1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hô Hô Hô,giật hết cả mìn,câu chuyện lại có phần tiếp theo!!!!hơ hơ hơ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babymonkey25, 12/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hỏi anh j` đấy xem có phải lấy chị này ko
    Hay chị cũng mở topic kể chuyện "giật mìn" như em HKGH nhỉ?! Đảm bảo đâu ra đấy , cốt truyện rõ ràng, tình huống éo le, kết thúc mỗi tập ko gay cấn dẫn đến chờ đợi mệt mỏi như của em HKGH, và kết thúc truyện thì.....có lẽ ko có hậu
  2. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Súng bác hiếp khách chỉ nổ thôi chứ có bắn được chết ai đâu
  3. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    tiếp
    thằng bé tần ngần,có thật là DUng ko nhỉ.giọng nhắn tin này không giống lắm,nhưng có mấy ai biết số điện thoại của mình đâu nhỉ
    éc,thôi bỏ miẹ roài,hay là hồi trước mình gõ nhầm 13/4 thành 13/5
    tự nhiên lúc đó có một chút bồi hồi nhớ lại cái quãng thời gian 7 ngày noel ngắn ngủi,hơ hơ,quên làm sao được cơ chứ,7 ngày mà cứ như là 7 năm,mà cũng lâu lắm rồi còn jì,nếu mà em nó giữ đúng lời hẹn với mình thì em nó cũng không phải là người hời hợt
    nhưng tóm lại,phải gọi xemcó đúng ko đã,miẹ đứa nào mà trêu ông thì ông cho cháy số luôn
    --alô,Dung à???
    -vâng em đây
    (ẹc,mừng quá,đúng giọng em nó rồi)
    --ổ ôi,em làm anh hơi bị bất ngờ đấy,sao lại biết số này của anh
    -ô,số của người yêu mà ko biết thì biết số của ai bây h
    --nhưng mà anh đổi số rồi cơ mà
    -đổi em cũng biết,em còn biết nhiều thứ khác về anh nữa cơ
    (sặc,ôi mẹ ôi,lại cái giọng ngày xưa,h sao mà nghe nó quen thuộc và thân thương thế cơ chứ,chả bù với hồi trước,nghe cái giọng này mình cóng lòi luôn)
    --dạo này em thế nào??khoẻ ko???
    -thôi ông ạ,không phải giả vờ,trình anh thì nghe giọng là đủ biết em khoẻ hay không mà...sao không hỏi là dạo này em còn yêu anh không đi
    ẳng,vẫn cái kiểu nói làm người ta không biết đâu mà lần của DUNG
    --anh tệ lắm,sao dám hỏi em câu đấy
    -ờ,biết tự nhận lỗi thế là tốt,thế chuẩn bị sinh nhật thế nào roài,có mời em ko???
    --này này,hình như cái thư anh viết cho em,anh đánh số 4 thành số 5,anh sn 13/4 mà
    -ơ,thế h tính sao,anh định bùng à???
    --à không,thế em muốn như nào???
    -xem nào,chiều mai đón em rồi chiều tối đi ăn với em,đến hôm 13/5 phải đưa em đi xem đại nào SHINJUKU...ờ ờ,tạm thế đã
    --Thành Long à???hơ hơ,anh cũng đang định đi xem,thế tối emcó rảnh ko,đi uống nước nhá?
    -này này,định đi xem là định đi với ai đấy???anh có bạn gái rồi à???
    ôi dồi ôi,mình chỉ nắn gân có 1 câu mà em nó phản ứng luôn,chứng tỏ em nó vẫn còn thik mình lắm ,mừng ghê
    --à ko,anh định đi xem còn định đi với ai thì anh chưa biết
    -à,quên,anh HKGH thì thiếu gì người đi cùng nhờ(laicại giọng thảo mai ngày xưa,h nghe thik thế cơ chứ nị)
    --chiện,nhưng mà anh cũng ko đến nỗi linh tinh thế đâu,thế tối thế nào???có hẹn ai thì huỷ luôn đi,mà ko huỷ được thì mời đi cùng luôn
    -em có hẹn bạn em đi mua đồ,thế gặp nhau ở đâu để em bảo chị ý trước
    --rồi,anh sẽ nhắn tin sau,8h30 nhé
    -dạ
