỉ biết nói 2 từ "HÂM HỤC". Típ tục hóng...
    Còn về vđ lương lậu xin tham gia một chút là các bác lương cao thì vẫn là đi làm thuê. Khi nào có đk mở riêng ra làm thì mới là thành công. Lương lậu khoe mẽ ở đây làm gì, chẳng giải quyết gì cả. Mở ngoặc lương e có 800. Muốn mở cty lắm rồi.
    HKGH may viết tiếp nhé! viết hay lắm, có khi cách viết của HK sau này lại là trào lưu văn học mới ý lị Ai đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh rùi nhỉ ??
  3. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic cứ như đái dắt ý...đọc mấy trang người ta chửi bới mới thấy bác viết được mấy dòng chả ra đầu ra đũa rồi thêm 1 hai trang nữa mới thấy kể chuyện chính...
    Bác buôn điện thoại chắc buôn luôn mấy cái thiết bị nghe trộm kia ý nhỉ :D
    Rất mong bác tường thuật tiếp. hâm mộ bác phết :D
  4. 2FanCrazyman

    2FanCrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    EM ứ mở công ty đâu ! Tự đút cơm vào miệng khổ lắm ! EM ngồi yên ghế của em , làm thuê cho anh Nhà Nước ,mỗi tội là yên ấm lại ngọt bùi !
    p/s: 800 thì bằng con bé ngồi ở phòng 1 cửa cơ quan em thôi !
  5. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bác nào tổng hợp lại cả 3 phần ,đảm bảo hót như hồi kí Bão Lòng
    Nói chung truyện này mang tính giải trí cao
  6. canhbuomden

    canhbuomden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    lương với lậu ,bên 69 đầy topic cai chửi nhau như điên, đúng là cứ dưới 4tr thì bị dè bỉu, trên 10tr thì ai cũng ???
    ông nào lương thấp cũng kêu than, ông nào lương cao thì khoe của chán
    lương cao hay thấp thì nó mọi toạ nên XH hiện thực dc chứ cứ bằng nhau thì XHCN à, làm văn phòng nhà nước thì có mơ dc 10tr ko? bác làm văn phòng liên doanh lương 1ỏt thì cạnh khoé sao các bạn nhà nước ko nỗ lực cày bục mặt vào ko thì nhảy ra mà làm như em để lương vài chục củ, thế thì lúc các bạn liên doanh đi công tác nhà nước ko vênh cái mặt lên lúc làm hồ sơ, lúc làm thuế , lúc làm sổ BH, lúc làm thủ tục hải quan....mà chỉ vênh cái mặt ở ttvn này nhỉ
    mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh , mấy ông lương cao dè bỉu người khác bệnh vãi
    nói thật lương các bác 30tr nhiều thật đấy, đi du học lè lưỡi mất 30 40k$ về lĩnh lương 2k 3k tháng hâm mộ ghê gớm . nhưng nói thật các bác cũng chỉ là kẻ thất bại thôi, các bác đi làm năm 25 tuổi, làm đến khi 60 tuổi là 35 năm tích góp dc 1tr $ (30k x 35 năm) cũng chỉ bằng chú nông dân dc đền bù ở mỹ đình sau 1 đêm ngủ dậy có luôn 7 tỷ đồng, gửi tiết kiệm 1 tháng cũng có 70tr ăn tiêu mà chả phải làm gì.
  7. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đùa em đang làm đồ án tốt nghiệp mà vào đây thấy truyện của bác đọc một hôi cái quả part1 của bác mất hơn 4 tiếng...đủ biết em ái mộ câu chuyện của bác cũng như cá nhân bác thế nào rồi đấy ^:)^....
    Tình hình là rất tình hình mong được nghe tiếp câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng này của bác :D....cũng hi vọng làm tốt nghiệp xong đi ooff 1 lần cho biết thế nào là HKGH :D
  8. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    đọc hết câu chuyện nên quay lại thắc mắc là suốt thời gian đấy, bác kông à ơi em THU kia hả bac ;))
  9. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    trưa nay em dậy bác nhớ thêm chuyện đi nhá. mà có đúng em nhà bác là ĐẶNG BÍCH DUNG không thế??? 86 thì bằng tuổi em mie nó rồi, mà gái 86 thì nhiều em xinh mà tính cực được mỗi tội ...
  10. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này