1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hô Hô Hô,giật hết cả mìn,câu chuyện lại có phần tiếp theo!!!!hơ hơ hơ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babymonkey25, 12/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huno239

    huno239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em lặn lội từ 4rum trường mình sang bên này, đăng kí để đc đọc phần mới của chuyện bác HKGH vì bên 4rum trường em cũng có copy bài viết của bác HKGH, thậm chí còn có người chép vào word rồi up lên mạng nữa. Em công nhận là chuyện của bác hay thật. Em đọc xong thấy hấn hâm mộ bác về cái khoản tán gái và cũng thắc mắc về mối tình đầu của bác nữa. Thế nên em sang đây lạ nước lạ cái đi tìm cái topic này,vì có người bảo bác đã viết tiếp phần mới, em rất vui mừng khi tìm thấy topic nhưng mà ngược lại là cảm giác thất vọng về diễn đàn này, em cứ tưởng sang bên này sẽ gặp được nhiều người vui tính như bác HKGH, sẽ vui hơn ở bên 4rum em nhiều, nhưng sang đây các bác ko chửi bới thì nói nói đểu nhau, thậm chí còn có người lôi cả gia đình người khác ra để nói, k hiểu các bác thấy vui thú gì với nhưng bài viết đó? Tuy răng 4rum của trường em cũng có những vụ cãi cọ, nhưng đều ko đến mức như thế này, và luôn có 1 admin đừng ra giải quyết ổn thoả mọi việc. Nhưng ở 4rum này thì chả có 1 ai để giải quyết cả. Em thực sự rất thất vọng. Có lẽ em chưa đọc hết các topic mà chỉ mới đọc topic này đã đưa ra nhận xét này là em sai nhưng nếu 1 topic đã được 33 trang mà thế này thì....
    @HKGH: Em rất muốn bác viết tiếp, mặc dù có người nói là giả hay thực thì em cũng rất thích câu chuyện của bác, em thấy chuyện bác viết rất hay. Rất mong bác viết tiếp, và sớm có các bài tiếp theo. Nếu có thể được thì bác cho em xin cái nick YH đc ko ạ? Biết là bác bận việc nhưng vẫn rất muốn đc chat với bác.
  2. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    ngày 16 em được ra tù,sẽ dùng nick HKGH để báo cáo cho chuẩn
    dùng nicki này thì mỗi chứ viết ra em cảm thấy tội lỗi lắm
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Sắp ra tù rồi mà chẳng thấy box Thảo luận bị láo loạn gì cả. Haizzz đợi mãi
  4. unstopable

    unstopable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bác ra tù rồi. Vào viết gì cho anh em đi chứ nhỉ?
    Đợi mãi
  5. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    ''''''''Ngày 16'''''''' của bác này là hôm nào vậy nhỉ???
    Được meoconthaman sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 17/06/2009
  6. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Hơn tháng con mịa nó rồi, ông Hiếp này chắc bí văn. Cả nhà cứ củ từ, chuyện bịa nó đâu có dễ kể
  7. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    hnay 17 rồi đấy
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng lang bạt thế nào lại vào đọc được 1 đoạn 3 dòng , lại vừa ói vừa bấm nút thoát ,,,
  9. legolas122

    legolas122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc đã thấy là chuyện bịa!
    Nhưng cái này chịu khó chải chuốt + thêm các tình huống gây hài vào có thể thành kịch bản romantic comedy cũng được!
    viết xong tìm xem có tay đạo diễn nào thất nghiệp làm phim này cho bọn xitin nó coi
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Bác HK vào viết nốt đi ... bác đừng để nhưng thèng như e mất niềm tin vào bác chứ ... E tin chuyên của bác là xây dưng từ ch thật , lên văn thơ thì trau chuốt lại hơn thôi ...

Chia sẻ trang này