    xong,vâylạ đúng emDUNg rồi,hoá ra em nó vẫn còn nhớ đến mình,mà đố em nó quên được đấy,hơ hơ,nhưng ghê nhỉ,mình đang thắc mắc 1 số chiện,tại sao em nó lại biết số đt mới của mình,tại sao em nó lại nói là biết nhiều cái khác...cũng ghê phết...nhưng thôi,dù sao,gặp lại nhau là vui rồi,mình cũng muốn biết sau gần 5 tháng,em nó có thay đổi gì không,tự nhiên mình cười tươi,vui ghê
  4. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    chết cha, từ h đến lúc hẹn còn bao nhiêu là việc,nhưng sao vui thế này dời ơi,gặp lại em nó mình sẽ nói jì đây,mình sẽ làm jì đây,,,,,,
    thoai,nhanh nhanh còn chuẩn bị tác chiến,cũng phải nói là lâu lắm rồi mình ko đi chơi với em nào,vì sao nhỉ????à,tại mình không có hứng,mà cũng đi làm nhiều quá,ngủ còn chả có thời gian nữa là đi chơi,kệ cha ,hôm nay đến h hẹn thì có việc jì cũng huỷ hết
    mà gặp lại nhau thì nên gặp ở chỗ nào bây h nhỉ???xemnào,chỗ nào phải yên tĩnh,nói chiện được,lâu ngày thì tha hồ mà nhiều chiện để nói....mà phải làm cái jì đặc biệt tí chứ nhỉ,hơ hơ,fix luôn
    6h bắt đầu hết việc,tiện thể đi rửa xe,rồi nhắn tin cho em DUNG:
    --8h30 ở BLuebird số 10 khúc hạo em nhé
    trả lời:
    -sớm hơn đi,em nhớ anh lắm
    quác,vãi hết cả lều,nhận quả tin nhắn trả lời mà sướng tê hết tất cả các bộ phận trên người,hơ hơ,dạo này em nó bạo dạn đến thế này rồi cơ à,hay là nhớ mình quá thật nên vật quá rồi,hok chịu được nữa...hơ hơ,chuyện jì cũng có thể xảy ra,phải bình tĩnhnhưng công nhận,em nó nhắn quả tin hiểm vãi lều
    --ờ thì sớm hơn là 8h nhé^^ anh cũng nhớ em
    -điêu,nhớ mà đổi số đt rồi ko thèm liên lạc,giỏi nhỉ?
    --ac ac,anh biết lỗi rồi,sẽ tạ lỗi với em,nhớ đúng h nhé,sốmhn cũng được
    -okie,nhớ đấy,ai đên sau phạt gấp đôi
    --roài,okie
    vây là rửa xe xong,vòng đi ăn,sau đó về nhà tắm rửa,thay quần áo,nhìn đồng hồ mới có 7h,ặc,quên mất,alô lên quán lấy cái chỗ ngon đã,hôm nay phải đàn cho em nó nghe mấy bản,bản đầu tiên sẽ là bài eyes on me nhỉ
    nghỉ thế,thằng bé ngồi tại nhà dạo lại vài lần,lâu ngày tay cứng quá ,mình chưa chơi đàn riêng cho ai nghe cả,lần này phá lệ,dù sao em nó cũng đúng hẹn với mình,đó là 1 sự thật,nếu tình cảm của em nó dành cho mình vẫn ko thay đổi,thì mình cũng phải báo đáp lại một cách trân thành
    à mà ko,hôm nay em nó bảo là đi với 1 chị nữa,vậy cứ xem tình hình thế nào đã rồi tính,mình là mình cứ thik chủ động cơ,bị động với con gái là không hay 1 tí nào cả
  5. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Đùa ,bác đừng đối xử với anh em trong cốc như thế.
    Bác cứ són ,són ra một tí,là thế nào.Đang đọc tụt hết cả hứng.
  6. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    em đang ngáp lên ngáp xuống,ngồi máy lạnh trên vincom về buồn ngủ kinh
    có khi emđi chơpmắt tí,tầm 3-4h sáng em viết 1 lèo cho nhanh
  7. tacke2008

    tacke2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui , không phải chị này là queen bee lấy anh trương đình anh giám đốc fpt nổi tiếng đó chứ
    ( Sr bác hk , cho em ngoài lề phát , bác cứ kể tiếp đi , đọc đang hay )
  8. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    nếu chị là vợ sếp TĐ Anh thì chị confirm giúp em với<pm nhé>
  9. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Dậy post bài tiếp đi, đến giờ rồi HK ui, 2 ngày đọc hết từ đầu đến cuối thấy chuyện tình dễ thương quá!
    Vote *

  10. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hiệp khách giang hồ phải đổi lại là Cao su giang hồ mới đúng

Chia sẻ trang này